Chầu Thánh Thể – Thứ Ba, ngày 08.07.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin tạ ơn Chúa vì đã gọi con đến đây, để con có thể chiêm ngưỡng sự hiện diện thánh thiêng của Ngài. Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, đã đến để chữa lành mọi bệnh tật, giải thoát những tâm hồn bị ám ảnh và đem lại sự sống cho tất cả những ai kêu cầu Ngài. Con cảm nhận được tình yêu vô biên mà Chúa dành cho con trong Bí tích Thánh Thể này.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa cho chúng con thấy quyền năng chữa lành và lòng thương xót vô biên của Ngài. Chúa đã chữa lành cho người câm bị quỷ ám, cho người đó không chỉ nói được mà còn nhận được sự tự do và bình an. Dân chúng kinh ngạc vì chưa bao giờ họ thấy những phép lạ như thế. Tuy nhiên, những người Pha-ri-sêu lại chỉ trích và phủ nhận quyền năng của Chúa, cho rằng Ngài dùng quyền lực của quỷ vương để trừ quỷ. Con nhận ra rằng, trong cuộc sống, nhiều khi con cũng dễ dàng nhìn thấy điều tốt đẹp và quyền năng của Chúa, nhưng lại không luôn nhận ra và tin vào sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của con.

Lạy Chúa, khi nhìn thấy đám đông, Chúa đã chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Con hiểu rằng Chúa nhìn thấy nỗi khổ đau của mỗi con người, và Ngài không bao giờ bỏ mặc chúng con. Chúa kêu gọi những người theo Ngài hãy cầu xin để có nhiều thợ gặt ra đi, mang Tin Mừng của Nước Trời đến với mọi người. Lạy Chúa, trong giờ phút này, con cũng xin dâng lên Chúa những lời cầu xin cho những thợ gặt, những người truyền giáo, và cho mỗi chúng con, để chúng con có thể sống đời sống làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong sự hiện diện của Chúa hôm nay, con xin dâng lên Chúa tất cả những khổ đau, lo lắng và tội lỗi của con. Xin Chúa chữa lành con, giúp con thoát khỏi những tâm hồn câm lặng, những lo âu và bất an. Xin cho con biết sống theo gương Chúa, không chỉ bằng lời nói mà còn qua hành động yêu thương, phục vụ và chia sẻ với những người xung quanh. Xin Chúa giúp con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống, và giúp con vững bước trong đức tin, để sống như một thợ gặt trung tín trong Nước Thiên Chúa.

Chúng con xin dâng lời cầu nguyện này qua Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu linh thiêng này, chúng con xin tôn vinh và ngợi khen Chúa vì sự hiện diện đầy tình yêu thương của Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Chúa là nguồn sống vĩnh cửu, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con, và là Đấng ban ơn chữa lành, xoa dịu những nỗi đau trong cuộc đời.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay (Mt 9,32-38), chúng con thấy Chúa đã chữa lành người câm bị quỷ ám, và khi quỷ bị trục xuất, người câm đã nói được. Điều này không chỉ là một phép lạ chữa lành thể xác mà còn là dấu chỉ sự chiến thắng của Chúa trước mọi thế lực xấu xa. Qua Thánh Thể, Chúa tiếp tục ban sự sống mới, ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, để mỗi lần chúng con đón nhận Thánh Thể, chúng con không chỉ nhận sự nuôi dưỡng tinh thần mà còn nhận được sự chữa lành và bình an mà Chúa đã ban.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy đám đông lầm than vất vưởng, như bầy chiên không có người chăn dắt. Chúa đã thương xót họ và mời gọi chúng con trở thành những thợ gặt, đi ra và mang đến cho họ Tin Mừng Nước Trời. Qua Thánh Thể, Chúa cũng mời gọi chúng con ra đi, mang tình yêu và sự bình an của Ngài đến với mọi người. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng mỗi lần chúng con đón nhận Thánh Thể, chúng con không chỉ được nuôi dưỡng mà còn được trao sứ mệnh đem Tin Mừng và sự chữa lành của Chúa đến với thế giới.

Chúng con tôn vinh và ngợi khen Thánh Thể của Chúa, vì trong Thánh Thể, Chúa không chỉ ban ơn chữa lành, mà còn trao ban cho chúng con sức mạnh để trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự cứu độ của Ngài trong thế gian này. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mt 9,32-38

Người ta đem đến cho Đức Giêsu  một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! “Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

Đức Giêsu  đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Đức Giêsu  thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

4. SUY NIỆM

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 9,32-38), chúng ta chứng kiến một phép lạ mà Đức Giêsu thực hiện, một phép lạ mang đến sự tự do cho một người câm bị quỷ ám. Đây không chỉ là việc chữa lành thể xác mà còn là một dấu chỉ cho thấy quyền năng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với những người bị áp bức và đau khổ. Đức Giêsu, Đấng đến để chữa lành và giải thoát, đã thực sự biến đổi cuộc sống của người này, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.

Khi quỷ dữ bị trục xuất khỏi người câm, anh ta đã có thể nói được, và dân chúng không khỏi ngạc nhiên: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Đây là một phép lạ vĩ đại, nhưng như thường lệ, không phải ai cũng đón nhận phép lạ này với niềm tin và sự tôn kính. Người Pha-ri-sêu, thay vì vui mừng vì người câm được chữa lành, lại chỉ trích Đức Giêsu và cho rằng Ngài “dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Phản ứng này không phải là điều ngạc nhiên, vì những người Pha-ri-sêu thường xuyên tìm cách chỉ trích và phủ nhận những phép lạ của Đức Giêsu, bởi họ không muốn thay đổi quan điểm của mình và không thể chấp nhận sự mới mẻ mà Ngài mang đến. Họ đã bị che mờ bởi sự tự mãn và lòng tự tôn, không thể nhìn thấy quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng câu chuyện này không chỉ đơn thuần là một phép lạ thể xác, mà còn là một lời mời gọi chúng ta nhìn nhận quyền năng và lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của chính mình. Đức Giêsu không chỉ là Đấng chữa lành những bệnh tật thể xác mà còn là Đấng mang lại sự sống mới cho tất cả những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài đến để giải thoát con người khỏi mọi thế lực tội lỗi và sự đen tối, giúp con người tìm thấy sự bình an và tự do thực sự. Người câm trong Tin Mừng này là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta, những người bị tội lỗi, đau khổ, và sự cám dỗ của thế gian trói buộc. Chúng ta cũng cần sự chữa lành và sự giải thoát mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban tặng.

Khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng, Ngài “chạnh lòng thương” vì họ “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” Những lời này của Chúa Giêsu cho thấy Ngài không chỉ nhìn thấy bên ngoài, mà còn hiểu rõ nỗi khổ của con người. Dân chúng thời bấy giờ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và đau khổ, họ không có ai dẫn dắt, không có ai chỉ đường. Đức Giêsu cảm nhận sâu sắc nỗi buồn và sự thiếu thốn trong lòng những người này, và Ngài không chỉ đứng ngoài cuộc mà Ngài đi vào để giúp đỡ. Lòng thương xót của Ngài không có giới hạn, Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác mà còn đem lại sự hướng dẫn và bình an cho những tâm hồn đang khổ sở. Đây chính là tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu luôn tìm cách chữa lành, cứu rỗi và nâng đỡ.

Khi thấy cảnh “bầy chiên không người chăn dắt,” Đức Giêsu không chỉ biểu lộ lòng thương xót, mà Ngài cũng kêu gọi các môn đệ hãy “xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Lúa chín đầy đồng, nhưng thợ gặt lại ít. Đây là một lời mời gọi mạnh mẽ, không chỉ là một lời cầu xin mà còn là một lời mời gọi các môn đệ tham gia vào công cuộc rao giảng và cứu độ của Thiên Chúa. Lúa chín đầy đồng không chỉ nói đến những người đang tìm kiếm sự cứu rỗi, mà còn ám chỉ một thế giới rộng lớn đang cần được cứu giúp và giải thoát. Lời mời gọi này cũng vang lên trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, khi chúng ta thấy bao nhiêu người còn đang lầm than, đau khổ, và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta có sẵn lòng đi ra, làm thợ gặt cho Chúa, để mang Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến cho những người đang cần sự cứu rỗi không?

Lời mời gọi của Chúa Giêsu không chỉ dành cho những người xưa kia, mà còn dành cho chúng ta hôm nay. Trong mỗi bước đi của chúng ta, Chúa đang mời gọi chúng ta tham gia vào công cuộc cứu độ của Ngài. Lúa chín đầy đồng, nhưng thợ gặt lại ít. Chúng ta có thể là những thợ gặt này, bằng cách sống niềm tin và tình yêu của mình, chia sẻ sự bình an mà Đức Giêsu mang đến với những người xung quanh. Chúng ta cũng có thể là những người đem lại sự chữa lành cho những tâm hồn bị tổn thương, giống như Đức Giêsu đã làm cho người câm bị quỷ ám trong Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ Chầu này, con dâng lên Chúa tất cả những nhu cầu, những khổ đau và những ân sủng mà con nhận được từ Chúa. Xin cho con biết nhìn nhận lòng thương xót vô biên của Ngài và đáp lại lời mời gọi của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho con luôn có trái tim rộng mở để chia sẻ tình yêu của Chúa với những người xung quanh, và luôn sống như những thợ gặt của Chúa, mang lại sự bình an và sự sống mới cho những người đang cần sự cứu giúp. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì trong giờ phút này, chúng con được quỳ bên Mình Thánh Chúa, và được lắng nghe những lời dạy đầy lòng thương xót của Ngài. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã cho chúng con thấy rõ tình yêu vô bờ bến của Chúa đối với nhân loại, đặc biệt là đối với những người đau khổ và lầm than. Chúa không chỉ chữa lành thể xác mà còn chữa lành tâm hồn, giải thoát chúng con khỏi mọi ám ảnh của tội lỗi và khổ đau.

Lạy Chúa, khi nhìn thấy đám đông, Chúa đã chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết cảm nhận được nỗi đau và sự thiếu vắng tình yêu của những anh chị em xung quanh, để chúng con biết chia sẻ và giúp đỡ họ bằng trái tim đầy lòng nhân ái như Chúa. Xin cho chúng con không chỉ lo lắng cho bản thân mà luôn biết mở rộng lòng với những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con cùng tham gia vào công việc gặt lúa, để mang Tin Mừng và sự chữa lành đến với những ai cần sự cứu rỗi. Xin giúp chúng con không ngừng cầu xin, và sẵn sàng trở thành những công cụ của Chúa, làm việc trong cánh đồng Nước Trời, để mỗi ngày chúng con có thể góp phần mang lại ánh sáng và hy vọng cho thế giới.

Chúng con cầu xin trong Mình Thánh Chúa Giêsu.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, qua phép lạ chữa lành người câm bị quỷ ám, Chúa đã thể hiện quyền năng tuyệt vời của mình trên sự dữ và đau khổ. Xin giúp chúng con tin tưởng vào sự hiện diện và sức mạnh của Chúa trong đời sống chúng con, để dù trong những lúc khó khăn hay bệnh tật, chúng con luôn biết kêu cầu và tin vào ơn chữa lành của Chúa.

Lạy Chúa, khi Chúa nhìn thấy đám đông và cảm thương vì họ lầm than như bầy chiên không người chăn, chúng con nhận ra rằng Chúa luôn quan tâm đến nỗi đau và sự thiếu thốn của chúng con. Xin giúp chúng con biết chia sẻ nỗi đau của những anh chị em xung quanh, để chúng con có thể trở thành những người chăn dắt, mang lại sự an ủi và tình yêu cho những ai đang cần sự giúp đỡ.

Lạy Chúa Giêsu, qua lời Chúa dạy về việc lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, chúng con thấy rõ sự khẩn thiết trong việc rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức về sứ mạng của mình trong việc đem tình yêu và sự bình an của Chúa đến với mọi người, để chúng con có thể góp phần vào công cuộc gieo rắc lúa chín trong cánh đồng Nước Trời.

Lạy Chúa, khi Chúa sai các môn đệ đi làm việc rao giảng và chữa lành, Chúa đã mời gọi mỗi chúng con tham gia vào sứ vụ này. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng nhiệt thành, để chúng con luôn sống và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa, đem lại niềm hy vọng và bình an cho những ai đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc sống.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ chân thành trong giờ chầu Thánh Thể này. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng ban sự sống, chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát chúng con khỏi mọi ám ảnh. Chúa đã không chỉ chữa lành người câm bị quỷ ám trong Tin Mừng hôm nay, mà Ngài còn mang lại bình an cho những tâm hồn bị vướng mắc, những trái tim khổ đau, như một dấu chỉ tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa, qua phép lạ mà Chúa thực hiện, chúng con nhận thấy rằng, trong Chúa, không có gì là không thể. Chúa đã khiến người câm nói được, và mặc dù nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng có những người hoài nghi và không tin vào quyền năng của Ngài. Chúng con xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng con thiếu đức tin, không nhận ra được quyền năng của Chúa trong cuộc sống chúng con, dù Ngài luôn hiện diện và ban ơn.

Chúa cũng thấy đám đông, và lòng Chúa chạnh lòng thương xót vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Ngài, và xin Chúa giúp chúng con biết chia sẻ tình yêu và lòng thương xót ấy với anh em xung quanh. Chúng con biết rằng, giống như những môn đệ của Chúa, chúng con cũng được mời gọi là thợ gặt trong cánh đồng lúa lớn của Nước Trời. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và can đảm để làm việc trong vườn nho của Chúa, giúp chúng con luôn trung thành với sứ mệnh mà Ngài đã giao phó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Xin Chúa tiếp tục ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để thi hành sứ mệnh của Ngài, và giúp chúng con luôn sống trong lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon