Chúng tôi đã nhìn thấy Chúa – SN theo WAU ngày 03.07.2025

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The disciples couldn’t wait to share the good news with Thomas: “We have seen the Lord,” they told him (John 20:25). But Thomas, whose feast we celebrate today, gave a disheartening reply: “Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe” (20:25). A whole week went by before Thomas encountered Jesus. Imagine the contrast between the overjoyed disciples and “Doubting Thomas” during that time! Did they try to convince him? Did they recount, over and over again, the details of their having met Jesus, or did they avoid bringing it up?

Whatever they did, Thomas didn’t change his mind—until Jesus himself showed up. With a greeting of peace and without condemnation, Jesus invited Thomas to see his wounds and even to touch them. “Do not be unbelieving, but believe,” he said (John 20:27). Thomas didn’t need any more convincing. His doubts fell away, and he proclaimed, “My Lord and my God!” (20:28).

Although we know him mostly for his doubts, Thomas’ one week of questioning was followed by decades of bold, faithful preaching of the gospel. Tradition tells us that he spent the rest of his life proclaiming the risen Lord with zeal and courage. He brought the good news to many nations, most notably to India. To this day, and even in the face of sometimes fierce persecution, Christians in the Kerala region of southern India hold fast to a faith they trace all the way back to St. Thomas.

Are there ways in which you may be doubting the Lord today? Maybe you’re questioning his goodness, his care for you, or his provision for your loved ones. Don’t give in to those doubts! Receive Jesus’ invitation to draw close to him, to encounter him, and to believe. He waits for you with open arms; he does not condemn you or push you away. Let him fill you with the faith and confidence you need, not only to believe but to boldly share the good news of the gospel.

“Jesus, my Lord and my God, I believe!”

Các môn đệ không thể chờ đợi để chia sẻ tin mừng với Tôma: “Chúng tôi đã thấy Chúa,” họ nói với ông (Ga 20,25). Nhưng Tôma, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, đã đưa ra một câu trả lời nản lòng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi sẽ không tin” (20,25). Cả một tuần trôi qua trước khi Tôma gặp Chúa Giêsu. Hãy tưởng tượng sự tương phản giữa các môn đệ vui mừng và “Tôma hoài nghi” trong thời gian đó! Họ có cố gắng thuyết phục ông không? Họ có kể đi kể lại chi tiết về việc họ đã gặp Chúa Giêsu không, hay họ tránh nhắc lại điều đó?

Dù họ có làm gì, Tôma cũng không thay đổi ý định của mình – cho đến khi chính Chúa Giêsu xuất hiện. Với lời chào bình an và không lên án, Chúa Giêsu đã mời Tôma đến xem vết thương của Người và thậm chí chạm vào chúng. “Đừng cứng lòng, nhưng hãy tin,” Người nói (Ga 20,27). Tôma không cần phải thuyết phục thêm nữa. Những nghi ngờ của ông tan biến, và ông tuyên xưng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” (20,28).

Mặc dù chúng ta biết ông chủ yếu qua những nghi ngờ của ông, nhưng một tuần tra vấn của Tôma đã được tiếp nối bằng nhiều thập kỷ rao giảng Tin mừng một cách táo bạo và trung thành. Truyền thống cho chúng ta biết rằng ông đã dành phần đời còn lại của mình để rao giảng về Chúa phục sinh với lòng nhiệt thành và lòng can đảm. Ông đã mang tin mừng đến nhiều quốc gia, đáng chú ý nhất là Ấn Độ. Cho đến ngày nay, và thậm chí ngay cả khi đôi khi phải đối mặt với sự đàn áp dữ dội, những người theo đạo Thiên Chúa ở vùng Kerala thuộc miền nam Ấn Độ vẫn giữ vững đức tin mà họ có từ thời Thánh Tôma.

Có cách nào khiến bạn có thể nghi ngờ Chúa ngày nay không? Có thể bạn đang nghi ngờ lòng nhân từ của Người, sự chăm sóc của Người dành cho bạn hoặc sự chu cấp của Người dành cho những người thân yêu của bạn. Đừng đầu hàng trước những nghi ngờ đó! Hãy đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để đến gần Người, gặp gỡ Người và tin tưởng. Người chờ đợi bạn với vòng tay rộng mở; Người không lên án bạn hay đẩy bạn ra xa. Hãy để Người lấp đầy bạn bằng đức tin và sự tự tin mà bạn cần, không chỉ để tin mà còn để mạnh dạn chia sẻ tin mừng của phúc âm.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa của con và là Thiên Chúa của con, con tin!

Comments are closed.

phone-icon