ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI
Têrêsa Phạm Thị Thùy Trang (Lớp Thần III)
Tu xá Thánh Vinh Sơn I – Bảo Lộc là nơi con được sai đến thực tập sứ vụ và là nơi đã để lại trong con nhiều kỉ niệm đẹp và những kinh nghiệm quý báu.
Là người em nhỏ đang chập chững trong đời tu, con nhận được sự bảo ban tận tình của quý Dì trong cộng đoàn từ nhà nguyện, nhà trường đến nhà bếp. Con thấy mình lớn hơn rất nhiều và dám chịu trách nhiệm về công việc mình làm. Con nguyện khắc ghi từng tấm lòng và kinh nghiệm của quý Dì đã đi trước dành cho con.
Con cũng nhớ mãi gương mặt yêu quý của những học trò tiểu học mà con được dạy cùng với Dì Loan. Con chỉ dạy các em môn tiếng Anh và tiếng Việt, cùng với việc tập thể dục và tổ chức trò chơi cho các em, nhưng con nhận được tình yêu và sự quan tâm rất dễ thương của các em. Con xin chia sẻ hai câu chuyện:
1. Vào những ngày trời mưa, con vừa cho các em ăn trưa vừa đi quét nước ở sân. Các em nhìn thấy, thế là vào một ngày kia, em Khang ăn thật nhanh rồi ra xin làm thay con. Con rất ngạc nhiên vì em đã quan sát con làm như thế nào và làm theo y hệt.
2. Đến ngày bổn mạng của Dì Loan, con tập cho các em hát bài chúc mừng bổn mạng Dì bằng tiếng Anh. Rồi Dì cháu phân chia công việc trong sự bí mật: Lớp 5 có đôi lời chúc mừng Dì. Lớp 4, 3, 2, 1 tặng quà. Thế là các em cứ rón rén chuẩn bị. Có em tặng Dì 1 viên kẹo, có em ra vườn hái hoa… Bầu khí lớp học thật dễ thương và đầm ấm.
Cuối cùng, con xin cám ơn Mẹ Hội Dòng đã dành cho con 2 tháng được thi hành sứ vụ nơi mảnh đất tràn đầy sự tốt lành từ thời tiết cho đến con người. Con thấy đây là thời gian để biến kiến thức thần học thành những thực hành đơn giản. Và đây cũng là cơ hội để con tỏ lòng biết ơn Mẹ Hội Dòng đã dành cho con 3 năm được học hành để chuẩn bị cho việc thi hành sứ vụ sau này. Vì thế, con luôn tâm niệm mình cần cố gắng cộng tác hết mình qua những công việc được trao với một lòng mến và sự nhiệt thành của người nữ tu trẻ.