
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ mười bảy của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 17: ngày 17/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu khai mở cuộc sống mới”
Mồ trống, xác mất, Người không có ở đây. Đó là những gì họ thấy. Nhưng đó cũng chính là sứ điệp Đấng Phục sinh để lại: Ngài không còn bị không gian, thời gian hay bất cứ điều gì khống chế nữa, khăn liệm, dây băng… những gì trói buộc Ngài cũng không còn giá trị. Đức Giêsu bị khước từ, bị kết án và bị chết treo như một tử tội, nay biểu dương uy quyền như một vị Thiên Chúa. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đã khải hoàn vinh hiển, và mở ra một cuộc sống mới huy hoàng.
Lạy Mẹ Maria, xin cùng chúng con cảm tạ Chúa Cha, vì đã cho Đức Giêsu con của Mẹ khải hoàn vinh thắng, giúp chúng con tin rằng: Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa, là người con Chúa Cha yêu mến; những gì Chúa nói và làm chỉ vì yêu nhân loại chúng con, và chỉ dẫn chúng con cách vượt qua đau khổ để được hưởng vinh phúc. Xin Mẹ giúp chúng con vững tin vào quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô chết và Phục sinh, can đảm chết cho tội và những thói hư tật xấu, những đam mê yếu hèn của phận người, để chúng con cũng được hưởng sự sống mới Ngài mang lại.
Cùng dâng Mẹ chục kinh Mân Côi này, chúng con nhớ đến những anh chị em đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì bão lũ, động đất, chiến tranh, những người phải rời bỏ quê hương tìm nơi sinh sống, những người đang phải sống và làm việc trong những môi trường độc hại, những người đang cố gắng làm lại cuộc đời… xin Mẹ thương giúp họ tin vào quyền năng của Đấng đã chết và sống lại vì họ, để tìm lại được niềm tin và ý nghĩa cuộc sống, can đảm vượt qua nghịch cảnh, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc đó sẽ không trở nên vô ích” (x.1Cr 15,58), và niềm vui phục sinh ở cuối con đường đang chờ đón tất cả những ai tin. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ nhất mùa Mừng: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại về phần linh hồn.
Tâm niệm: “Hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho Đức Mẹ được yêu mến. Hãy lần Chuỗi Mân Côi, lần Chuỗi luôn luôn và càng nhiều càng tốt”. (Thánh Piô Năm Dấu)