
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ hai mươi bốn của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 24: ngày 24/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm tình yêu của Con Thiên Chúa đến với cuộc đời”
Máng cỏ, đó là nơi Con Thiên Chúa đã chọn để hạ sinh, là dấu chỉ để nhận biết con Thiên Chúa đã hạ giới mặc xác phàm, đem ơn cứu độ cho nhân loại (x. Lc 2,12), và là nơi vương quyền Thiên Chúa được tỏ hiện cho những người luôn khao khát, thao thức kiếm tìm chân lý. Nhưng máng cỏ cũng chính là nút thắt của niềm tin, là cớ vấp phạm cho những người thông thái và quyền thế (x. Mt 2,1tt)
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con xin hợp với Mẹ cảm tạ Chúa đã yêu thương đồng phận với nhân loại chúng con, đưa ơn bình an từ trời xuống ở với chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con cảm nhận được bình an Chúa đem đến, và sống tốt ơn gọi làm người cùng phẩm giá cao quý mà Chúa đã thương ban.
Cùng kết vòng hoa Mân Côi dâng Mẹ, chúng con nài xin Mẹ thương cầu cùng Chúa ban bình an cho những vùng khói lửa chiến tranh, những nơi thiên tai dịch bệnh, động đất bão lũ hoành hành… xin giúp họ vượt qua những khó khăn và mau chóng phục hồi ổn định cuộc sống mới, trong vòng tay yêu thương nhân ái của những tấm lòng thiện chí thành tâm. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ ba mùa Vui: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Tâm niệm: “Khám phá lại Kinh Mân Côi có nghĩa là chìm sâu vào việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm Đức Kitô, Đấng là bình an của chúng ta.” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 6)