30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ 26

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ hai mươi sáu của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ 26: ngày 26/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Con Thiên Chúa được tìm thấy trong Đền Thánh”
Khi được 12 tuổi, Đức Giêsu đã cùng Mẹ Maria và cha nuôi Giuse hành hương Đền Thánh. Nhưng khi lễ xong, mọi người trở về, Đức Giêsu đã ở lại Đền Thánh để chu toàn bổn phận con thảo đối với Cha trên trời, mà Mẹ và cha nuôi không hay biết, nên đã ngược xuôi kiếm tìm. Chính nơi Đền thờ, Mẹ đã gặp lại người con dấu yêu, đang học hỏi cùng các bậc khôn ngoan.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã lạc mất Chúa và tìm lại được Chúa trong Đền Thánh, xin thương gìn giữ chúng con luôn được sống trong ân nghĩa Chúa; và khi chúng con lỡ bước sai đường lệch hướng, lạc mất Chúa trong đời, xin giúp chúng con biết can đảm quay về, tìm kiếm Chúa và sự chỉ dạy của Ngài, để bình an và ơn Thánh mãi phù trợ chúng con.
Cùng dâng Mẹ chục kinh Mân Côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa giúp các bạn trẻ với những khát vọng cháy bỏng sống cho sự thật, những đôi mắt sáng ngời niềm tin và hy vọng, những tấm lòng nhiệt thành hăng say xây dựng tương lai… xin ánh sáng Tình yêu và Chân lý soi đường dẫn lối, để họ không bị lạc trong thế giới ảo và những giá trị chóng qua; nhưng với sức trẻ và nhiệt huyết sẵn có, họ dám dấn thân cho lý tưởng cao đẹp, cùng nhau gieo mầm tin yêu và hy vọng, để kiến tạo một thế giới văn minh tình thương và sự sống Tin Mừng. Amen.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ năm mùa Vui: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Tâm niệm: “Trong số các thụ tạo, không ai biết Đức Kitô hơn là Đức Maria, không ai có thể đưa chúng ta đến chỗ hiểu biết sâu xa những mầu nhiệm của Đức Kitô hơn là Đức Maria, Thánh Mẫu của Người”. (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II)

Comments are closed.

phone-icon