Suy niệm Kinh Mân Côi – Tuần 2- Tháng 10/2025

0

 

Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2025 -2026

Kính thưa cộng đoàn, trong tâm tình yêu mến Mẹ Maria Mân Côi, với ý hướng cầu nguyện của Đức Thánh Cha cầu cho sự hợp tác giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người có niềm tin vào các truyền thống tôn giáo khác có thể cùng nhau xây dựng hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại giữa một xã hội đang chìm ngập trong hận thù, tranh chấp. Ước gì lời nguyện xin của chúng ta gói trọn trong từng lời kinh của tràng chuỗi Mân Côi sẽ chạm tới trái tim nhân lành của Chúa.

Mầu nhiệm thứ nhất: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” (Mt 3, 13-15)

Dù hoàn toàn vô tội, Chúa Giêsu đã khiêm nhường mặc lấy thân phận phàm nhân và tội nhân, dìm mình xuống dòng sông Giodan chịu Phép Rửa để tỏ bày tình liên đới với con người.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự liên đới vô biên của Ngài. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, luôn biết thanh tẩy tâm hồn và canh tân mỗi ngày,để sống yêu thương và phục vụ tha nhân – không phân biệt tôn giáo, địa vị hay giai cấp, vì tất cả chúng con đều là anh chị em trong cùng một tình yêu Thiên Chúa.

Mầu nhiệm thứ hai: CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI CANA

“Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi…” và những người phục vụ đã làm theo lời Mẹ dặn: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2, 3.5).

Xin Chúa cho chúng con luôn biết mau mắn vâng nghe lời Mẹ và làm theo lời Chúa dạy để những “nước lã” nguội lạnh, vô vị, ích kỷ trong tâm hồn chúng con thành rượu nồng mang hương vị mới, sức sống mới, tràn đầy niềm hy vọng, phó thác, tin yêu vào một mình Thiên Chúa.

Mầu Nhiệm Thứ Ba: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

“Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối cải và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1, 14 -15)

Trọng tâm sự nghiệp rao giảng của Chúa Giêsu xoay quanh chủ đề “Tin Mừng về Nước Thiên Chúa”. Nước Thiên Chúa là vũ trụ mới thuộc vương quyền tối cao của Thiên Chúa, trong đó chúng ta được thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nước ấy đã được Chúa Giêsu khai mạc ở trần gian này nơi Hội Thánh và sẽ hoàn thành vào ngày cánh chung – là đích điểm con người hướng tới.

Xin Chúa cho chúng con sống xứng đáng hơn với ơn gọi làm người, làm con cái Chúa, đặc biệt qua ơn gọi thánh hiến, chúng con luôn nhận ra Thiên Chúa là Vua, là gia nghiệp và là lẽ sống chúng con hằng vươn tới.

Mầu Nhiệm Thứ Bốn: Chúa Giêsu biến hình trên núi.

Đức Giêsu đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17, 2)

Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha, Đấng biểu lộ vinh quang và uy quyền bằng sự tha thứ và lòng thương xót.  

Nhờ lời chuyển cầu của Me Maria, xin Chúa củng cố niềm tin, cho chúng con thấy dung nhan của Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ, xin làm cho Hội Thánh phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này, bằng cách nhân rộng lòng bao dung, yêu thương và tha thứ.

Mầu Nhiệm Thứ Năm: Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

“Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy… Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26, 26–28)

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể để trao ban chính mình làm lương thực nuôi linh hồn nhân loại. Tấm bánh và chén rượu trở thành dấu chỉ của tình yêu hiến dâng trọn vẹn, nơi Con Thiên Chúa ở lại với nhân loại chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, chúng ta tham dự Thánh lễ không chỉ là bổn phận, mà là đến với cuộc gặp gỡ tình yêu nơi chúng ta được kết hiệp và biến đổi trong ân sủng của Chúa. 

Xin Mẹ dạy chúng con biết yêu mến Thánh lễ, biết đến với bàn tiệc Thánh Thể bằng con tim sốt sắng, tràn đầy tình yêu và lòng khiêm nhu. Ước gì mỗi lần rước Chúa, chúng con luôn nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong tấm bánh nhỏ bé ấy, để kín múc ơn tha thứ, bình an và sức mạnh, mà sống trọn ơn gọi người tín hữu Chúa Kitô. Xin Mẹ cũng giúp chúng con nối dài tình yêu Thánh Thể bằng đời sống bác ái, cảm thông và phục vụ mọi người chung quanh, để qua chúng con, tình yêu của Chúa Giêsu được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Amen.

Hát kết: Chuỗi ngọc vàng kinh

Comments are closed.

phone-icon