
Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2025 – 2026
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong tháng đặc biệt mà Giáo Hội dành riêng để bày tỏ lòng yêu mến và hiếu thảo đối với Đức Maria, qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi. Đặc biệt, Chúa Nhật III của tháng này được ấn định là Ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội.
Chúng ta ý thức rằng, tràng chuỗi Mân Côi và sứ vụ giảng thuyết là hai yếu tố gắn bó mật thiết, giữ vị trí đặc biệt trong đời sống và sứ mạng truyền giáo của Dòng Đa Minh. Giờ đây, cùng với Mẹ Maria – Nữ Vương các Thánh Tử Đạo và Mẹ của các nhà truyền giáo – chúng ta cùng sốt sắng suy niệm năm mầu nhiệm Mùa Thương, để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội và cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội dòng chúng ta được thấm đượm tình yêu, niềm tin và lòng nhiệt thành tông đồ.
1. Mầu nhiệm thứ nhất: ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU
“Đi xa hơn một chút, Đức Giêsu sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26, 39)
Chúa đã sống giữa trần gian ba mươi ba năm, biết rõ con đường đau khổ đang chờ phía trước, nhưng vẫn vững bước trong tình yêu và vâng phục. Chúa có quyền năng để tránh khỏi mọi cực hình, nhưng Ngài đã tự nguyện đón nhận tất cả, chỉ vì muốn cứu độ chúng con. Trong vườn Cây Dầu, Chúa đã lo buồn đến đổ mồ hôi máu khi nghĩ đến cuộc thương khó sẽ phải chịu. Giữa cơn hấp hối, Chúa thưa cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này xa Con, nhưng xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha.”
Lạy Chúa, xin dạy con biết luôn tìm kiếm và yêu mến Thánh Ý Chúa hơn ý riêng của con. Khi đối diện với những chọn lựa khó khăn trong cuộc sống, xin giúp con biết bình tâm và tự chủ, để chọn điều đẹp lòng Chúa hơn là điều dễ dãi, thuận theo ý bản thân. Xin ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để trung thành sống theo lẽ phải và đức tin, hầu mỗi ngày con có thể dùng chính cuộc đời mình làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.
2. Mầu nhiệm thứ hai: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN
“Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người.” (Ga 19,1)
Thật xót xa khi chính những người người mà Chúa đã hiến dâng mạng sống để cứu chuộc, lại phản bội, hành hạ Chúa. Chúa đã bị đánh đập tàn nhẫn, thân thể rớm máu, da thịt rách nát, mà họ vẫn chẳng chút xót thương. Họ hành hạ Chúa chỉ để thỏa lòng ác độc, trong khi Chúa hoàn toàn vô tội. Thế nhưng, vì yêu thương con, Chúa vẫn tự nguyện đón nhận tất cả.
Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin khắc sâu trong tim con lòng biết ơn và tình yêu chân thành dành cho Chúa. Xin dạy con biết đón nhận những bất công và đau khổ trong đời mình mà không than trách, nhưng học nơi Chúa để biết sống tình yêu thứ tha, kiên vững và hiến dâng trọn vẹn.
3. Mầu nhiệm thứ ba: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI
“Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào vua dân Do-thái!”, rồi vả vào mặt Người.” (Ga 19,2)
Sau khi bị đánh đòn tàn nhẫn, Chúa còn bị đội mão gai và phải chịu những lời đùa cợt, phỉ báng. Giữa nỗi đau thể xác và bị sỉ nhục, Chúa vẫn lặng thinh, không một lời than trách hay oán hờn. Bởi vì, Chúa chính là Vua thật – Vua của bình an, tình yêu và chân lý.
Lạy Chúa, vì yêu thương con và toàn thể nhân loại, Chúa đã chấp nhận mọi khổ đau cả thể xác lẫn tinh thần, để cứu độ chúng con. Xin giúp con luôn trung thành với sự thật, biết can đảm bênh vực và sống theo chân lý giữa một thế giới đầy giả trá và lầm lạc. Xin dạy con biết tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết đón nhận những đau khổ đời con như của lễ tình yêu dâng lên Chúa. Xin đừng để những thử thách khiến con chai cứng hay oán hận, nhưng giúp con biết yêu thương và tha thứ, sống hiền hòa và bao dung, để trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa trần gian.
4. Mầu nhiệm thứ tư: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ
“Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Núi Sọ.” (Ga 19,17)
Trên thân thể rướm máu và đầy thương tích, Chúa đã gánh lấy thập giá nặng nề vì tội lỗi chúng con. Con thật đau đớn khi nghĩ đến từng bước chân yếu ớt của Chúa trên đường thương khó. Dưới sức nặng của Thánh Giá, Chúa đã ngã xuống nhiều lần, nhưng rồi lại gượng đứng lên, tiếp tục hành trình trong thinh lặng và với tình yêu vô biên. Chúa là Đấng hiền lành đã chịu mọi khổ đau vì tình yêu tự hiến dành cho con và cho cả nhân loại.
Trên đường thập giá, Chúa đã gặp Mẹ Maria. Cuộc gặp gỡ giữa Mẹ và Con chan chứa tình yêu và nước mắt. Nỗi đau của Mẹ hòa cùng nỗi thương của Con, nhưng cũng chính tình yêu từ mẫu ấy đã nâng đỡ Chúa, giúp Chúa vững bước hoàn tất công trình cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu mến Mẹ Maria và yêu mến Chúa bằng một con tim trung thành, biết đón nhận thánh giá đời mình với lòng tin yêu, và dù con yếu đuối tội lỗi, con vẫn hết lòng yêu mến Chúa và rao loan tình yêu tha thứ của Chúa cho tha nhân.
5. Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá
“Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,30)
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã rộng lòng tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa. Chính nơi thập giá, Chúa dạy chúng con bài học cao cả về tình yêu và sự tha thứ vô biên. Giữa cơn đau đớn tột cùng, Chúa vẫn nghĩ đến chúng con, trao ban Mẹ Maria làm Mẹ của toàn thể nhân loại, để Mẹ trở nên suối nguồn ủi an và tình yêu cho những ai đang khổ đau, như Mẹ đã từng sánh bước bên Chúa trên đường khổ nạn.
Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin khắc ghi sâu đậm trong tim con giá máu cứu chuộc mà Chúa đã đổ ra vì yêu thương nhân loại, để suốt đời con luôn sống trong tâm tình biết ơn và gắn bó với Chúa với trọn tâm hồn. Xin dạy con biết lắng nghe, ghi nhớ và đem lời Chúa ra thực hành mỗi ngày, để cuộc đời con trở thành chứng nhân sống động của lòng thương xót và tình yêu cứu độ.
Xin củng cố nơi con sức mạnh và lòng kiên vững, để con trung thành bước đi trọn vẹn hành trình đức tin với trái tim đầy yêu mến, biết lấy tình yêu Thánh Giá làm nguồn nâng đỡ, và sẵn sàng hy sinh, dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa.