
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
What eye has not seen, and ear has not heard, …. God has revealed to us. (1 Corinthians 2:9, 10) That’s quite a bold statement! St. Paul is saying that, through Jesus’ death and resurrection, the Holy Spirit has revealed something that no one had ever seen or heard of before. Paul calls that something “God’s wisdom, mysterious, hidden, which God predetermined before the ages for our glory” (1 Corinthians 2:7). For our glory. That’s not just a throwaway phrase. It’s the actual revelation that God has made manifest: the promise that everyone who believes in Christ can be glorified, just as Jesus, “the Lord of glory,” is now glorified (1 Corinthians 2:8)! Sit with that truth for a moment. Prophets and kings from the past, great saints like Abraham, Isaiah, and Moses, all had amazing revelations about the Lord and his plans. But only now, after Jesus’ resurrection, has our own resurrection become so clearly revealed! It’s easy to reduce the gospel to a message about right living and adherence to a moral code that we have to try hard to follow. It’s easy to reduce it to a set of self-help principles that we can adopt. It’s easy to reduce it to any number of things. But once you start hearing about God’s plan “for our glory,” you know that Jesus has done something for us that we could never do ourselves. His death defeated our death. And his resurrection has opened heaven – for all of us. This is part of the “mysterious, hidden” plan that God has now revealed in Christ. Jesus, the risen and glorified Lord, is our true destiny. He has made us for heaven! Today is the perfect day to ask the Holy Spirit to reveal this glorious plan to you a little more. Read today’s second reading slowly and prayerfully. Let the words sink into your heart and fill you with hope. You were created for glory! “Jesus, thank you for revealing your awesome hidden wisdom to me!” |
“Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, … Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta” (1 Cr 2,9.10). Đó là một lời tuyên bố rất can đảm! Thánh Phaolô đang nói rằng, nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần đã mặc khải điều mà không ai từng được thấy hay được nghe trước đó. Thánh Phao lô gọi đó là điều mà “lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển” (1 Cr 2,7) Vì vinh quang của chúng ta. Đó không chỉ là một câu nói bâng quơ. Đó là mạc khải thực sự mà Thiên Chúa đã biểu lộ rõ ràng: lời hứa là mọi người tin vào Chúa Kitô đều có thể được hiển vinh, giống như Chúa Giêsu “Chúa hiển vinh” giờ đây được tôn vinh (1 Cr 2,8)! Hãy dành chút thời gian suy gẫm về chân lý đó. Các ngôn sứ và các vua trong quá khứ, các vị thánh vĩ đại như Ápraham, Isaia và Môsê, tất cả đều có những mặc khải tuyệt vời về Chúa và các kế hoạch của Người. Nhưng chỉ đến bây giờ, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, sự phục sinh của chính chúng ta mới được mặc khải rất rõ ràng. Thật dễ dàng để giảm thiểu giá trị Tin Mừng thành một thông điệp về lối sống đúng đắn và tuân giữ một bộ các quy tắc luân lý mà chúng ta phải cố gắng hết sức để thực hành. Thật dễ dàng để giảm thiểu Tin Mừng thành một bộ các quy tắc tự hoàn thiện bản thân mà chúng ta có thể áp dụng. Thật dễ dàng để giảm thiểu Tin Mừng thành bất cứ điều gì khác. Nhưng một khi bạn bắt đầu nghe về kế hoạch của Chúa “vì vinh quang của chúng ta”, bạn biết rằng Chúa Giêsu đã làm điều gì đó cho chúng ta mà tự sức mình chúng ta không bao giờ làm được. Cái chết của Người đã đánh bại cái chết của chúng ta. Và sự phục sinh của Người đã mở ra thiên đàng cho tất cả chúng ta. Đây là một phần trong kế hoạch “mầu nhiệm và được giữ kín” mà Thiên Chúa giờ đây đã mạc khải trong Chúa Kitô. Chúa Giêsu, Đức Chúa phục sinh và vinh hiển, là đích điểm thực sự của chúng ta. Người đã tạo dựng chúng ta cho thiên đàng! Hôm nay là ngày tuyệt vời để cầu xin Chúa Thánh Thần mạc khải kế hoạch hiển vinh này cho bạn thêm một chút nữa. Hãy đọc bài đọc thứ hai hôm nay cách chậm rãi và với tâm tình cầu nguyện. Hãy để cho những lời ấy thấm nhuần vào tâm hồn bạn và lấp đầy bạn bằng niềm hy vọng. Bạn được tạo dựng cho vinh quang! “Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì đã mạc khải cho con điều khôn ngoan tuyệt vời được ẩn giấu!” |