
Maria Tuyết Ngân – Tập sinh
Tri ân Mẹ – người đã vắt kiệt thanh xuân, âm thầm đi qua bao tháng năm tần tảo để nuôi con khôn lớn. Qua những lần con gặp bạo bệnh, những lần con ương bướng, vụng về… Mẹ vẫn ở đó, lặng lẽ chở che bằng một tình yêu chưa bao giờ vơi cạn.
Tri ân những người Mẹ mang tên “Quý Dì”. Ngày con rời mái ấm gia đình, không phải là một cuộc chia ly, mà là bước từ vòng tay yêu thương này, trọn vẹn nép vào một vòng tay khác. Vẫn những bữa cơm chan chứa nghĩa tình, vẫn sự dịu dàng dạy dỗ, nâng đỡ sớm hôm, để con lớn lên không chỉ trong vóc dáng, mà cả trong tinh thần, ý chí và trong định hướng đời tu.
Tri ân Mẹ Hội Dòng – Một người Mẹ chung của tất cả những người con của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Dẫu vô hình, nhưng con luôn cảm thấu sự hiện diện của Mẹ trên từng nhịp bước ơn gọi. Mẹ âm thầm ấp ủ, giữ cho con khoảng trời bình yên giữa muôn vàn chênh vênh của đời dâng hiến.
Tri ân Mẹ Giáo Hội. Từ dòng nước Thánh Tẩy nhiệm mầu đầu đời, Mẹ đón lấy một sinh linh bé nhỏ vào đời mình. Mẹ dưỡng nuôi con bằng ân sủng và tình yêu sung mãn của Thiên Chúa. Vòng tay Mẹ ngàn đời rộng mở, bao dung ôm trọn những đứa con yếu đuối và đầy dẫy bất toàn.
Tri ân Mẹ Maria. Trong mọi dung mạo của những người mẹ trần gian, con đều nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng dịu dàng của Mẹ. Nơi cuộc đời Mẹ, nụ cười hòa trong nước mắt, thập giá đan xen cùng vinh quang; và tình yêu tự hiến được dệt nên trọn vẹn từ hai tiếng “Xin Vâng” tín thác. Từ tình yêu dịu dàng của Mẹ con đã học cách lớn lên, học cách trao ban, và học cách trở về bên Mẹ để tìm lại bình yên sau những ngày giông bão.
Tri ân cả những người mà con chưa từng một lần cất tiếng gọi “Mẹ”, nhưng đã thương con bằng trái tim mẫu tử bao la. Tình yêu ấy chưa từng phai nhạt, mà cứ âm thầm bén rễ và lớn lên trong con qua năm tháng.
Trong ngày đặc biệt này, con xin dâng lên lời nguyện chúc chân thành: xin cho những người Mẹ luôn hạnh phúc, bình an; được đỡ nâng giữa muôn nghìn hy sinh thầm lặng, được ủi an giữa những khoảnh khắc mỏi mệt, cô đơn.
Và xin cho con, trên vạn dặm hành trình đời mình, biết học cách yêu như những người mẹ, yêu bằng một trái tim luôn rộng mở, bao dung và hy sinh bằng những hành động cụ thể nhất.