Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật, ngày 28.06.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ gối trước Chúa, hết lòng tôn thờ, ngợi khen và yêu mến Cha trên hết mọi sự. Giờ đây, trong sự hiện diện dịu dàng và khiêm nhường của Chúa nơi tấm Bánh Thánh, chúng con nhận ra mình thật diễm phúc vì được ở bên Chúa – Đấng đã xuống thế làm người, đã chết trên thập giá vì yêu thương chúng con, và nay vẫn ở lại với chúng con mãi mãi trong Bí tích Tình Yêu này. Cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên, vì Chúa không chỉ ở trên trời cao vời vợi, mà đã chọn ở lại với chúng con trong hình bánh nhỏ bé, mong manh, để chúng con có thể chạm đến Chúa mỗi ngày, mỗi giờ.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu này với tất cả những gì đang diễn ra trong tâm hồn: những lo toan đời thường, những ưu tiên rối ren, những gắn bó gia đình, những nỗi sợ mất mát, và cả những lúc chúng con đã đặt Chúa ở vị trí thứ yếu. Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời thức tỉnh mạnh mẽ: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy… Kẻ nào không mang lấy thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Chúng con nhận ra mình thường yêu thương gia đình, công việc, danh vọng, tiện nghi hơn Chúa; chúng con thường tìm cách giữ mạng sống mình an toàn, tránh thập giá, thay vì dám mất mạng sống vì Chúa để tìm lại sự sống thật. Chúng con cũng thường bỏ qua việc đón tiếp anh em, đặc biệt những người bé mọn, vì nghĩ rằng đó chỉ là việc nhỏ nhặt, không đáng kể.

Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện đây, nhìn chúng con bằng ánh mắt nhân từ, mời gọi chúng con sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc đời: Chúa phải là số Một, trên hết mọi sự. Chúa là nguồn an ủi, là phần thưởng vĩnh cửu, là Đấng ban sự sống thật. Chúng con đến với Chúa không chỉ để xin ơn, mà để để Chúa uốn nắn lại trái tim chúng con, để Chúa dạy chúng con biết yêu Chúa trên hết, biết vác thập giá theo Chúa, và biết đón tiếp Chúa qua việc đón tiếp những người anh em, nhất là những người bé nhỏ, những môn đệ đang cần một bát nước lã vì danh Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu ưu tiên dành cho Chúa. Xin giúp chúng con trút bỏ mọi lo âu, mọi ràng buộc trần thế để hoàn toàn thuộc về Chúa trong giờ phút linh thiêng này. Xin mở tai chúng con nghe tiếng Chúa gọi: “Hãy theo Thầy, hãy vác thập giá mình”. Xin mở mắt chúng con nhìn thấy Chúa trong anh em. Xin mở lòng chúng con để đón nhận phần thưởng Chúa hứa: phần thưởng của tiên tri, của người công chính, và cả phần thưởng cho việc nhỏ bé nhất – một bát nước lã vì danh môn đệ. Chúng con dâng giờ chầu này lên Chúa với tất cả lòng tin yêu và phó thác. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa – Thiên Chúa Tình Yêu đã hạ mình xuống thế, chịu chết vì chúng con, và nay ở lại trong Bí tích này như nguồn mạch sự sống. Mỗi lần nhìn lên Chúa trong tấm Bánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến sâu xa, vì Chúa đang nhìn chúng con, lắng nghe từng nhịp đập tim, ôm ấp từng nỗi niềm thầm kín.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, khỏi mọi thứ ưu tiên sai lầm đã làm chúng con xa Chúa. Xin biến đổi trái tim khô cằn, ích kỷ của chúng con thành trái tim biết yêu Chúa trên hết, biết đặt Chúa làm trung tâm mọi quyết định. Xin phá tan mọi rào cản: sự bận rộn, sự sợ hãi thập giá, sự gắn bó quá mức với gia đình hay của cải, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin ban ơn đức tin vững mạnh, để chúng con không nghi ngờ Chúa ngay cả khi phải từ bỏ những gì thân thương nhất. Xin ban ơn cậy trông tuyệt đối, để chúng con dám mất mạng sống vì Chúa mà tìm lại sự sống vĩnh cửu. Xin ban ơn mến Chúa nồng nàn, để chúng con yêu Chúa bằng cả cuộc đời, yêu Chúa hơn cha mẹ, hơn con cái, hơn mọi sự.

Lạy Chúa, xin thương đến Giáo Hội Chúa, ban cho Giáo Hội các mục tử thánh thiện, nhiệt thành, sẵn sàng vác thập giá theo Chúa để dẫn dắt đoàn chiên. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ ơn cứu độ, nơi mọi người tìm thấy Chúa qua việc đón tiếp nhau trong tình yêu. Xin thương Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa, để mọi người biết sống Tin Mừng: ưu tiên Chúa, vác thập giá, và đón tiếp anh em như đón tiếp Chúa.

Xin thương đến đất nước chúng con, ban hòa bình, công bằng, để mọi người biết đặt Chúa làm ưu tiên trong đời sống xã hội. Xin ban cho các nhà lãnh đạo trái tim nhân hậu, khôn ngoan, phục vụ dân như phục vụ Chúa.

Xin thương đến những ai đang đau khổ: bệnh tật, cô đơn, thất bại, bị bỏ rơi. Xin cho họ biết đón tiếp Chúa qua những người xung quanh, và biết Chúa đang đón tiếp họ qua việc đón tiếp những người bé mọn. Xin củng cố các gia đình, giúp họ biết yêu Chúa trên hết để yêu thương nhau chân thật. Xin thương các linh hồn trong luyện ngục, cho họ sớm hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng mọi ý nguyện lên Chúa với lòng tin tưởng. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 10,37-42)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Ðó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một bài giảng xưa của quá khứ, không chỉ nghe lại những lời đã được nói cách đây hàng ngàn năm, nhưng chúng con tin rằng chính Chúa đang nói với từng người chúng con trong giây phút hiện tại này. Lời Chúa không phải là lời đã chết trong quá khứ, nhưng là Lời sống động, Lời chạm đến tâm hồn, Lời soi sáng cuộc đời, Lời mời gọi chúng con bước vào một con đường mới. Khi Lời ấy vang lên, chúng con cảm nhận như Chúa đang nhìn thẳng vào tâm hồn mình, đang chạm đến những chọn lựa sâu xa nhất trong cuộc sống của chúng con. Lời Chúa vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ và dứt khoát: hãy đặt Chúa trên hết mọi sự, hãy dám vác thập giá theo Chúa, và hãy biết đón tiếp Chúa nơi những người anh em bé nhỏ. Đó không phải là một lời khuyên nhẹ nhàng, nhưng là một lời mời gọi hoán cải tận căn, một lời mời gọi thay đổi cách chúng con sắp xếp các giá trị trong cuộc đời. Bao lâu nay, chúng con vẫn tin Chúa, vẫn cầu nguyện, vẫn giữ đạo, nhưng nhiều khi Chúa chỉ đứng ở một vị trí nào đó trong cuộc sống chúng con, chứ chưa thật sự là trung tâm. Lời Chúa hôm nay như một ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào tâm hồn, giúp chúng con nhìn lại chính mình, nhìn lại cách chúng con yêu, cách chúng con chọn lựa, cách chúng con sống từng ngày.

Chúa phán rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy.” Lạy Chúa, những lời này đôi khi làm chúng con bối rối, bởi vì trong lòng chúng con, gia đình luôn là điều rất thiêng liêng. Chúng con được dạy phải hiếu thảo với cha mẹ, phải yêu thương con cái, phải sống trách nhiệm với gia đình. Nhưng Chúa không dạy chúng con trở nên vô tình hay bất hiếu, vì chính Chúa đã dạy chúng con phải kính trọng cha mẹ mình. Điều Chúa muốn dạy chúng con chính là thứ tự của tình yêu. Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa ở vị trí đầu tiên, bởi vì Chúa là nguồn của mọi tình yêu. Nếu chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, thì tình yêu dành cho gia đình cũng sẽ trở nên trong sáng hơn, sâu sắc hơn, và bền vững hơn. Nhưng nhiều khi trong cuộc sống thực tế, chúng con lại vô tình đặt Chúa ở phía sau những lo toan thường ngày. Chúng con bận rộn lo cho con cái học hành, lo cho kinh tế gia đình, lo cho cha mẹ già yếu, lo cho công việc và tương lai, đến nỗi thời gian dành cho Chúa dần dần bị thu hẹp. Có những ngày chúng con quá bận để cầu nguyện, có những Chúa Nhật chúng con lười biếng để tham dự Thánh Lễ, có những lúc chúng con để cho công việc và kế hoạch cá nhân lấn át đời sống thiêng liêng. Chúng con thường tự biện minh rằng chúng con làm tất cả những điều đó cũng là vì gia đình, vì trách nhiệm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chúng con biết rằng nhiều khi chúng con đã để cho những điều tốt đẹp ấy trở thành lý do khiến Chúa bị đẩy xuống vị trí thứ yếu. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những lần như thế. Xin giúp chúng con hiểu rằng khi chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, gia đình chúng con không mất đi điều gì, nhưng trái lại còn được chúc phúc nhiều hơn. Khi Chúa ở trung tâm gia đình, tình yêu giữa vợ chồng sẽ sâu sắc hơn, sự kiên nhẫn giữa cha mẹ và con cái sẽ lớn hơn, và sự bình an sẽ ở lại trong mái ấm của chúng con.

Rồi Chúa nói với chúng con một lời khác cũng mạnh mẽ không kém: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy.” Lạy Chúa, thập giá là điều mà chúng con thường sợ hãi. Khi nghĩ đến thập giá, chúng con nghĩ đến đau khổ, hy sinh, mất mát. Trong bản năng tự nhiên, chúng con luôn tìm cách tránh né đau khổ, tìm cách giữ cho cuộc sống mình được an toàn, dễ dàng và thoải mái. Nhưng Chúa lại mời gọi chúng con bước vào con đường của thập giá. Thập giá không chỉ là những biến cố đau khổ lớn lao như bệnh tật hay mất mát, mà còn là những hy sinh nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Đó là khi chúng con phải kiên nhẫn với một người khó tính, khi chúng con phải tha thứ cho một người đã làm tổn thương mình, khi chúng con phải hy sinh thời gian và sức lực để giúp đỡ người khác, khi chúng con phải từ bỏ một thói quen xấu hay một tội lỗi đã bám rễ lâu trong đời sống. Những điều ấy có thể nhỏ bé trong mắt người khác, nhưng đối với chúng con lại là những thập giá rất thật. Bao lần chúng con đã trốn tránh những thập giá ấy. Bao lần chúng con đã chọn con đường dễ dàng hơn, con đường ít đòi hỏi hơn, con đường ít hy sinh hơn. Nhưng Chúa dạy rằng con đường dẫn đến sự sống thật không phải là con đường dễ dàng, mà là con đường của tình yêu hiến dâng.

Chúa còn nói: “Ai cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được.” Lạy Chúa, đây là một nghịch lý rất sâu sắc. Thế gian dạy chúng con phải giữ lấy mình, phải bảo vệ lợi ích của mình, phải tìm kiếm danh vọng, thành công và sự an toàn cho bản thân. Nhưng Chúa lại dạy một con đường hoàn toàn khác: con đường của sự cho đi. Khi chúng con chỉ sống cho chính mình, khi chúng con chỉ tìm kiếm lợi ích cá nhân, khi chúng con chỉ muốn giữ tất cả cho mình, thì cuối cùng tâm hồn chúng con lại trở nên trống rỗng. Nhưng khi chúng con dám cho đi, dám hy sinh, dám sống cho Chúa và cho người khác, thì chính lúc ấy chúng con lại tìm thấy niềm vui sâu xa nhất. Sự sống thật không phải là sự sống ích kỷ, nhưng là sự sống trao ban.

Và rồi Chúa mở ra cho chúng con một chân trời rất đẹp khi nói rằng: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.” Lạy Chúa, điều này làm chúng con xúc động, bởi vì Chúa đã chọn cách hiện diện rất khiêm tốn trong thế giới này. Chúa không chỉ hiện diện trong Nhà Tạm, không chỉ hiện diện trong những giờ cầu nguyện trang nghiêm, nhưng Chúa còn hiện diện nơi những con người bé nhỏ chung quanh chúng con. Mỗi khi chúng con mở lòng đón tiếp một người khác, mỗi khi chúng con giúp đỡ một người nghèo, mỗi khi chúng con an ủi một người đau khổ, mỗi khi chúng con kiên nhẫn lắng nghe một người đang buồn bã, thì chính lúc đó chúng con đang đón tiếp Chúa. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng con thường quá vội vã, quá bận rộn với công việc của mình, đến nỗi không nhận ra Chúa đang đi ngang qua cuộc đời chúng con trong hình ảnh của những người anh em. Có những lúc chúng con đi ngang qua một người đang cần giúp đỡ mà không dừng lại. Có những lúc chúng con gặp một người đang đau khổ nhưng lại không đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Có những lúc chúng con khép lòng trước những người nghèo khổ hoặc những người bị xã hội bỏ quên. Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn chúng con để chúng con nhận ra rằng Chúa đang hiện diện trong họ.

Chúa còn nói rằng chỉ cần một bát nước lã trao cho một người bé mọn vì danh Chúa cũng sẽ không mất phần thưởng. Điều đó làm chúng con hiểu rằng trong Nước Trời, không có hành động yêu thương nào là nhỏ bé. Một cử chỉ đơn giản, một lời nói dịu dàng, một nụ cười cảm thông, một sự giúp đỡ âm thầm – tất cả đều có giá trị trước mặt Chúa khi được thực hiện với tình yêu. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống những điều nhỏ bé ấy mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu này là một cơ hội quý giá để chúng con dừng lại giữa những bộn bề của cuộc sống và nhìn lại lòng mình. Trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa, chúng con muốn sắp xếp lại những ưu tiên trong cuộc đời. Chúng con muốn đặt Chúa ở vị trí trung tâm, ở vị trí đầu tiên. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng của cuộc sống: những lo toan gia đình, những khó khăn trong công việc, những yếu đuối trong tâm hồn, những tội lỗi mà chúng con vẫn còn mang theo. Xin Chúa chạm đến tâm hồn chúng con, xin Chúa ban sức mạnh để chúng con có thể vác thập giá mỗi ngày với lòng tin tưởng và hy vọng.

Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, để mọi tình yêu khác trong đời chúng con cũng trở nên đẹp đẽ và đúng chỗ. Xin cho chúng con biết can đảm sống cho Chúa, dù phải hy sinh hay mất mát. Xin cho chúng con biết mở rộng trái tim để đón tiếp anh em như đón tiếp chính Chúa. Và xin cho cuộc đời chúng con, từng ngày một, trở thành một lời đáp trả chân thành cho tình yêu vô biên của Chúa. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ chầu này, vì Lời Chúa đã soi sáng, thức tỉnh chúng con về việc ưu tiên Chúa trên hết. Chúng con nhận ra mình thường đặt nhiều thứ lên trước Chúa, nhưng nay chúng con muốn thay đổi: Chúa phải là trung tâm, là ưu tiên số Một.

Chúng con xin ơn hoán cải: từ bỏ mọi thứ yêu thương sai lầm, từ bỏ ích kỷ giữ mạng sống mình, từ bỏ thờ ơ với anh em. Xin cho chúng con biết yêu Chúa hơn cha mẹ, hơn con cái, hơn mọi sự. Xin cho chúng con dám vác thập giá hằng ngày: tha thứ, chia sẻ, hy sinh vì Chúa. Xin cho chúng con biết đón tiếp anh em, đặc biệt người bé mọn, như đón tiếp Chúa, để nhận phần thưởng vĩnh cửu.

Xin Chúa ban đức tin mạnh mẽ, cậy trông vững vàng, mến Chúa nồng nàn. Xin biến chúng con thành chứng nhân Tin Mừng: sống ưu tiên Chúa, vác thập giá, đón tiếp anh em. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin chữa lành những ai đang ưu tiên sai lầm: lo toan quá mức cho gia đình mà quên Chúa, sợ thập giá mà tránh theo Chúa. Xin hỏi họ như Chúa hỏi: “Con có muốn theo Thầy thật sự không?”. Xin ban ơn can đảm trả lời “Vâng”, để đón nhận ơn chữa lành và phần thưởng Chúa hứa.

Lạy Chúa, xin ban ơn tha thứ và hoán cải cho những ai đang sống trong tội lỗi, đang giữ mạng sống mình thay vì mất vì Chúa. Xin nói với họ: “Đừng phạm tội nữa”. Xin cho ơn sám hối, để họ từ bỏ tội lỗi, vác thập giá theo Chúa, tìm lại sự sống thật.

Lạy Chúa, xin thương Giáo Hội, ban mục tử biết ưu tiên Chúa, vác thập giá loan báo Tin Mừng. Xin cho Dân Chúa biết đón tiếp nhau như đón tiếp Chúa, trở thành dấu chỉ tình yêu Chúa giữa đời.

Lạy Chúa, chúng con dâng cuộc đời mình: vui buồn, thành bại. Xin thánh hóa mọi sự, giúp chúng con sống theo Thánh Ý Chúa, ưu tiên Chúa, vác thập giá, đón tiếp anh em. Xin cho chúng con trở thành môn đệ đích thực, mang Chúa đến cho mọi người. Chúng con phó thác tất cả cho Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu đã kết thúc, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban: Lời Chúa soi sáng, ơn thúc đẩy hoán cải, tình yêu Chúa đổ đầy. Xin tha thứ những thiếu sót của chúng con.

Chúng con ra về không rời xa Chúa, mà mang Chúa vào đời sống: ưu tiên Chúa trong mọi quyết định, vác thập giá hằng ngày, đón tiếp anh em như đón tiếp Chúa. Xin ở lại với chúng con, ban sức mạnh sống Tin Mừng, yêu Chúa trên hết, yêu thương tha nhân như Chúa yêu. Chúng con tin sau mỗi giờ chầu, tâm hồn chúng con mạnh mẽ hơn, đức tin vững vàng hơn, tình yêu lớn lao hơn. Chúng con tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon