The mountain of God – SN theo The WAU (10.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022 

Friday June 10th 2022
Meditation: 1Kings 19: 9. 11-16
He reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. (1Kings 19: 9)

Elijah had called down fire from heaven, defeated the prophets of Baal, and led the Israelites back to faith in the Lord. He announced to King Ahab the long-awaited end of the drought, and the rains had come. What a vindication of all his work!

But then, after one death threat from Queen Jezebel, Elijah fled. Was he afraid, even after he had seen God move so powerfully? Yes. The Scriptures tell us of a dispirited, worn-out man who needed angelic help to make his journey to the mountain of God.

Elijah retreated to seek the Lord at Mt. Horeb, where Moses had received the Ten Commandments. He may have arrived afraid, tired, and lonely, but he left with a renewed sense of confidence and direction.

Haven’t we all felt like Elijah sometimes? Perhaps our battles aren’t as intense or as high stakes as his were, but we all go through challenging times that drain us physically and emotionally. In those moments of discouragement or weariness, the best thing we can do is to retreat to be with the Lord. Even when we don’t feel especially depleted, it’s still a good idea to take regular opportunities to recharge with our God.

There are many ways to do this. You might cut back on social engagements for a week or two and spend the extra time in prayer. You might attend an event at your parish or get away and clear your mind by praying and reading Scripture with some friends. Or you could carve out a few hours on a Saturday and turn off your phone, close the door, and pour out your heart to God, either at home or in the Adoration chapel at church. The point isn’t what you do or where you do it; it’s to take time to be with Jesus and let him refresh you.

How might God want you to “retreat”? Think about it. But for today, you can start by taking a few minutes, right now, to be with the Lord. Shut out your distractions as best you can and follow Elijah’s example. Step back from the world and listen for the Lord.

“Lord, help me to retreat to be with you.”

Thứ Sáu tuần X Thường Niên
ngày10 .6.2022

Suy niệm: 1V 19, 9. 11-16
Ở núi của Thiên Chúa, núi Hôrép, Êlia đến một hang động để trú ẩn (1V 19,9)

Êlia đã gọi lửa từ trời xuống, đánh bại các tiên tri của Baan, và dẫn dân Israel trở lại đức tin vào Chúa. Ông thông báo với Vua Akháp về ngày kết thúc hạn hán đã chờ đợi từ lâu, và những cơn mưa đã đến. Thật là một minh chứng cho tất cả công việc của mình!

Nhưng sau một lần bị Nữ hoàng Ideven dọa giết, Êlia đã bỏ trốn. Ông có sợ không, ngay cả sau khi ông đã thấy Thiên Chúa hành động một cách quyền năng như vậy? Đúng. Kinh thánh cho chúng ta biết về một người mệt mỏi, chán nản cần sự giúp đỡ của thiên thần để thực hiện cuộc hành trình đến núi của Thiên Chúa.

Êlia rút lui để tìm kiếm Chúa tại núi Hôrép, nơi Môisen đã nhận được Mười Điều Răn. Ông có thể đã sợ hãi, mệt mỏi và cô đơn khi đến nơi, nhưng ông đã ra đi với một cảm giác tự tin và hướng đi mới.

Chẳng phải đôi khi tất cả chúng ta đều cảm thấy giống như Êlia sao? Có lẽ các trận chiến của chúng ta không căng thẳng hay tỷ lệ cược cao như ông, nhưng tất cả chúng ta đều trải qua những thời điểm thử thách khiến chúng ta kiệt quệ về thể chất và tình cảm. Trong những lúc chán nản hoặc mệt mỏi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là rút lui để ở với Chúa. Ngay cả khi chúng ta chưa cảm thấy đặc biệt kiệt sức, bạn vẫn nên tận dụng các cơ hội thường xuyên để nạp năng lượng với Thiên Chúa của chúng ta.

Có rất nhiều cách để làm điều này. Bạn có thể cắt giảm các hoạt động xã hội trong một hoặc hai tuần và dành thêm thời gian để cầu nguyện. Bạn có thể tham dự một sự kiện ở giáo xứ của mình hoặc giải tỏa tâm trí bằng cách cầu nguyện và đọc Kinh thánh với một số bạn bè. Hoặc bạn có thể dành ra vài giờ vào ngày thứ Bảy và tắt điện thoại, đóng cửa và trút hết lòng mình với Chúa, ở nhà hoặc trong nhà Chầu ở nhà thờ. Vấn đề không phải là bạn làm gì hay bạn làm ở đâu; cần dành thời gian ở với Chúa Giêsu và để Ngài đổi mới bạn.

Làm thế nào Thiên Chúa có thể muốn bạn “rút lui”? Hãy suy nghĩ về nó. Nhưng hôm nay, bạn có thể bắt đầu bằng cách dành một vài phút, ngay bây giờ, để ở với Chúa. Hãy ngăn chặn sự phân tâm của bạn tốt nhất có thể và làm theo gương của Êlia. Hãy rút lui khỏi thế giới và lắng nghe Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con rút lui để ở bên Ngài.

* * * 

Mt 5, 27-32
Nếu mắt ngươi làm cớ cho ngươi phạm tội, hãy móc mắt nó đi
 

Móc một con mắt? Chặt một bàn tay? Hãy tưởng tượng các môn đệ đã kinh ngạc biết bao khi Chúa Giêsu nói điều này! Tuy nhiên, quan điểm của Ngài không phải là tự cắt bỏ bản thân là một bước cần thiết để nên thánh. Đó là Thiên Chúa khao khát sự thánh thiện của chúng ta. Sự trong sáng và chung thủy mà Ngài dành cho chúng ta đáng giá hơn cả một thân thể khỏe mạnh.

Rốt cuộc, Thiên Chúa đã kêu gọi bạn nên thánh vì Ngài là thánh (1Pr 1,15). Sự sống của Chúa Giêsu trong bạn, sự thánh thiện của Ngài, là một kho tàng mà bạn mang trong mình. Và vì vậy, Ngài nói, nếu điều gì đó đe dọa sự thánh thiện đó, hãy loại bỏ nó. Ném nó đi. Tốt hơn là bạn nên làm mà không có thứ gì đó hơn là có nó và phạm tội vì bạn làm. Một cuốn sách hoặc tạp chí, một bức tranh hoặc một bộ phim – nếu ham muốn nổi lên vì nó, hãy vứt bỏ nó. Những suy nghĩ dẫn bạn đến tội lỗi – quay lưng lại với chúng; đừng nuôi dưỡng chúng.

Nhưng sự thánh thiện không chỉ là cắt bỏ mọi thứ ra khỏi cuộc sống của bạn. Có những cách khác bạn có thể giữ gìn và nuôi dưỡng sự thánh thiện. Hãy cầm Kinh thánh và đọc – có thể là câu chuyện về cái chết của Chúa Giêsu hoặc một đoạn văn tuyên bố giá trị của bạn trước mặt Thiên Chúa (Mt 26-28; Tv 139). Viết một ghi chú để nhắc nhở bản thân rằng bạn “được tạo dựng theo giống hình ảnh trong sự công bình và thánh thiện của lẽ thật” (Ep 4,24). Hãy ngồi yên lặng trong cầu nguyện và xin Chúa cho bạn thấy điều gì đó về tình yêu sâu đậm của Ngài dành cho bạn.

Cũng hãy nhớ rằng Thiên Chúa tha thiết mong muốn bạn nên thánh, và vì vậy Ngài có ý định tiếp cận để giúp đỡ bạn. Vì vậy, khi bạn đang đối mặt với sự cám dỗ và sự lôi cuốn của tội lỗi, hãy cầu xin Ngài. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn ân sủng của Ngài và giúp bạn tăng trưởng trong hoa trái của sự tự chủ.

Và nếu bạn bị cám dỗ, đừng tuyệt vọng. Chúa vẫn yêu bạn. Không có khoảng cách, không có chiều sâu của tội lỗi, không bao giờ nằm ​​ngoài tầm với của Ngài. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho bạn, ngay cả khi bạn phạm cùng một tội lỗi hết lần này đến lần khác. Đừng bao giờ ngần ngại chạy đến với Ngài. Ngài sẽ tắm gội cho bạn bằng lòng thương xót của mình – và ân sủng để sống một cuộc đời thánh thiện.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nên thánh như Chúa là Đấng thánh.

Comments are closed.

phone-icon