
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP
Lạy Chúa, lời đầu tiên và cũng là lời con muốn cất lên trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời chính là lời tạ ơn: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (Tv 88,2). Xin cho con mãi mãi được hát lên bài ca tạ ơn ấy – bài ca của ân tình, tín thác và niềm vui được thuộc trọn về Chúa.
Con tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống, vì niềm hạnh phúc được cất tiếng khóc chào đời và được hiện diện giữa thế giới tuyệt vời này. Con tạ ơn Chúa vì ân phúc được làm con cái Chúa, được bao bọc trong tình yêu vô biên từ muôn thuở. Con cũng tạ ơn Chúa vì đã ban cho con một mái ấm gia đình, nơi có cha mẹ, anh chị em, họ hàng và bạn hữu luôn thương yêu, nâng đỡ và đồng hành cùng con trên từng chặng đường con đi.
Hơn hết, con xin tạ ơn Chúa vì đã chọn gọi con sống đời hiến dâng – được thuộc về Chúa trong gia đình thiêng liêng mà Chúa đã định liệu cho con: Gia đình Đa Minh Tam Hiệp. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của con, là mảnh đất thiêng liêng nơi con được lớn lên trong tình yêu, trong đức tin và trong lý tưởng phục vụ.
Nhân dịp Hội dòng mừng kỷ niệm 75 năm thành lập và phát triển, con xin cúi đầu tri ân sâu sắc đến Mẹ Hội dòng – người Mẹ hiền luôn bao dung, chở che và dẫn dắt con trên hành trình dâng hiến. Con biết ơn quý Mẹ, quý Bề trên, quý Dì, quý chị em, những người đã âm thầm hy sinh, dựng xây và gìn giữ Hội dòng qua bao thăng trầm, để hôm nay chúng con được thừa hưởng một gia sản thiêng liêng quý giá. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi thương ban thưởng Nước Trời cho quý Mẹ, quý Dì và quý chị em đã hoàn tất hành trình dương thế.
Con cũng xin chân thành tri ân quý Bề trên Tổng quyền và quý chị trong Ban Tổng Cố vấn, quý Bề trên, cùng quý chị giáo — dù là cựu hay đương nhiệm. Vì lòng yêu mến Chúa và Hội dòng, quý Dì và quý chị đã quảng đại gánh vác trách nhiệm, hy sinh thời gian, sức lực và trái tim để giữ gìn cũng như phát huy những gia sản thiêng liêng của Hội dòng. Đặc biệt, con biết ơn những nâng đỡ, hướng dẫn và nuôi dưỡng quý báu mà quý Dì và quý chị đã dành cho con trong tiến trình đào tạo. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn hồn xác trên quý Dì và quý chị.
Con xin gửi lời cảm ơn đến tất cả và từng chị em trong Gia đình Hội dòng. Dù là những chị em con đã có diễm phúc chung sống, hay những chị em con chưa có dịp ở cùng; dù là những chị em đã hiểu con, hay những chị em vẫn còn những điều chưa thể thấu hiểu con – con vẫn chân thành biết ơn tất cả. Con ý thức rằng: không phải ngẫu nhiên mà Thiên Chúa dẫn con đến với Gia đình Đa Minh Tam Hiệp. Mỗi chị em là một ân ban Chúa gửi đến cho con; nơi mỗi người, con nhận ra những điều tốt đẹp mà Chúa muốn con học hỏi và noi theo. Con thành tâm cầu xin Chúa chúc lành, gìn giữ và ban muôn ơn cần thiết trên từng chị em yêu dấu của con.
Một lần nữa, con xin hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Hội dòng và cảm ơn toàn thể quý Dì và quý chị em. Xin Chúa tiếp tục che chở, gìn giữ và dẫn dắt Hội dòng chúng con trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Nguyện xin Chúa cho Hội dòng chúng con ngày càng phát triển vững mạnh và cho chị em chúng con ngày càng gắn bó, yêu thương nhau hơn — như chính lòng Chúa hằng ước mong.
Con gái nhỏ của Chúa và của Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp