Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy ngày 27.06.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước nhan Chúa, hết lòng tôn thờ, ngợi khen và yêu mến Cha trên trời. Trong mầu nhiệm Thánh Thể này, Chúa đã hạ mình xuống, không chỉ mặc lấy thân phận con người mà còn ở lại với chúng con mãi mãi dưới hình bánh bé nhỏ. Tình yêu Chúa vô bờ bến, không gì có thể đo lường, đã thôi thúc Chúa ở lại để an ủi, chữa lành và đồng hành cùng chúng con trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân lớn lao này, vì Chúa không xa cách chúng con mà luôn gần gũi, luôn lắng nghe và luôn sẵn sàng chữa lành.

Hôm nay, trong giờ chầu linh thánh này, chúng con mang đến trước mặt Chúa tất cả những lo toan, những yếu đuối, những vết thương sâu kín của tâm hồn và thể xác. Giống như viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay, chúng con đến với Chúa với lòng khiêm tốn và đức tin. Ông đã không dám mời Chúa vào nhà vì tự nhận mình không đáng, nhưng ông tin rằng chỉ một lời Chúa phán là đầy tớ ông được lành mạnh. Chúng con cũng vậy, lạy Chúa, chúng con nhận ra mình đầy tội lỗi, bất xứng, nhưng chúng con tin rằng Chúa quyền năng vô cùng, Chúa có thể chữa lành mọi bệnh tật, mọi bất lực của chúng con chỉ bằng một lời phán.

Chúng con mang đến đây những nỗi đau của riêng mình: có người bị “tê liệt” bởi gánh nặng công việc, áp lực cuộc sống khiến tâm hồn mệt mỏi, không còn sức để yêu thương và cầu nguyện; có người bị tê liệt bởi những tổn thương quá khứ, những lời nói cay nghiệt, những thất bại liên tiếp khiến lòng tin bị lung lay; có người bị tê liệt bởi tội lỗi lặp đi lặp lại, dù đã cố gắng nhưng vẫn sa ngã, cảm thấy bất lực trước cám dỗ. Chúng con giống như đầy tớ của viên đại đội trưởng, nằm liệt giường, đau đớn, không tự mình đứng dậy được. Chúng con đã chờ đợi quá lâu, đã hy vọng quá nhiều vào sức mình, vào người khác, nhưng rồi thất vọng chồng chất thất vọng.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện đây, Chúa nhìn thấy mọi nỗi đau thầm kín của chúng con. Chúa không chờ chúng con phải cầu xin van nài mới hành động, mà Chúa chủ động đến với chúng con, như Chúa đã đến với viên đại đội trưởng, như Chúa đã đến nhà ông Phêrô chữa mẹ vợ ông, như Chúa đã chữa lành bao người bị quỷ ám vào buổi chiều hôm ấy. Chúa là nguồn an ủi vô tận, là Đấng gánh lấy mọi bệnh tật và đau thương của chúng con, như lời tiên tri Isaia đã nói: “Người đã mang lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin mạnh mẽ như viên đại đội trưởng. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra sự bất xứng của mình, nhưng đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin mở tai chúng con để nghe tiếng Chúa phán: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Xin mở mắt chúng con để nhìn thấy Chúa đang chữa lành chúng con ngay trong giờ phút này. Xin mở lòng chúng con để đón nhận ơn chữa lành toàn diện: chữa lành thể xác, chữa lành tâm hồn, chữa lành những vết thương do tội lỗi gây ra. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để chuộc tội chúng con, và nay ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu cao cả này. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh Thể, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến sâu xa, vì chúng con biết Chúa đang sống động, đang nhìn chúng con bằng đôi mắt đầy nhân từ, đang lắng nghe mọi tâm tư thầm kín, đang ôm ấp chúng con vào trái tim Chúa.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, khỏi sự kiêu ngạo, ích kỷ, ganh ghét, để chúng con xứng đáng hơn khi hiện diện trước nhan Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu thương và tha thứ như Chúa. Xin phá tan mọi rào cản ngăn cách chúng con với Chúa: những nghi ngờ, những lo lắng, những bận tâm trần thế. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ như viên đại đội trưởng, đức tin khiến Chúa ngạc nhiên và vui mừng, đức tin tin rằng Chúa chỉ cần phán một lời là mọi sự được đổi mới.

Xin cho chúng con biết cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó dâng mọi sự trong tay Chúa quan phòng nhân hậu. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả tâm hồn, trí khôn và sức lực, để cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động về tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, xin thương đến Giáo Hội Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử thánh thiện, nhiệt thành, biết noi gương Chúa Giêsu là Đấng chữa lành. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa luôn sống Tin Mừng, loan báo Tin Mừng giữa thế gian đầy đau khổ. Xin cho Giáo Hội là dấu chỉ của ơn cứu độ, là nơi mọi người tìm thấy sự an ủi và chữa lành.

Xin Chúa thương đến đất nước Việt Nam chúng con, ban bình an, công bằng, thịnh vượng. Xin soi sáng các nhà lãnh đạo để họ phục vụ nhân dân bằng trái tim nhân hậu và khôn ngoan. Xin thương đến những người đang đau khổ: bệnh nhân nan y, người cô đơn, bị bỏ rơi, người thất nghiệp, người bị áp bức. Xin Chúa đến chữa lành họ, như Chúa đã chữa lành đầy tớ viên đại đội trưởng từ xa, như Chúa đã chữa lành mẹ vợ ông Phêrô bằng cái chạm tay, như Chúa đã đuổi quỷ và chữa lành mọi bệnh nhân.

Xin Chúa thương đến các gia đình, củng cố tình yêu thương, tha thứ, giúp họ vượt qua mọi thử thách. Xin thương đến các linh hồn trong luyện ngục, sớm cho họ hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng mọi ý nguyện này với lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 8,5-17)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tin Mừng theo Thánh Matthew  kể lại cho chúng ta một chuỗi những biến cố đầy ánh sáng và hy vọng, nơi đó dung mạo của Jesus Christ hiện lên vừa uy quyền vừa đầy lòng thương xót. Những phép lạ xảy ra tại Capernaum không chỉ đơn thuần là những hành động chữa bệnh thể lý, nhưng còn là những dấu chỉ mặc khải sâu xa về quyền năng cứu độ của Thiên Chúa và về con đường đức tin mà mỗi người chúng ta được mời gọi bước theo. Khi chiêm niệm trình thuật Tin Mừng này, chúng ta không chỉ đứng như những người quan sát một câu chuyện xa xưa, nhưng chúng ta được dẫn vào một hành trình nội tâm, nơi mỗi chi tiết của câu chuyện trở thành một lời mời gọi biến đổi đời sống đức tin của chúng ta.

Khung cảnh mở ra tại thành Capharnaum, một thị trấn nhỏ bên bờ hồ nhưng lại trở thành trung tâm của nhiều phép lạ và lời giảng của Chúa Giêsu. Chính tại nơi này, nhiều con người thuộc những hoàn cảnh khác nhau đã gặp được Chúa và được đổi mới cuộc đời. Trong dòng người tìm đến với Chúa hôm ấy, nổi bật lên hình ảnh của một viên đại đội trưởng – một người ngoại giáo, một người thuộc quyền lực của đế quốc, một người mà theo quan niệm Do Thái lúc bấy giờ không thuộc về dân được tuyển chọn. Thế nhưng chính nơi con người tưởng chừng xa lạ ấy lại bừng sáng một đức tin khiến chính Chúa Giêsu phải ngạc nhiên.

Viên đại đội trưởng đến gặp Chúa không phải cho chính mình, nhưng cho một người gia nhân đang đau đớn vì bệnh tê liệt. Chi tiết nhỏ ấy lại nói lên một chiều sâu của trái tim: ông là một người có quyền lực, có địa vị, có quân lính dưới quyền, thế nhưng ông không khép kín trong quyền lực của mình mà lại mở lòng trước nỗi đau của người khác. Ông không coi người gia nhân như một công cụ, nhưng như một con người đáng được yêu thương và cứu giúp. Chính sự cảm thông ấy đã thúc đẩy ông vượt qua mọi khoảng cách văn hóa và tôn giáo để đến tìm Chúa Giêsu.

Trong hành động này, chúng ta nhận ra một bài học sâu sắc về lòng nhân ái. Nhiều khi trong đời sống, con người có thể trở nên lạnh lùng trước nỗi đau của người khác. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng lòng thương xót chính là cánh cửa mở ra cho đức tin. Chính khi trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác, con người mới thực sự tìm đến Thiên Chúa với tất cả sự chân thành.

Khi viên đại đội trưởng trình bày nỗi khổ của gia nhân mình, Chúa Giêsu ngay lập tức đáp lại bằng một lời đầy lòng thương: Người sẵn sàng đến nhà ông để chữa lành. Chỉ một lời ấy thôi cũng đủ cho thấy trái tim của Chúa luôn mở ra cho mọi người, không phân biệt biên giới, chủng tộc hay tôn giáo. Đối với Chúa, điều quan trọng không phải là người ấy thuộc dân tộc nào, nhưng là lòng tin của họ.

Thế nhưng chính lúc này đức tin của viên đại đội trưởng tỏa sáng một cách đặc biệt. Ông nói một câu mà suốt hai ngàn năm qua Giáo Hội vẫn lặp lại trong mỗi Thánh Lễ: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời thì gia nhân tôi sẽ lành mạnh.” Lời nói ấy chứa đựng một sự khiêm nhường sâu xa và một niềm tin tuyệt đối vào quyền năng của Chúa.

Người sĩ quan ấy hiểu rất rõ về quyền bính. Là người chỉ huy, ông biết rằng mệnh lệnh của mình có sức mạnh khiến người khác phải thi hành ngay lập tức. Và từ kinh nghiệm ấy, ông nhận ra rằng quyền năng của Chúa Giêsu còn lớn lao hơn gấp bội. Nếu lời của một người chỉ huy có thể khiến binh lính hành động, thì lời của Chúa chắc chắn có thể chữa lành bệnh tật.

Chính vì thế ông không cần Chúa phải đến tận nơi. Ông chỉ cần một lời của Chúa. Đức tin ấy không dựa trên việc nhìn thấy, không dựa trên những dấu lạ cụ thể trước mắt, nhưng dựa trên sự tín thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa.

Chính điều này làm cho Chúa Giêsu ngạc nhiên. Trong Tin Mừng, rất hiếm khi chúng ta thấy Chúa “ngạc nhiên”. Nhưng ở đây, trước đức tin của một người ngoại giáo, Chúa đã thốt lên rằng Người chưa từng thấy một đức tin mạnh mẽ như thế trong Israel. Câu nói ấy không chỉ là một lời khen, mà còn là một lời cảnh tỉnh. Những người tưởng rằng mình gần gũi với Thiên Chúa chưa chắc đã có đức tin sâu sắc; trong khi những người ở xa đôi khi lại có một lòng tin đơn sơ và mạnh mẽ.

Lời của Chúa mở ra một viễn cảnh lớn lao: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời cùng với tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp. Hình ảnh bữa tiệc ấy tượng trưng cho sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Nước Trời không phải là đặc quyền của một dân tộc, nhưng là ân ban dành cho tất cả những ai tin.

Đức tin vì thế không phải là một danh hiệu, nhưng là một mối tương quan sống động. Không phải ai mang danh là người tin Chúa cũng thực sự sống trong niềm tin. Đức tin thật sự là sự phó thác hoàn toàn vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, giống như viên đại đội trưởng đã làm.

Sau khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu bảo ông trở về: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin.” Và ngay lúc ấy, gia nhân của ông được chữa lành. Phép lạ xảy ra không phải nhờ sự hiện diện thể lý của Chúa tại nơi bệnh nhân, nhưng nhờ sức mạnh của lời Người. Điều này cho thấy quyền năng của Chúa vượt qua mọi khoảng cách không gian.

Phép lạ ấy cũng là hình ảnh của đời sống đức tin hôm nay. Chúng ta không nhìn thấy Chúa bằng mắt thể lý, nhưng lời của Người vẫn có sức chữa lành tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta tin vào lời Chúa, chúng ta cho phép quyền năng của Người hoạt động trong đời sống mình.

Sau biến cố ấy, Tin Mừng tiếp tục kể rằng Chúa Giêsu đến nhà của Saint Peter. Ở đó, Người gặp mẹ vợ của Phêrô đang nằm liệt giường vì cơn sốt. Chúa chỉ chạm vào tay bà, và cơn sốt lập tức biến mất. Bà đứng dậy và phục vụ các ngài.

Chi tiết nhỏ này lại mang một ý nghĩa thiêng liêng rất sâu sắc. Khi được Chúa chữa lành, bà không chỉ khỏe mạnh trở lại, nhưng còn bắt đầu phục vụ. Điều này nhắc nhở rằng ơn chữa lành của Chúa luôn dẫn con người đến một đời sống mới: đời sống yêu thương và phục vụ.

Buổi chiều hôm đó, nhiều người bị quỷ ám và bệnh tật được đưa đến với Chúa. Người dùng lời mà xua trừ ma quỷ và chữa lành mọi bệnh nhân. Những phép lạ ấy được Tin Mừng giải thích như sự ứng nghiệm lời tiên tri của Isaiah: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta và mang lấy những nỗi đau của chúng ta.”

Lời tiên tri ấy mở ra một chiều kích sâu xa hơn: Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh thể xác, nhưng Người đến để mang lấy toàn bộ gánh nặng của nhân loại. Người chia sẻ nỗi đau của con người để đưa con người vào sự sống mới.

Khi chiêm niệm Tin Mừng này, chúng ta nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều giống như những nhân vật trong câu chuyện. Đôi khi chúng ta là người gia nhân đau yếu cần được chữa lành. Đôi khi chúng ta là viên đại đội trưởng đang cầu xin cho người khác. Đôi khi chúng ta là người bệnh được Chúa chạm đến và được mời gọi đứng dậy phục vụ.

Điều quan trọng là chúng ta có dám tin như viên đại đội trưởng hay không. Đức tin ấy không phải là một cảm xúc nhất thời, nhưng là một quyết định phó thác. Khi chúng ta nói “Lạy Chúa, con không đáng… nhưng xin Chúa phán một lời”, chúng ta đặt trọn đời mình trong tay Thiên Chúa.

Trong Thánh Lễ mỗi ngày, Giáo Hội lặp lại chính lời cầu nguyện của viên đại đội trưởng trước khi rước lễ. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng mỗi lần đến với Thánh Thể, chúng ta cũng đứng trước Chúa với sự khiêm nhường và lòng tin như ông.

Và khi chúng ta thật sự tin, lời của Chúa vẫn tiếp tục chữa lành. Người chữa lành những vết thương trong tâm hồn, những nỗi sợ hãi, những thất vọng, những tội lỗi. Người biến đổi chúng ta để chúng ta có thể đứng dậy và phục vụ như mẹ vợ của Phêrô.

Tin Mừng hôm nay vì thế là một lời mời gọi mạnh mẽ: hãy tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Bởi vì chỉ một lời của Người thôi cũng đủ để biến đổi cuộc đời chúng ta. Và khi chúng ta sống trong đức tin ấy, chúng ta sẽ khám phá rằng lòng thương xót của Thiên Chúa luôn lớn hơn mọi đau khổ, mọi giới hạn và mọi tội lỗi của con người.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ chầu này, vì Lời Chúa đã soi sáng, vì Chúa đã cho chúng con thấy Chúa là nguồn an ủi và ơn chữa lành. Chúng con nhận ra mình bất lực, nhưng Chúa quyền năng. Chúng con đã từng cô đơn như đầy tớ viên đại đội trưởng, nhưng Chúa đã đến.

Xin ban ơn hoán cải sâu xa, giúp chúng con từ bỏ tội lỗi, sống đời mới. Xin cho đức tin chúng con mạnh mẽ, cậy trông vững vàng, yêu mến nồng nàn. Xin biến đổi chúng con thành chứng nhân Tin Mừng. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin chữa lành những ai đau khổ tinh thần, cô đơn, tuyệt vọng. Xin hỏi họ như hỏi người bất toại: “Anh có muốn khỏi bệnh không?”, và ban ơn can đảm đáp “Con muốn”. Xin cho họ đứng dậy, vác chõng đời mình, bước theo Chúa trong niềm vui hy vọng.

Lạy Chúa, xin ban ơn tha thứ cho những ai sống trong tội lỗi. Như Chúa nói “Đừng phạm tội nữa”, xin giúp chúng con sám hối, từ bỏ tội lỗi để tâm hồn được tự do, bình an.

Lạy Chúa, xin thương Giáo Hội, ban mục tử thánh thiện. Xin cho Dân Chúa sống Tin Mừng, vác chõng theo Chúa, trở thành dấu chỉ ơn cứu độ. Xin cho những ai ngoài Giáo Hội sớm nhận biết Chúa.

Lạy Chúa, xin thánh hóa cuộc sống chúng con: vui buồn, thành công thất bại. Xin cho chúng con sống theo Thánh Ý Chúa, mang ơn chữa lành đến người khác. Chúng con phó thác tất cả cho Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu đã kết thúc, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành nhận được. Xin tha thứ mọi thiếu sót. Chúng con ra về nhưng mang Chúa trong lòng, sống Tin Mừng mỗi ngày. Xin cho chúng con sức mạnh vác chõng đời mình, bước theo Chúa can đảm. Xin gìn giữ gia đình, công việc, ban bình an. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết, yêu người như Chúa yêu. Chúng con ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon