Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc – CN 28 TN, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

The Lord of hosts will provide for all peoples a feast. (Isaiah 25:6)

We often hear today’s first reading at funerals because it points our attention toward the heavenly banquet, when God will “destroy death forever” and “wipe away the tears from every face” (Isaiah 25:8). We also pray for our deceased loved one who was “nourished at the table of the Savior,” as he or she feasted on the Eucharist.

So if Holy Communion is a feast, that means that we don’t have to wait until we die to join in the banquet! We can experience a foretaste at every Mass. Every time we receive the Body and Blood of Christ, our Lord gives himself fully to us. Jesus has destroyed the “veil” that once separated us from him. There is no “web” of sin to hold us bound (Isaiah 25:7). He holds nothing back; he offers us his very life! He pours out forgiveness for the sin that weighs us down, comfort in sadness, strength for our journey, and joy in place of the “reproach” of despair (25:8).

God has prepared an extravagant banquet for us. Now it’s up to us to join in the feast. Will we accept his invitation eagerly, or will we give in to indifference, like the guests in today’s Gospel? Invited to a wedding banquet by a king, they were distracted by their own affairs and refused to go. They missed out on so much and settled for so little!

Jesus is inviting you to a banquet today—to the greatest banquet in the world. Like the king in today’s Gospel, he is prepared to nourish you on the finest of foods—his own Bread of life! What do you need to receive from him? Don’t be afraid to ask as you come forward to receive him with humble gratitude, confidence, and expectation. He will give himself to you completely. He may even surprise you by giving you more than you ask. God longs to provide for all peoples—and that includes you!

“Thank you, Lord, for preparing a feast for me today. Jesus, I receive you!”

“Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc” (Is 25,6).

Chúng ta thường nghe bài đọc thứ nhất hôm nay trong các Thánh lễ an táng, bởi vì bài đọc ấy hướng sự chú ý của chúng ta về bàn tiệc trên trời, nơi Thiên Chúa sẽ “vĩnh viễn tiêu diệt tử thần” và “lau khô dòng lệ trên mọi khuôn mặt” (Is 25,8). Chúng ta cũng cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời, người đã được “dưỡng nuôi trên bàn tiệc của Đấng Cứu Độ” khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể.

Vậy nếu Hiệp lễ là một bữa tiệc, điều đó có nghĩa là chúng ta không phải đợi đến khi qua đời mới được tham dự bàn tiệc ấy! Chúng ta có thể nếm hưởng trước bàn tiệc ấy trong mỗi Thánh lễ. Mỗi lần lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô, Chúa chúng ta trao ban trọn vẹn chính mình cho chúng ta. Đức Giêsu đã xé bỏ “bức màn” từng ngăn cách chúng ta với Người. Không còn “mạng lưới” tội lỗi nào trói buộc chúng ta nữa (x. Is 25,7). Người không giữ lại điều gì; Người trao ban cho chúng ta chính sự sống của Người! Người ban ơn tha thứ cho mọi tội lỗi đang đè nặng chúng ta, ban niềm an ủi khi chúng ta buồn sầu, sức mạnh cho hành trình của chúng ta và niềm vui thay cho nỗi “ô nhục” của sự tuyệt vọng (Is 25,8).

Thiên Chúa đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn cho chúng ta. Giờ đây, chính chúng ta quyết định có tham dự bàn tiệc ấy hay không. Chúng ta sẽ mau mắn đón nhận lời mời của Người, hay sẽ buông mình theo sự thờ ơ, giống như những vị khách trong bài Tin Mừng hôm nay? Được một vị vua mời đến dự tiệc cưới, họ lại mải mê với những công việc riêng và từ chối đến dự. Họ đã bỏ lỡ biết bao điều và chỉ bằng lòng với những gì ít ỏi!

Hôm nay Chúa Giêsu đang mời bạn đến dự tiệc – đến bàn tiệc lớn nhất trên trần gian. Giống như vị vua trong bài Tin Mừng hôm nay, Người đã sẵn sàng nuôi dưỡng bạn bằng những thức ăn tốt nhất, hảo hạng nhất – chính là Bánh sự sống của Người! Bạn cần đón nhận điều gì từ Người? Đừng ngại xin Người khi bạn đến lãnh nhận Người với lòng khiêm nhường, tin tưởng và mong đợi. Người sẽ ban chính mình cho bạn cách trọn vẹn. Người thậm chí có thể làm cho bạn kinh ngạc khi ban cho bạn nhiều hơn điều bạn cầu xin. Thiên Chúa mong muốn lo liệu cho mọi dân tộc – và trong đó có bạn!

“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa đã chuẩn bị một bữa tiệc cho con. Lạy Chúa Giêsu, con lãnh nhận chính Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon