
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (x. 11,15-26)
Bấy giờ, Đức Giê-su trừ một tên quỉ, nhưng có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Đức Giê-su nói: “Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó.“
Suy niệm và cầu nguyện
1. Đức Giê-su đến để giải thoát con người khỏi quyền lực sự dữ
Đức Giê-su là Con Thiên Chúa làm người. Ngài có quyền năng trên thiên nhiên, bệnh tật, ma quỷ và cái chết. Mỗi lần Đức Giê-su giải thoát con người khỏi quyền lực sự dữ, Ngài cho thấy Triều Đại Thiên Chúa đang tiến vào thế giới. Nhưng người Pha-ri-sêu quy kết công việc của Đức Giê-su là do ma quỷ, vì họ ghen tức với Ngài. Ghen tức là một trong những căn bệnh nguy hiểm. Khi ghen tức, người ta không còn nhìn điều tốt nơi người khác như một ân phúc, nhưng như một mối đe dọa đối với mình; Ghen tức làm tổn thương cả người bị ghen tức lẫn chính người mang lòng ghen tức.
Người có tâm hồn thuộc về Thiên Chúa biết vui mừng khi điều tốt được thực hiện. Bởi thế, khi nhìn thấy điều tốt nơi người khác, tôi vui mừng và tạ ơn Chúa, hay tôi cảm thấy khó chịu vì điều ấy không xuất phát từ mình? Câu trả lời có thể giúp chúng ta nhận ra trong tâm hồn mình đang có sự tự do của con cái Thiên Chúa hay vẫn còn những ràng buộc của lòng ích kỷ.
2. Không thể sống trung lập trước Đức Giê-su
Người Ki-tô hữu đi theo Đức Giê-su nghĩa là để Người làm chủ cuộc đời của mình. Đức Giê-su muốn chữa lành và làm cho tâm hồn chúng ta trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị. Một người đã được giải thoát khỏi thần ô uế, nhưng nếu ngôi nhà tâm hồn chỉ được “quét tước, dọn dẹp” mà vẫn để trống, tình trạng sau cùng có thể còn tệ hơn trước.
Hình ảnh “ngôi nhà” trong Tin Mừng là một lời cảnh báo sâu sắc. Con người có thể từ bỏ một thói quen xấu, tránh xa một môi trường nguy hiểm hoặc vượt qua một cám dỗ nào đó, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc loại bỏ sự dữ mà không để Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn, thì sự trống rỗng vẫn còn đó.
Một tâm hồn chỉ “sạch” mà chưa thực sự thuộc về Chúa vẫn là một tâm hồn dễ bị xâm chiếm trở lại. Bởi vậy, đời sống Ki-tô hữu không chỉ là tránh điều xấu, nhưng còn phải đón nhận điều tốt, không chỉ loại bỏ tội lỗi mà còn để ân sủng biến đổi cuộc đời.
Chúng ta cần phải để Đức Giê-su trở thành trung tâm của tâm hồn mình. Khi Người hiện diện, những khoảng trống của cô đơn, ích kỷ, ghen tức, hận thù và bất an được lấp đầy bằng tình yêu, lòng thương xót, sự bình an và niềm hy vọng. Do vậy, đời sống cầu nguyện, việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể, có một vai trò thiết yếu. Vì chúng ta chiến thắng sự dữ chỉ bằng sức sống của chính Đức Ki-tô mà thôi.
3. Để Triều Đại Thiên Chúa được lớn lên trong tâm hồn
Tin Mừng hôm nay vì thế không chỉ nói về cuộc chiến chống lại ma quỷ, mà còn nói về việc chúng ta phải để cho Triều Đại Thiên Chúa lớn lên trong tâm hồn mình. Khi Đức Giê-su ngự trị, lòng ghen tức dần nhường chỗ cho sự cảm thông; ích kỷ nhường chỗ cho quảng đại; oán giận nhường chỗ cho tha thứ; chia rẽ nhường chỗ cho hiệp nhất.
Đồng thời, mỗi ngày, chúng ta đều đứng trước những chọn lựa: Chọn tha thứ hay giữ lại tổn thương. Chọn vui mừng trước thành công của người khác hay để lòng mình khó chịu. Chọn nói lời xây dựng hay lời làm tổn thương. Chọn cầu nguyện hay buông mình cho sự nóng giận. Chọn sống theo Lời Chúa hay theo những thúc đẩy ích kỷ của bản thân.
Xin cho chúng con biết bám chặt vào Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe và thực thi Lời Chúa, siêng năng lãnh nhận các bí tích và kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su Thánh Thể. Xin đừng để tâm hồn chúng con trở thành một ngôi nhà trống rỗng, nhưng xin Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con.