Thuộc về Thiên Chúa để trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng – CN 29 TN, năm A

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Mat-thêu (22,15-21)

Bấy giờ, người Pha-ri-sêu tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ cùng đi với người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su: “Chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Đức Giê-su nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ đưa cho Người quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Người bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Suy niệm và cầu nguyện

1. “Của Xê-da, trả về Xê-da”: Sống trọn vẹn trách nhiệm của người công dân

Người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê đến hỏi Đức Giê-su có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không. Đức Giê-su yêu cầu cho Người xem đồng tiền nộp thuế, rồi hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Khi họ trả lời: “Của Xê-da”, Người tuyên bố: “Của Xê-da, trả về Xê-da.” Qua câu trả lời ấy, Đức Giê-su giúp chúng ta nhận ra rằng đời sống đức tin không tách rời trách nhiệm đối với xã hội. Là người Ki-tô hữu, chúng ta vừa thuộc về cộng đoàn Giáo Hội, vừa sống giữa lòng dân tộc và có bổn phận góp phần xây dựng xã hội bằng đời sống công chính, trung thực và yêu thương. Vì thế, sống đạo không chỉ là cầu nguyện và tham dự các sinh hoạt phụng vụ, mà còn là sống có trách nhiệm, quan tâm đến người nghèo và tích cực phục vụ công ích.

2. “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”: Sống trọn vẹn căn tính của người con Chúa

Nếu đồng tiền mang hình Xê-da thì được trả về cho Xê-da, con người mang hình ảnh Thiên Chúa thì được mời gọi sống thuộc về Người. Sách Sáng Thế xác quyết rằng Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Người (x. St 1,26-27). Vì thế, trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa trước hết là nhìn nhận Người là Đấng Tạo Hóa, là Chúa của cuộc đời và là cùng đích của mọi sự. Sự sống, sức khỏe, tài năng, thời gian và những cơ hội phục vụ đều là những hồng ân cần được đón nhận với lòng biết ơn và sử dụng theo thánh ý Người.

Sống thuộc về Thiên Chúa còn có nghĩa là dành cho Người vị trí ưu tiên trong mọi chọn lựa. Khi tiền bạc chi phối lương tâm, danh vọng khiến chúng ta đánh mất sự thật, hay lợi ích cá nhân lấn át tình yêu và công lý, chúng ta đang để những thực tại trần thế chiếm lấy vị trí vốn thuộc về Thiên Chúa. Bởi đó, lời Chúa mời gọi chúng ta đặt Người làm trung tâm cuộc sống, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta đều phản chiếu tình yêu của Chúa.

3. Thuộc về Thiên Chúa để trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng

Trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, lời Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta về sứ vụ của những người thuộc về Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Rửa Tội, mọi người Ki-tô hữu đều được tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Đức tin chúng ta đã lãnh nhận là hồng ân cần được chia sẻ, để nhiều người nhận biết tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, nơi Đức Giê-su Ki-tô.

Thế giới hôm nay không chỉ cần những lời rao giảng, nhưng còn cần những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Gia đình cần những người cha, người mẹ biết sống đức tin và truyền lại đức tin cho con cái. Môi trường làm việc cần những người Ki-tô hữu trung thực, lương thiện và có trách nhiệm. Xã hội cần những người biết tôn trọng phẩm giá con người, bảo vệ sự sống và dấn thân cho công ích. Cộng đoàn Giáo Hội cần những người biết hiệp nhất, quảng đại phục vụ và làm chứng cho tình yêu Đức Ki-tô. Như thế, khi chúng ta sống công chính, biết yêu thương, và dấn thân phục vụ, thì hình ảnh Thiên Chúa nơi con người được tỏ lộ rõ nét hơn. Khi ấy, cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng, giúp những người chung quanh nhận ra rằng Tin Mừng là sức sống có khả năng đổi mới tâm hồn và xã hội. Đó cũng chính là cách chúng ta dâng lại cho Thiên Chúa cuộc đời mình và để Người sử dụng cuộc đời chúng ta trong sứ vụ cứu độ của Người.

Ước gì mỗi người chúng ta biết chu toàn trách nhiệm đối với xã hội bằng tinh thần công chính và phục vụ, đồng thời sống trọn vẹn tư cách người con Thiên Chúa bằng lòng trung thành với Tin Mừng. Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng mình được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được cứu chuộc nhờ Đức Giê-su Ki-tô và được sai đi để làm chứng cho tình yêu của Người. Nhờ đó, giữa lòng thế giới hôm nay, chúng ta vừa sống tốt trách nhiệm của người công dân, vừa trở thành những chứng nhân nhiệt thành, đem ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.

Comments are closed.

phone-icon