Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Christ must suffer and will rise from the dead (Luke 24:46) Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive . . . It’s Superman! In that famous comic, the bad guys didn’t stand a chance when Superman arrived on the scene. He always defeated them. Readers knew the story line, and it was fun to watch it unfold. In a way, this was the “story line” that many Israelites expected for their hoped-for Messiah. When God sent his Anointed One to rescue his people, he would come with power, and through him, God would utterly destroy Israel’s enemies. Nobody expected a Messiah who would suffer and die. That would be like Superman being defeated! Such an ending doesn’t just ruin the script; it means he’s not Superman-or the Messiah. In fact, when God did send the Messiah, one of the things that most confused even Jesus’ own followers was that he had suffered and died. “We were hoping that he would be the one to redeem Israel,” the disciples told the risen Lord on the road to Emmaus (Luke 24:21). Because he had been crucified, it seemed obvious to them that he wasn’t who they had hoped he would be. But Jesus’ resurrection burst that old script to pieces. As he explained to these two disciples on that first Easter Sunday, the Scriptures actually did foretell a Messiah who would suffer and rise again (Luke 24:46). God had indeed freed his people from their worst enemies, but he did it by taking on human suffering and by draining it of its power. The great surprise of the gospel is that the Messiah was not Superman. He was far greater. He suffered and died out of love for humankind-love for you, personally, and for everyone else. But through that suffering, he was victorious. God’s perfect love, not superhuman strength, defeated sin and death. We don’t have to be Supermen and women, either. We don’t have to rely on our own strength; the risen Jesus empowers us to walk in his ways. And when we do sin, we know that because of Jesus’ suffering and death, we can repent and be forgiven. This is a story line only God could have written. Today, praise him for all he has done for you in Christ! “Lord Jesus, thank you for dying and rising out of love for me!” |
Đức Kitô phải chịu đau khổ và sẽ sống lại từ cõi chết (Lc 24,46) Nhanh hơn viên đạn siêu tốc, mạnh hơn đầu máy xe lửa… Đó là Siêu nhân! Trong truyện tranh nổi tiếng đó, kẻ xấu không có cơ hội khi Superman xuất hiện. Anh ấy luôn đánh bại họ. Người đọc đã biết câu truyện và thật thú vị khi xem nó diễn ra. Theo một cách nào đó, đây là “câu chuyện” mà nhiều người Israel mong đợi về Đấng Mêsia mà họ hy vọng. Khi Thiên Chúa sai Đấng được xức dầu đến giải cứu dân Ngài, Ngài sẽ đến với quyền năng, và qua Ngài, Thiên Chúa sẽ tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù của Israel. Không ai mong đợi một Đấng cứu thế phải chịu đau khổ và chết. Điều đó sẽ giống như Superman bị đánh bại! Một kết thúc như vậy không chỉ làm hỏng kịch bản; điều đó có nghĩa là Ngài không phải là Siêu nhân – hay Đấng cứu thế. Thật ra, khi Thiên Chúa sai Đấng Mêsia đến, một trong những điều khiến ngay cả những môn đệ của Chúa Giêsu bối rối nhất là Ngài đã chịu đau khổ và chết. Các môn đệ thưa với Chúa phục sinh trên đường Emau (Lc 24,21): “Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ là Đấng cứu chuộc dân Israel”. Bởi vì Ngài đã bị đóng đinh, nên dường như rõ ràng đối với họ rằng Ngài không phải là người mà họ hy vọng Ngài sẽ trở thành. Nhưng sự phục sinh của Chúa Giêsu đã phá vỡ kịch bản cũ đó thành từng mảnh. Khi Ngài giải thích cho hai môn đệ này vào Chúa nhật Phục sinh đầu tiên đó, Kinh thánh đã thực sự báo trước về Đấng Mêsia sẽ chịu khổ hình và sống lại (Lc 24,46). Thiên Chúa thực sự đã giải phóng dân Ngài khỏi những kẻ thù tồi tệ nhất của họ, nhưng Ngài đã làm điều đó bằng cách nhận lấy sự đau khổ của con người và rút cạn sức mạnh của nó. Điều ngạc nhiên lớn nhất của Tin mừng là Đấng Mêsia không phải là Siêu nhân. Ngài vĩ đại hơn nhiều. Ngài đau khổ và chết vì tình yêu dành cho nhân loại – tình yêu dành cho cá nhân bạn và tất cả những người khác. Nhưng qua đau khổ đó, Ngài đã chiến thắng. Tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa, không phải sức mạnh siêu phàm, nhưng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúng ta cũng không cần phải là Siêu nhân hay phụ nữ. Chúng ta không cần phải dựa vào sức riêng của mình; Chúa Giêsu phục sinh trao quyền cho chúng ta bước đi trong đường lối của Ngài. Và khi chúng ta phạm tội, chúng ta biết rằng nhờ sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta có thể ăn năn và được tha thứ. Đây là một câu chuyện chỉ có Chúa mới có thể viết ra. Hôm nay, hãy ngợi khen Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn trong Đức Kitô! “Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã chết và sống lại vì yêu con!” |