Tuần tam nhật mừng Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng – Ngày 2

0
Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng, OP
Ngày thứ II: LÊN TRỜI BẰNG ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU
Lời Chúa:
Được Thánh Thần tác động,
Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói :
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,
con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái
biết những điều này,
nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha“.
                                           (Lc 10, 21)
Bạn thân mến,
Trong cuốn “Phỏng vấn chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu”. Cha Pio Nguyễn Văn Đông (+) đã dí dỏm đặt câu hỏi:
– Thưa chị, sống con đường thơ ấu thiêng liêng có phải là mến Chúa và yêu người cách đơn sơ, chân thành như trẻ con không?
Và ngài đã trả lời theo tinh thần của chị thánh:
– Đúng thế, con đường thơ ấu thiêng liêng đòi em phải trở thành một con chim nhỏ, có đôi cánh xinh xinh duyên dáng. Một cánh là yêu Chúa, cánh kia là yêu người, hai cánh ấy phải cùng hoạt động đều đặn thì em mới bay tới Chúa được. Chỉ yêu Chúa mà không yêu người là nói dối. Chỉ yêu người mà không yêu Chúa là ăn gian. Sống kiểu một chiều như thế là chim rã cánh, không bay lên trời được đâu.
Cầu nguyện:
Nguyện xin chị thánh Têrêsa, bông hồng nhỏ của Núi Carmel, ban cho chúng em biết theo gương Chị, luôn mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, để biết tôn thờ Chúa Cha và yêu thương mọi người như anh em. Amen.

Comments are closed.

phone-icon