Dẫu con chỉ là tro bụi …

0

Sr. Maria, OP

Trong bầu khí thánh thiêng của nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp ngày Thứ Tư Lễ Tro, con cùng với quý Dì, quý chị em bước vào Mùa Chay của Năm Thánh 2025 với lòng hân hoan và niềm vui thánh thiện đang len nhẹ vào hồn. Từng câu thánh thi của giờ Kinh Sáng đưa tâm trí con đi vào trong sự kết hiệp nhiệm mầu với tình yêu cứu độ của Chúa:

Lạy Ðức Kitô, Mặt Trời Công Chính
Chúa thật là Ngày Mới đã lên ngôi!
Ngài phá tan đêm tối phủ lòng người
Cho đức hạnh lại chói ngời kiều diễm.

Cơ may tới, giờ hồng ân đã điểm,
Xin cho lòng biết hối hận ăn năn
Nhờ Tình Thương mà cải quá tự tân
Quay trở lại như Lòng Trời mong mỏi.

Cho con biết phải hãm mình đền tội
Ðể hưởng ơn cứu chuộc Chúa thương ban.
Vì dẫu cho tội lỗi có ngập tràn,
Nguồn thánh sủng còn chứa chan gấp mấy!

Vâng, với con, “cơ may tới, giờ hồng ân đã điểm” chính là Lễ Tro để khởi đầu Mùa Chay hôm nay. 40 ngày của Mùa Chay thánh thiện trong Năm Thánh hồng phúc này sẽ là cơ hội quý báu để con làm mới lại đời sống, thanh luyện tâm hồn và cố gắng chừa bỏ thói hư tật xấu để đến gần hơn với Chúa và sống dễ thương với anh chị em hơn.

Ngay khi vừa thức dậy, con đã cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ, một lời mời gọi thiết tha từ Thiên Chúa, thúc giục con chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ân sủng của Ngài. Và khi vị linh mục nhẹ nhàng xức tro lên trán con với lời đọc: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, con cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào chính tâm hồn con. Chúa nhắc con không chỉ là sám hối mà con còn cần phải TIN. Tin vào Tin Mừng, tin vào Lời Chúa và tin vào chính Chúa giữa một thế giới đang tìm cách gạt bỏ Ngài.

“Hãy nhớ rằng mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.” Lời bài hát lúc con nhận tro trên trán nhắc nhớ con về thân phận bụi tro yếu đuối mong manh của mình. Chỉ là bụi tro thôi! Con không có gì ngoài những điều con đã được đón nhận từ Chúa. Con chợt nhận ra rằng, dù là một nữ tu với khao khát thuộc trọn vẹn về Chúa, con vẫn chỉ là một con người yếu đuối, đầy những thiếu sót và lỗi lầm. Bởi thế, con cần Chúa! Và chắc chắn Chúa biết con cần có Chúa mới có thể được vững tin, mới biết khiêm tốn sám hối và canh tân đời sống mình hằng ngày và mỗi ngày.

Một chút tro được xức trên trán cho con hiểu về sự phù du của thân xác và đó cũng là lời nhắc nhở rằng cuộc sống trên đời này chỉ là thoáng qua, nay còn mai đã thành tro bụi. Nhưng cũng ngay lúc đó, con cảm nhận tình yêu bao la của Chúa. Dẫu là thân phận phù du, dẫu là mong manh bé nhỏ, dẫu tội lỗi yếu hèn, dẫu sa đi ngã lại … nhưng Chúa không bỏ rơi con mà hết lần này đến lần khác vẫn tha thứ yêu thương qua Bí tích Hòa giải và rộng ban ơn cứu độ cho con qua Mầu nhiệm Thánh Thể và các Bí tích.

Trong khoảnh khắc ấy, con cảm thấy mình thật nhỏ bé, bất xứng. Con thấy hổ thẹn vì đã không sống trọn vẹn lời khấn của mình, chưa sống tốt ơn gọi Thánh hiến Chúa ban cho, cũng như chưa cố gắng hết mình để thực thi ý muốn của Chúa trên đời con. Nhưng đồng thời, con cũng cảm nhận được một niềm hy vọng lớn lao, một “niềm hy vọng không bao giờ thất vọng” vì dù con có yếu đuối đến đâu, Chúa vẫn luôn yêu thương, sẵn sàng tha thứ và tiếp tục ban cho con ơn cứu độ của Ngài.

Sau Thánh lễ, con bước ra khỏi nhà nguyện với một tâm hồn thanh thản và nhẹ nhàng. Con biết rằng, hành trình Mùa Chay phía trước sẽ không hề dễ dàng, bởi tin thần thì mau mắn nhưng xác thịt lại vô cùng nặng nề. Con hứa thật nhiều với Chúa nhưng thất hứa cũng thật nhiều. Quyết tâm đổi mới bao lần rồi nhưng thấy mình vẫn đứng yên tại chỗ… nhưng con tin rằng, với sự trợ giúp của Chúa, con sẽ cố gắng từng ngày và từng chút một. Con nghĩ là có ơn Chúa, con sẽ không để cho Chúa thất vọng mãi đâu.

 Ngày Lễ Tro hôm nay đã cho con có một trải nghiệm thật sự sâu sắc và ý nghĩa với bản thân mình. Con đã tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và cảm thấy lòng con vững tin vào Chúa hơn. Con cảm nhận mình được thúc đẩy để sống thánh thiện và đẹp lòng Chúa trong ơn gọi thánh hiến của con. Con đặt cuộc đời của người nữ tu mà Chúa ban tặng cho con trên đôi tay mình để cám ơn Chúa vì món quà vô giá mà con cần phải hết lòng trân trọng này. Và dẫu con chỉ là tro bụi, con vẫn mong ước đến một ngày, khi hành trình dương thế của con khép lại và thân xác con trở thành bụi tro, linh hồn con sẽ được về bên Chúa – Đấng con hết dạ tôn thờ và yêu mến.

Comments are closed.

phone-icon