Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
In your high school English class, you might have learned that an “epiphany” is the moment when a character is struck with a life-changing realization that changes the rest of the story. Every good novel has one. That’s one way to think about the feast we’re celebrating today. God revealed himself to the Gentiles, and that moment changed everything.
There had been hints of God welcoming the Gentiles throughout the Old Testament. But Matthew’s Gospel shows us this pivotal moment: pagan astrologers from the East came to worship Jesus, the newborn king of the Jews (2:11). They are the first of the “nations” whom Isaiah prophesied would walk by the Lord’s light (Isaiah 60:3). They are the first of those Paul says will be “coheirs . . . in Christ Jesus through the gospel” (Ephesians 3:6). Why is this event so important? Because it reveals to us that God’s love is far more expansive than anyone had ever thought. We begin to see that in Christ, a loving relationship with God is open to everyone who comes to him, Jew or Gentile. That includes you! And your annoying cousin. And the notorious criminal on death row. And the atheist on that YouTube channel. The invitation to come to Jesus extends to everyone. Because God’s loving desire to draw all people to himself cannot be contained; no one is excluded from it. And that’s a life-changing realization! Today, as you celebrate this great feast, give thanks to God who loves so extravagantly that he opens his arms wide to welcome everyone who believes. Pray, too, that all people will come to the Lord. “Lord God, your revelation to the Gentiles has changed the course of history! Thank you for your love that reaches out to everyone!” |
Trong lớp tiếng Anh ở trường trung học, bạn có thể đã học rằng một “sự hiển linh” là khoảnh khắc khi một nhân vật có một nhận thức sâu sắc làm thay đổi cuộc đời họ và thay đổi diễn tiến của câu chuyện. Mọi cuốn tiểu thuyết hay đều có một “sự hiển linh”. Đó là cách để suy nghĩ về ngày lễ mà chúng ta đang cử hành hôm nay. Thiên Chúa mạc khải chính mình cho Dân Ngoại và giây phút đó đã thay đổi mọi sự.
Đã có những gợi ý về việc Thiên Chúa đón tiếp Dân Ngoại xuyên suốt Cựu Ước. Nhưng Tin Mừng theo Thánh Mátthêu cho chúng ta thấy giây phút then chốt này: các nhà chiêm tinh ngoại giáo từ Phương Đông đã đến thờ lạy Chúa Giêsu, vị vua mới sinh của người Do Thái (x. Mt 2,11). Họ là những người đầu tiên của “các dân tộc” mà ngôn sứ Isaia đã nói tiên tri là sẽ bước đi trong ánh sáng của Chúa (x. Is 60,3). Họ là những người đầu tiên trong những người mà Thánh Phaolô nói sẽ là “những người được cùng thừa kế… trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng” (Ep 3,6). Tại sao biến cố này rất quan trọng? Bởi vì nó mạc khải cho chúng ta biết rằng tình yêu của Thiên Chúa còn rộng lớn hơn những gì bất cứ ai đã từng nghĩ đến. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng trong Chúa Kitô, một mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa được mở ra với tất cả mọi người đến với Người, dù là Do Thái hay Dân Ngoại. Trong đó bao gồm cả bạn! Và người anh em họ phiền phức của bạn. Và tên tội phạm khét tiếng sắp bị tử hình. Và người vô thần trên kênh Youtube. Lời mời gọi đến với Chúa Giêsu được mở rộng đến mọi người. Bởi vì ước muốn yêu thương của Thiên Chúa muốn lôi kéo tất cả mọi người đến với Người không thể bị giới hạn; không ai bị loại trừ. Và đó là một nhận thức thay đổi cuộc sống! Hôm nay, khi bạn cử hành lễ trọng đại này, hãy dâng lời tạ ơn Chúa, Đấng yêu thương quá đỗi đến nỗi đã giang rộng vòng tay Người để đón tiếp mọi người tin. Bạn cũng hãy cầu nguyện để tất cả mọi người sẽ đến với Chúa. “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, mạc khải của Chúa cho Dân Ngoại đã thay đổi tiến trình lịch sử! Tạ ơn Chúa vì tình yêu của Chúa đã đến với mọi người!” |