Xuân bình an

0

Maria Ngọc Thuý (Tập sinh)  

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi”. (Tv 65,12)

Nhìn lại một năm qua, đặc biệt là 6 tháng con sống trong sa mạc Tập viện với biết bao hồng ân và tình thương mà Chúa tuôn đổ dào dạt trên con, con cảm thấy mình thật sung sướng và may mắn. Không có niềm vui, niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi con được sống với Chúa, sống trong Chúa và sống vì Chúa. Con nghĩ rằng những cảm nhận này không chỉ dừng lại trong thời điểm này mà thôi, nhưng nó sẽ luôn triển nở trên suốt hành trình theo Chúa của con.

Thánh Phaolo nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Chính tình yêu của Chúa đã cảm hoá con người của Phaolo, từ một con người luôn hăng say bắt bớ đạo và hành hạ những người đi theo Chúa trở thành một con người mới trong Chúa qua việc làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Quả là một cú lội ngược dòng khi thánh Phaolo sẵn sàng bỏ mọi thứ vì Đấng đã luôn yêu thương ông.“Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Chúa Kitô, Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).

Mẫu gương của thánh Phaolo cho con nhìn lại cách con từ bỏ để sống cho Chúa, với Chúa và vì Chúa trong thời gian tu tập của con. Chúa là người thắp lên trong con niềm hy vọng và cũng là nguồn động lực để con tiếp tục tiến bước mỗi khi con cảm thấy thất vọng hay chán nản. Dù Ngài không nói một lời nào nhưng con vẫn luôn cảm nhận được bình an khi con ngồi trước Thánh Thể Chúa. Chính sức mạnh của Chúa đã giúp con vượt qua tất cả, chỉ cần con luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa.

Lúc này, khi năm hết Tết đến, và Xuân năm nay là Tập sinh nên lần đầu tiên con đón Tết tại Nhà Dòng. Con cảm nhận đây là một dịp tốt để con sống tinh thần từ bỏ mà con đã được học từ thánh Phaolo. Vì thế, dù các Dì và các em Thỉnh sinh có tất bật, náo nức chuẩn bị về đón Tết với gia đình, lòng con vẫn cảm thấy an nhiên, hạnh phúc vì con biết rằng Chúa luôn ở với con. Con luôn tự nhủ mình rằng dù cuộc sống có thế nào thì con cũng cần sống tốt giây phút hiện tại, sống hết mình với những gì Chúa ban vì mọi sự con có đều là của Chúa.

Trong những ngày Tết, dù không mong về nhà nhưng con vẫn nhớ những hình ảnh đẹp ngày đầu Xuân sum họp bên gia đình và cùng với những người thân yêu cùng dọn nhà, gói bánh, nấu nướng, trang trí nhà cửa và đón giao thừa, chào Xuân mới cùng nhau. Vì thế, bên Thánh Thể Chúa trong ngày đầu năm, con dâng gia đình và những người thân yêu lên Chúa, nhớ đến mọi người trong lời kinh và lời cầu nguyện cho mọi người được đón một cái Tết ấm no và bình an. Xin Chúa Xuân tuôn đổ muôn vàn hồng ân trên gia đình và gìn giữ gia đình luôn bình an trong Chúa.

Ngày xuân kính Chúa, bình an đến,
Năm mới thương người, thánh sủng về.

Comments are closed.

phone-icon