Ơn gọi là huyền nhiệm yêu thương

0

Maria Ngọc Thúy (Tiền Tập Sinh)

Con được sinh ra và lớn lên tại một giáo xứ truyền thống thuộc giáo phận Xuân Lộc. Tuổi thơ của con được gắn liền với vườn rau và người dân ở đây người ta thường kiếm sống bằng nghề này. Gia đình con có 6 chị em 4 gái và 2 trai. Là con út nên con được mọi người trong gia đình hết mực yêu thương, được sự chăm sóc rất tận tình của mọi người, thế mà con vẫn không lớn nổi nên mọi người đã đặt cho con cái tên là “Thúy còi”, cái tên đó vẫn còn theo con đến tận bây giờ. Khi còn nhỏ, con rất thích được đến nhà thờ để được gặp gỡ, nói chuyện và làm việc với các Dì . Dần dà, trong con hình thành ước mơ khi lớn lên sẽ đi tu giống như các Dì. 

Rồi một ngày nọ, trong bài giảng lễ Cha xứ hỏi các bạn thiếu nhi: “Các con có ước mơ gì khi lớn lên?”, Cha đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại trước con và mời con trả lời. Lúc đó con cũng do dự một xíu rồi đứt khoát trả lời: “Thưa Cha, con muốn trở thành môt Ma-sơ ạ!”. Như thế, một lần nữa con đã xác tín hơn về ơn gọi của mình là lớn lên con sẽ dâng mình cho Chúa và con dự định học xong lớp 12 con sẽ đi tu. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến lúc con chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Khi loay hoay với biết bao dự định cho cuộc đời mình, con dường như đã quên hẳn ước mơ dâng hiến thuở bé. Con quyết định sẽ học chuyên ngành mầm non ở trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, rồi khi nào học xong thì mới tính tiếp chuyện tương lai. Nhưng Thiên Chúa lại hướng dẫn con theo hướng khác. Tình cờ con gặp một người bạn mới đi dự khóa Thanh Tuyển ở Dòng Đa Minh Tam Hiệp về và ngỏ lời rủ rê con đi tu với bạn. Lúc đó con chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Tuy nhiên, Chúa lại hành động quyết liệt hơn. Ngài muốn con đi theo Ngài cách dứt khoát. Con được thôi thúc suy nghĩ nhiều hơn để đi đến một chọn lựa nghiêm túc cho đời mình.

Thế rồi, qua lời giới thiệu của Cha xứ, con được dẫn đến nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Cảm giác đầu tiên khi con bước vào Nhà Dòng là một sự bình an mà con chưa từng có từ trước đến giờ lan tỏa trong tâm hồn con. Đó như làm một dấu hiệu cho con biết con nên làm gì. Sau những ngày tìm hiểu và được quý Sơ chấp nhận cho vào Dòng, con chính thức tạm biệt gia đình để lên đường theo tiếng mời gọi của Chúa. 

Từ khi trở thành Thỉnh sinh của Hội dòng, được khoác trên mình chiếc áo dài trắng đơn sơ khi đi dâng lễ, Chầu Thánh Thể và dự các giờ cầu nguyện chung với quý Sơ, con cảm nhận cuộc sống của mình được biến đổi rất nhiều. Khao khát nên thánh trong con ngày càng lớn hơn và con cảm nhận mình được lớn lên từng ngày. Thời gian sống trong Thỉnh viện của Hội dòng đã khắc ghi vào lòng con rất nhiều yêu thương và con được huấn luyện để trưởng thành từ trong những sinh hoạt và học tập cụ thể của Thỉnh viện, song song với việc học chương trình Cao đẳng ngoài trường. Rồi khi đã hoàn thành chương trình đào tạo Sơ khởi tại Thỉnh viện, con đã được Hội dòng ưu ái mời gọi con tiến thêm một bước nữa trong ơn gọi: lên Tiền Tập viện.

Lúc này, nhìn lại những chặng đường 5 năm đã đi qua, con cảm nhận được hồng ân của Chúa luôn tuôn đổ trên cuộc đời con. Chúa đã gọi con để con được sống trọn vẹn hơn trong tình thương của Chúa. Chúa cũng tiếp thêm sức mạnh và là nguồn động lực để con có thể vượt qua những khó khăn và cám dỗ cản bước con theo Chúa. Con thầm dâng lên Ngài lời tạ ơn và tin tưởng phó thác cuộc đời con cho Chúa. Con dâng Chúa trọn cuộc đời con, dẫu con biết rằng ngay cả như thế cũng chưa đủ để đền đáp hết tình thương mà Chúa đã dành cho con.

Có được diễm phúc sống trong ơn gọi Thánh hiến như hôm nay, con hết lòng cám ơn ba mẹ đã sinh thành dưỡng dục và làm gương sáng cho con. Cám ơn các anh chị đã luôn động viên, khích lệ em trong từng nỗi vui buồn. Đặc biệt, con xin tri ân Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, quý Dì và các chị đã giúp đỡ con trong những ngày con chập chững bước vào đời tu cho đến hôm nay. Cám ơn vì đã làm cho cuộc sống của em trở nên tươi đẹp, hạnh phúc và ý nghĩa. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban cho quý Dì và mọi người có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dấn thân trong việc mở mang nước Chúa.

Comments are closed.

phone-icon