Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thánh thiêng này, chúng con cùng quỳ trước nhan thánh Chúa, lòng dâng tràn cảm tạ và suy niệm sâu sắc về tình yêu vô biên của Chúa. Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng linh hồn chúng con và mời gọi chúng con trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa thế gian.
Hôm nay, qua Lời Chúa trong Tin Mừng, chúng con được nhắc nhớ về sứ mạng yêu thương và phục vụ. Chúa hiện diện trong những người nghèo đói, khát khao, cô đơn và đau khổ. Chúa nhắc nhở chúng con rằng mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé, dành cho anh em bé nhỏ nhất cũng chính là hành động dành cho Chúa.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng thế gian này vẫn còn đầy rẫy những bất công, đau khổ và thiếu thốn. Đôi khi chúng con đã vô tình quay lưng, không nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những người anh em cần giúp đỡ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần đã sống thờ ơ, ích kỷ, và thiếu lòng thương cảm.
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây, trước nhan thánh Chúa, chúng con xin dâng lòng mình để được Chúa thanh luyện và biến đổi. Xin cho chúng con biết mở rộng trái tim, nhìn thấy Chúa trong mọi người, đặc biệt là nơi những người đau khổ, yếu thế, và bị lãng quên. Xin ban cho chúng con đôi tay sẵn sàng phục vụ, đôi mắt để nhìn thấy những nhu cầu của người khác, và trái tim đầy lòng trắc ẩn để chúng con trở thành dụng cụ của tình yêu Chúa trong thế giới.
Lạy Chúa Thánh Thể, xin ban cho chúng con ân sủng để sống như những người công chính mà Lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở: luôn biết chia sẻ, cảm thông và thực thi bác ái. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên hành trình yêu thương, để mỗi ngày sống của chúng con trở thành một lời ngợi khen và một hành động ca tụng vinh quang Chúa.
Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa, xin Chúa hiện diện và chúc phúc cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con, trong từng giây phút, cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, để chúng con cũng biết lan tỏa lòng thương xót ấy đến với mọi người xung quanh.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài, chúng con cúi đầu tôn kính và dâng lên lòng biết ơn sâu sắc. Trong hình bánh đơn sơ này, Ngài hiện diện sống động, là Đấng Mục Tử nhân lành, là Đức Vua vinh hiển, và là nguồn mạch của tình yêu vô biên. Qua Thánh Thể, Ngài không chỉ nuôi dưỡng linh hồn chúng con mà còn mời gọi chúng con sống trong tình yêu thương và sự quan tâm dành cho những người anh em bé nhỏ nhất của Ngài.
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, chúng con nghe thấy lời của Ngài phán xét vào ngày sau hết: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Lạy Chúa, lời này như một tiếng vang đánh thức trái tim chúng con. Ngài đồng hóa chính mình với những người nghèo khổ, đói khát, cô đơn, và bị gạt ra bên lề. Ngài không ngự trên ngai cao để xa cách, mà hiện diện ngay giữa cuộc sống con người, trong những hình hài đơn sơ và yếu đuối nhất.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng đã đến trần gian không để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Chúng con nhận ra rằng, Chúa không chỉ mời gọi chúng con tôn thờ Ngài trong Thánh Thể, mà còn kêu gọi chúng con gặp gỡ Ngài trong những anh em bé nhỏ nhất. Ngài đói khát và cần được nuôi dưỡng; Ngài là người khách lạ mong được tiếp rước; Ngài là người đau yếu và tù đày cần sự an ủi. Qua những việc nhỏ bé ấy, chúng con không chỉ phục vụ anh em mình mà còn phục vụ chính Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước Thánh Thể, chúng con tự hỏi: Đã bao lần chúng con thờ ơ trước những người đang cần sự giúp đỡ? Đã bao lần chúng con vô cảm trước tiếng khóc của người đói khổ, sự cô đơn của người không nhà, hay nỗi đau của người bệnh tật? Xin Thánh Thể biến đổi trái tim chúng con, để chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người bé nhỏ nhất mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Xin cho chúng con được nên giống Chúa, luôn sẵn sàng trao đi tình yêu và sự phục vụ vô điều kiện.
Ngài đã phán rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” Lạy Chúa, chúng con khao khát được nghe lời ấy vào ngày sau hết. Nhưng chúng con hiểu rằng, để đạt được sự sống đời đời, chúng con cần sống mỗi ngày với tinh thần yêu thương và phục vụ. Xin cho chúng con biết thắp sáng tình yêu ấy từ trong gia đình, nơi cộng đoàn, và lan tỏa ra khắp nơi, để cuộc sống chúng con trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và sự hiện diện của Chúa giữa thế gian.
Lạy Chúa, Ngài cũng cảnh tỉnh chúng con rằng: “Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Lời ấy nhắc nhở con rằng, mỗi sự thờ ơ, mỗi lần chúng con ngoảnh mặt trước những nhu cầu của tha nhân, là mỗi lần chúng con chối từ chính Chúa. Xin tha thứ cho những lần chúng con yếu đuối và thiếu sót trong tình yêu. Xin dạy chúng con biết vượt qua những ích kỷ, tính toán để sống một đời yêu thương thật sự.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, chúng con quỳ trước Ngài, chiêm ngắm Ngài – Đấng đã hiến thân vì yêu thương nhân loại. Xin tình yêu Thánh Thể nung nấu trái tim chúng con, để chúng con không chỉ thờ phượng Chúa bằng môi miệng, mà còn bằng đời sống yêu thương, phục vụ những anh em bé nhỏ. Xin biến mỗi hành động bác ái của chúng con thành một lời tôn vinh Chúa, và mỗi người chúng con thành một sứ giả của lòng thương xót giữa thế giới.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu và lòng kiên nhẫn Ngài dành cho chúng con. Xin cho giờ chầu này trở thành giây phút tái tạo tâm hồn, để chúng con rời khỏi đây với một trái tim mới, một trái tim sẵn sàng yêu thương và phục vụ như chính Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng con.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Lời Chúa: Mt 25,31-46
“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? ” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? ” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
4. SUY NIỆM
Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến trước viễn cảnh của ngày phán xét cuối cùng, khi Con Người – Đức Giêsu Kitô – ngự trong vinh quang để phân định chiên và dê, người công chính và kẻ bất chính. Đây không chỉ là một lời nhắc nhở về thực tại cánh chung, mà còn là một lời mời gọi sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng ngay trong hiện tại, qua việc yêu thương và phục vụ tha nhân.
Hình ảnh Đức Vua ngự trên ngai vinh hiển không chỉ là biểu tượng của quyền năng, mà còn nhấn mạnh đến tình yêu thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Đấng là Thẩm Phán tối cao, không phán xét chúng ta dựa trên địa vị, danh vọng hay của cải vật chất, mà dựa trên tình yêu được thể hiện qua hành động cụ thể đối với những người xung quanh, đặc biệt là những anh em bé nhỏ nhất – những người đói khát, trần truồng, đau yếu, và bị bỏ rơi.
Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nhận ra rằng chính Ngài đã trở nên “bé nhỏ nhất” để đồng hành và chia sẻ thân phận với những người nghèo hèn, đau khổ. Ngài không chỉ mời gọi chúng ta đến với Ngài trong lời cầu nguyện và Bí tích, mà còn khuyến khích chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi những con người bị bỏ rơi và cần giúp đỡ. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Lời này vang vọng trong lòng chúng ta như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, nhưng cũng đầy thách thức.
Chúng ta có thể tự hỏi: Tôi đã thực sự nhận ra Chúa trong những người xung quanh chưa? Tôi có sẵn sàng mở rộng tấm lòng để yêu thương và phục vụ những người bé nhỏ nhất – những người nghèo khó, bị bỏ rơi, và đau khổ – như cách tôi yêu mến Chúa không? Lời Chúa không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm hay lòng thương xót, mà còn mời gọi chúng ta hành động, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa qua những việc làm cụ thể.
Hình ảnh những người được chúc phúc đứng bên phải Đức Vua mang đến cho chúng ta niềm hy vọng. Họ không ý thức rằng họ đã làm điều lớn lao, nhưng chính sự tự nhiên trong tình yêu và lòng quảng đại của họ đã làm đẹp lòng Chúa. Họ không cần phô trương hay tìm kiếm sự công nhận, mà đơn giản là sống một cuộc đời đầy yêu thương và phục vụ. Ngược lại, những người bị nguyền rủa đứng bên trái cũng không ý thức rằng họ đã từ chối Chúa. Sự vô cảm và thờ ơ của họ trước những nhu cầu của anh em chính là lời từ chối tình yêu Thiên Chúa.
Trong giờ chầu này, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống mình. Có lẽ, trong sự hối hả và áp lực của cuộc sống, chúng ta đã nhiều lần vô tình đi qua những người cần đến sự giúp đỡ mà không dừng lại. Có lẽ, chúng ta đã bỏ qua cơ hội để yêu thương và chia sẻ vì sự ích kỷ hay sự bận rộn của mình. Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi sám hối, để chúng ta hoán cải tâm hồn, đổi mới cách sống, và trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới.
Lời Chúa cũng nhắc nhở chúng ta rằng yêu thương không phải là một hành động to lớn, mà là những việc làm nhỏ bé được thực hiện với trái tim chân thành. Một chén nước mát, một nụ cười, một lời động viên, hay một sự hiện diện đầy cảm thông cũng có thể trở thành những hành động đẹp lòng Chúa, nếu chúng được làm trong tình yêu. Trước Thánh Thể, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết sống một đời sống yêu thương cách cụ thể và chân thành, để mỗi ngày sống đều là một cơ hội đến gần Chúa hơn qua việc phục vụ anh em.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, tâm hồn con lặng lẽ suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay. Qua hình ảnh của ngày phán xét cuối cùng, Chúa mời gọi con suy nghĩ nghiêm túc về đời sống của mình, về tình yêu con dành cho tha nhân, và về cách con đáp lại tiếng gọi của Chúa trong những anh em bé nhỏ nhất.
Lạy Chúa, con thấy hình ảnh Con Người ngự trong vinh quang, với các thiên sứ hầu cận, để xét xử muôn dân, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, cuộc sống hiện tại của con không phải là mãi mãi. Ngày phán xét sẽ đến, khi mọi hành động, lời nói, và thái độ của con được đặt trước ánh sáng của Chúa. Nhưng lạy Chúa, Chúa không xét xử con dựa trên quyền lực, danh vọng, hay thành công thế gian, mà dựa trên cách con sống tình yêu và lòng bác ái.
Lời Chúa hôm nay đặt con trước một câu hỏi lớn: Con đã làm gì cho những anh em bé nhỏ nhất của Chúa? Chúa nói rằng, khi con cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, khi con tiếp đón người khách lạ, mặc cho người trần truồng, thăm kẻ đau yếu, và đến với những người bị giam cầm, là con đã làm cho chính Chúa. Nhưng lạy Chúa, bao lần con đã thờ ơ trước nhu cầu của tha nhân? Bao lần con đã đóng cửa trái tim mình trước những lời kêu cứu từ những người xung quanh? Con nhận ra rằng, không phải vì con không thấy, mà vì con đã không muốn thấy.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng, những việc làm bác ái không cần phải lớn lao, nhưng chúng đòi hỏi một trái tim biết yêu thương, nhạy cảm với nỗi đau của người khác, và sẵn sàng hành động. Con thấy hình ảnh của Chúa trong những người nghèo khó, những người bị bỏ rơi, và những người đau khổ, nhưng lắm lúc con lại tìm cách tránh né, vì sợ mất thời gian, sợ mất công sức, hay đơn giản là sợ mất đi sự thoải mái của mình. Xin tha thứ cho con, lạy Chúa, vì những lần con đã quay lưng lại với Chúa nơi những anh em bé nhỏ.
Chúa dạy con rằng, những gì con làm hoặc không làm cho những người bé nhỏ nhất, chính là con đã làm hoặc không làm cho Chúa. Lạy Chúa, con ý thức rằng, đời sống Kitô hữu của con không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện hay tham dự thánh lễ, mà còn phải được thể hiện qua những hành động cụ thể của tình yêu và lòng thương xót. Xin giúp con biết mở lòng để yêu thương, biết hành động để giúp đỡ, và biết nhìn thấy Chúa trong mọi người, đặc biệt là những người bị tổn thương và bị bỏ rơi.
Lời Chúa hôm nay không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là một lời mời gọi. Chúa mời gọi con bước vào Vương Quốc của Ngài, nhưng để bước vào đó, con cần sống đúng với ơn gọi Kitô hữu: yêu thương, phục vụ, và sống bác ái. Xin giúp con luôn ý thức rằng, con đường đến với Chúa không phải là con đường của sự vĩ đại, mà là con đường của khiêm nhường và phục vụ.
Cuối cùng, lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những thiếu sót của con, nhưng cũng xin dâng lên Ngài khát khao được sống tốt hơn mỗi ngày. Xin ban cho con một trái tim nhạy bén với nỗi đau của người khác, một đôi tay sẵn sàng giúp đỡ, và một cuộc đời biết sống cho tha nhân. Xin dẫn con trên con đường của sự sống đời đời, nơi con sẽ được chung hưởng vinh quang với Chúa và mọi người công chính.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin dạy con biết sống yêu thương như Chúa đã yêu, để đời con trở nên chứng tá cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài đã mở ra cho chúng con con đường dẫn đến sự sống đời đời. Qua hình ảnh ngày phán xét, Chúa dạy rằng sự sống muôn đời không chỉ được đo bằng đức tin nơi lời nói, mà còn bằng hành động yêu thương cụ thể dành cho những người bé nhỏ nhất. Xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa trong từng khuôn mặt khổ đau của tha nhân và phục vụ họ với tình yêu vô điều kiện, vì đó chính là cách chúng con yêu mến Chúa cách trọn vẹn.
Lạy Chúa, Đấng mời gọi chúng con sống lòng bác ái, Chúa nhắc nhở rằng khi chúng con cho người đói ăn, cho người khát uống, thăm viếng người đau yếu và bị tù đày, là chúng con đang phục vụ chính Chúa. Xin ban cho chúng con đôi mắt biết nhìn thấy nhu cầu của những người xung quanh, đôi tay sẵn sàng hành động để chia sẻ, và trái tim nhạy cảm với nỗi đau của người khác. Xin cho chúng con hiểu rằng lòng bác ái không cần những hành động lớn lao, mà được thể hiện qua những nghĩa cử nhỏ bé nhưng chân thành mỗi ngày.
Lạy Chúa, Đấng dạy chúng con tình yêu cụ thể, trong bài Tin Mừng, Chúa cho chúng con thấy rõ hậu quả của sự dửng dưng, vô tâm trước nhu cầu của tha nhân. Chúng con ý thức rằng thói ích kỷ và vô cảm không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn khiến chúng con xa cách Chúa. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những toan tính ích kỷ, để chúng con sống vì người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, cô đơn và bị bỏ rơi, vì trong họ, chúng con gặp được chính Chúa.
Lạy Chúa, Đấng là nguồn sự sống đời đời, Chúa đã hứa rằng những ai sống yêu thương và phục vụ sẽ được thừa hưởng Vương Quốc Ngài đã dọn sẵn từ thuở tạo thiên lập địa. Xin giúp chúng con sống với hy vọng vào ngày mai, nhưng không quên hành động hôm nay. Xin cho mọi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chúng con đều hướng đến tình yêu và lòng thương xót, để khi đến trước ngai Chúa, chúng con có thể nghe được lời mời gọi đầy yêu thương: “Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc của Cha.”
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút lắng đọng cuối giờ chầu này, con quỳ trước nhan Ngài với tâm tình tri ân sâu sắc. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên Ngài dành cho con và nhân loại, tình yêu đã được tỏ bày qua Lời Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay. Qua dụ ngôn về ngày phán xét, con nhận ra lời mời gọi đầy tha thiết và khẩn thiết của Chúa: sống yêu thương và phục vụ, nhận ra chính Ngài nơi những anh chị em bé nhỏ nhất trong cuộc đời con.
Con cảm tạ Chúa vì hình ảnh “Con Người đến trong vinh quang”, một Đức Vua uy nghi, nhưng cũng là một vị Mục Tử đầy tình thương. Chúa không đến để xét xử với sự lạnh lùng hay xa cách, mà là để quy tụ tất cả dân thiên hạ, như một người cha nhân từ muốn ôm trọn gia đình mình. Con cảm tạ Chúa vì sự công bằng và lòng thương xót của Ngài, vì Ngài không xét đoán dựa trên những gì lớn lao hay phô trương, mà chỉ dựa trên tình yêu và những hành động đơn sơ nhưng chân thành mà con dành cho người khác.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lời mời gọi sâu sắc: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Chúa dạy con biết rằng, Ngài hiện diện nơi những người nghèo đói, khát khao, cô đơn, bệnh tật, và bị bỏ rơi. Khi con cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, đón tiếp người lạ, hay thăm hỏi những ai đau khổ, con không chỉ làm điều tốt lành cho họ, mà còn trực tiếp phục vụ chính Chúa. Con cảm tạ Chúa vì đã dạy con nhìn thấy Ngài nơi những người bé nhỏ nhất, để con không bỏ lỡ cơ hội sống yêu thương và đón nhận Ngài trong cuộc đời.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lời cảnh báo mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương: “Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Lời ấy nhắc nhở con rằng, sự thờ ơ, lãnh đạm và ích kỷ không chỉ làm tổn thương những người xung quanh, mà còn làm con xa cách Chúa. Con nhận ra rằng, tình yêu phải được diễn tả qua hành động, và lòng thương xót không thể chỉ là lời nói suông. Con cảm tạ Chúa vì đã kêu gọi con từ bỏ những toan tính ích kỷ, để sống một đời sống phục vụ đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui trong Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì sự sống đời đời mà Ngài hứa ban cho những người công chính. Chúa mời gọi con sống mỗi ngày như một hành trình chuẩn bị cho ngày gặp lại Ngài trong vinh quang. Con biết rằng, để được đứng bên phải Ngài trong ngày phán xét, con cần sống một đời sống đầy yêu thương, khiêm nhường và quảng đại. Con cảm tạ Chúa vì đã chỉ cho con con đường dẫn đến Nước Trời, nơi con không chỉ tìm thấy niềm vui vĩnh cửu, mà còn được hiệp nhất trọn vẹn với Chúa.
Con xin dâng lên Chúa những yếu đuối và thiếu sót của con, những lần con thờ ơ trước nỗi đau của anh chị em mình, những lần con quên mất Chúa hiện diện nơi những người bé nhỏ nhất. Xin Chúa thanh tẩy trái tim con, để con luôn nhạy bén trước nhu cầu của người khác, và biết đáp lại bằng tình yêu và lòng thương xót.
Nguyện lời cảm tạ này trở thành của lễ chân thành dâng lên Chúa, và xin cho giờ chầu này trở thành nguồn cảm hứng để con sống một đời sống yêu thương, phục vụ và trung tín. Xin Chúa luôn đồng hành, hướng dẫn và ban ơn để con nhận ra Ngài trong mọi hoàn cảnh, để mỗi ngày sống của con là một ngày con được tiến gần hơn đến Nước Trời.
Nguyện danh Chúa được chúc tụng và tôn vinh đến muôn đời.