Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong sự thinh lặng linh thiêng của giờ phút này, chúng con quỳ trước nhan Chúa với lòng tôn kính và yêu mến. Chúng con dâng lên Chúa tâm hồn nhỏ bé, đầy những gánh nặng của cuộc sống, nhưng cũng tràn ngập niềm hy vọng nhờ sự hiện diện của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể.
Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay như ánh sáng soi rọi con đường chúng con đang bước đi. Chúa mời gọi chúng con bỏ lại tất cả, từ nhà cửa, gia đình, đến những gì chúng con bám víu, để theo Chúa và sống cho Tin Mừng. Chúng con nhận ra rằng, không phải vì Chúa muốn tước đi điều gì của chúng con, nhưng vì Chúa muốn ban lại cho chúng con những giá trị vĩnh cửu, những phần thưởng cao quý vượt trên mọi của cải trần gian.
Lạy Chúa, như Phêrô và các môn đệ, chúng con cũng khát khao hỏi Chúa: “Thầy ơi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?” Và Chúa đã hứa ban gấp trăm cho những ai từ bỏ vì Chúa, không chỉ ở đời này mà còn trong sự sống đời đời. Lời hứa ấy là niềm an ủi và khích lệ lớn lao cho chúng con, những người đang cố gắng sống trung thành giữa biết bao thử thách và hy sinh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết buông bỏ những gì đang ràng buộc chúng con, để chúng con có thể hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin giúp chúng con không ngại những ngược đãi, không lo sợ những mất mát, nhưng biết đặt niềm tin nơi lời hứa của Chúa, rằng những gì chúng con hy sinh vì Chúa sẽ được đền đáp cách xứng đáng.
Trong giờ chầu này, xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng mọi điều trên đời này đều qua đi, chỉ có tình yêu Chúa là trường tồn mãi mãi. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường để nhận ra rằng, dù đứng đầu hay đứng chót trong mắt người đời, chúng con chỉ cần được đứng trong tình yêu của Chúa là đủ.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗ lực, những hy sinh âm thầm của chúng con trong cuộc sống. Xin Chúa thánh hóa những điều nhỏ bé ấy, biến chúng thành những viên gạch xây dựng Nước Trời. Và xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trên con đường theo Chúa, để chúng con vững bước với niềm tin rằng, trong Chúa, mọi sự đều có ý nghĩa và mọi sự sẽ đạt đến viên mãn.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ trước sự hiện diện nhiệm mầu của Ngài, lòng con tràn ngập biết ơn và yêu mến. Trong Thánh Thể, Ngài tự hiến mình cho nhân loại, trao ban chính thân mình làm lương thực trường sinh. Trước ánh sáng tình yêu của Ngài, con cảm nhận được lời mời gọi từ bỏ và bước theo Chúa trên hành trình yêu thương và hiến dâng.
Lạy Chúa, con lắng nghe lời ông Phêrô hôm nay: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Lời ấy vang lên không chỉ từ miệng Phêrô, mà còn từ những kẻ yếu đuối như con – những người mang trong lòng khát vọng theo Chúa nhưng cũng đầy rẫy băn khoăn và sợ hãi. Lạy Chúa, con cũng tự hỏi: Con đã từ bỏ được bao nhiêu để bước theo Ngài? Những gì con nghĩ là “mọi sự,” liệu có thực sự đáng kể so với tình yêu và ân sủng mà Ngài đã dành cho con?
Ngài đã đáp lại Phêrô: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà không nhận được gấp trăm.” Lời ấy không chỉ là một lời hứa, mà là một sự khẳng định rằng mọi hy sinh vì Chúa không bao giờ là uổng phí. Ngài không hứa một con đường dễ dàng, nhưng Ngài hứa sự sống đời đời, niềm vui trọn vẹn, và phần thưởng cao quý là chính Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài đã dạy rằng, những ai bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng sẽ nhận được phần thưởng gấp trăm ngay ở đời này – nhưng cũng cùng với đó là sự ngược đãi. Con nhận ra rằng, để bước theo Chúa, con không chỉ cần từ bỏ vật chất, mà còn cần sẵn sàng đối diện với những khó khăn, những hiểu lầm, và đôi khi là cả sự bách hại. Nhưng lạy Chúa, con tin rằng, với sự hiện diện và sức mạnh từ Thánh Thể, không có thử thách nào mà con không thể vượt qua.
Ngài đã phán: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” Lời ấy nhắc nhở con rằng, giá trị trong Nước Trời không giống giá trị trần thế. Nơi Chúa, sự khiêm nhường, lòng yêu thương và sự phó thác mới là thước đo thực sự. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống khiêm nhường, không tìm kiếm sự cao sang, nhưng luôn đặt Chúa làm trung tâm đời sống con.
Lạy Chúa Giêsu, trước Thánh Thể, con xin dâng lên Ngài những gì con đang cố bám víu – những tham vọng, sự ích kỷ, và những nỗi sợ hãi. Xin dạy con biết buông bỏ để trái tim con được tự do bước theo Chúa. Xin giúp con tin tưởng rằng, khi con đặt Chúa lên trên hết, con không đánh mất điều gì, mà chỉ tìm được tất cả trong Ngài.
Lạy Chúa Thánh Thể, xin nuôi dưỡng con bằng chính tình yêu và ân sủng của Ngài. Xin cho con biết sống mỗi ngày như một lời đáp trả cho tình yêu Chúa, biết sẵn sàng hy sinh và dấn thân vì Tin Mừng. Nguyện xin Thánh Thể trở thành nguồn sức mạnh, để con bước đi trên con đường theo Chúa – con đường của từ bỏ, của yêu thương, và của niềm vui bất tận trong Chúa.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Lời Chúa: Mc 10,28-31
Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! ” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
4. SUY NIỆM
Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào một cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa thánh Phêrô và Đức Giêsu. Câu hỏi của Phêrô: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” phản ánh tâm tư không chỉ của riêng ông, mà còn của tất cả những ai dấn thân bước theo Chúa trên hành trình đời sống đức tin. Đó là một câu hỏi chân thành, mang trong nó sự hy sinh, lòng khao khát và cả một chút do dự. Phêrô, cùng với các môn đệ khác, đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, và giờ đây ông muốn biết liệu những hy sinh ấy có ý nghĩa gì, liệu nó sẽ dẫn đến điều gì.
Trước câu hỏi ấy, Đức Giêsu không chỉ trả lời bằng lời an ủi, mà còn mở ra một chân trời đầy hứa hẹn cho những ai dám sống theo tiếng gọi của Tin Mừng. “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” Đây không chỉ là một lời hứa, mà là một lời mời gọi can đảm bước vào con đường của niềm tin, hy vọng, và tình yêu.
Khi suy niệm trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình: Tôi đã bỏ lại những gì để bước theo Chúa? Những gì tôi nắm giữ trong cuộc sống này có đang ngăn cản tôi đến gần Ngài hơn không? Theo Chúa không phải là một hành trình dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta từ bỏ, không chỉ những tài sản vật chất, mà còn từ bỏ cả cái tôi, những tham vọng cá nhân, và những mối bận tâm thế tục. Đức Giêsu không phủ nhận sự khó khăn của việc từ bỏ, nhưng Ngài khẳng định rằng mọi hy sinh vì Ngài đều mang lại hoa trái lớn lao, không chỉ ở đời này mà còn trong sự sống vĩnh cửu.
Lời Chúa hôm nay cũng nhấn mạnh đến sự phong phú trong đời sống của người môn đệ. Những ai từ bỏ mọi sự vì Chúa sẽ nhận lại “gấp trăm” ngay ở đời này. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được nhiều của cải vật chất, mà là những giá trị thiêng liêng, những mối tương quan phong phú trong cộng đoàn đức tin, và niềm vui sâu sắc khi sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm món quà vô giá mà Chúa ban: chính Ngài, Đấng là nguồn cội và cùng đích của mọi sự. Có Chúa trong đời, chúng ta không thiếu gì cả.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không giấu giếm rằng hành trình theo Ngài sẽ đi kèm với “sự ngược đãi.” Sự ngược đãi ấy không chỉ đến từ bên ngoài – từ những hiểu lầm, chống đối của thế gian – mà đôi khi còn từ bên trong, từ sự giằng co của chính tâm hồn chúng ta. Theo Chúa là bước vào một cuộc chiến nội tâm, nơi chúng ta phải đấu tranh để trung thành với Ngài giữa những cám dỗ và thử thách. Nhưng trong mọi khó khăn, chúng ta có thể vững tin rằng Chúa Giêsu, Đấng hiện diện trong Thánh Thể, luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta.
Câu cuối cùng trong lời dạy của Đức Giêsu – “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” – là một lời mời gọi khiêm nhường. Trong Nước Thiên Chúa, giá trị không được đo bằng địa vị hay quyền lực, mà bằng lòng yêu thương, sự phó thác, và sự hy sinh vì tha nhân. Những người sống khiêm nhường, chấp nhận làm “người chót” vì yêu mến Chúa và phục vụ người khác, sẽ được Chúa nâng lên.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ đây trước Nhan Thánh Ngài, tâm hồn con dâng tràn những suy tư sau khi lắng nghe Lời Chúa. Qua lời thưa của Thánh Phê-rô: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”, con cảm nhận được nỗi băn khoăn của ông, cũng là nỗi băn khoăn của bao người môn đệ, trong đó có con.
Lạy Chúa, Thánh Phê-rô và các môn đệ đã từ bỏ gia đình, công việc, và những gì thân thuộc để bước theo Chúa. Con cũng cảm nhận được lời mời gọi từ bỏ ấy dành cho con. Nhưng lạy Chúa, con biết rằng, để từ bỏ không chỉ là rời xa những gì mình sở hữu, mà còn là từ bỏ những ràng buộc trong tâm hồn – những bám víu vào của cải, danh vọng, hay thậm chí là những mối tương quan khiến con không tự do sống trọn vẹn cho Chúa.
Chúa đã trả lời Thánh Phê-rô bằng một lời hứa mạnh mẽ: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” Con nhận ra rằng, khi con dám từ bỏ vì Chúa, con không mất đi điều gì, mà trái lại, con nhận được nhiều hơn gấp bội – những mối tương quan rộng lớn hơn trong cộng đoàn của Chúa, niềm vui trong sự hiệp nhất với anh chị em, và sự sống đời đời nơi Chúa.
Lạy Chúa, nhưng Chúa cũng không giấu con rằng hành trình theo Ngài không phải là con đường dễ dàng. Chúa nhắc đến “sự ngược đãi” như một phần của ơn gọi làm môn đệ. Con hiểu rằng, theo Chúa nghĩa là chấp nhận bước vào thập giá, đối diện với thử thách và từ chối sự an toàn giả tạo mà thế gian mang lại. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để không lùi bước trước những khó khăn. Xin giúp con luôn nhớ rằng, sự ngược đãi chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dẫn con đến sự sống đời đời, và chính Chúa sẽ luôn đồng hành với con.
Lời cuối cùng của Chúa: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” làm con suy ngẫm sâu sắc. Con hiểu rằng, trong Nước Thiên Chúa, giá trị không nằm ở địa vị hay quyền lực, mà ở lòng khiêm nhường, sự trung tín, và tình yêu dành cho Chúa. Con được mời gọi sống như một người “đứng chót” – không tìm kiếm danh vọng hay sự công nhận từ người khác, nhưng luôn hết lòng phục vụ và yêu mến Chúa trong mọi điều con làm.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước ánh sáng của Thánh Thể, con xin dâng lên tất cả những băn khoăn, yếu đuối, và những gì con còn bám víu. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con, để con sống tự do, phó thác trọn vẹn trong tình yêu Ngài. Xin cho con biết từ bỏ mọi điều cản trở con bước theo Chúa, và sống một đời khiêm nhường, tràn đầy hy vọng vào lời hứa của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin dạy con biết sống từ bỏ, khiêm nhường, và tín thác hoàn toàn vào lời hứa của Ngài. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài dành cho những ai dám từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Chúa khẳng định rằng không có sự hy sinh nào vì Chúa và vì Tin Mừng mà không được đền đáp bội hậu. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt Chúa lên trên hết mọi giá trị trần thế, để tình yêu Chúa là kho tàng lớn nhất trong cuộc đời chúng con. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và đức tin mạnh mẽ để từ bỏ những gì cản trở chúng con trên con đường theo Chúa.
Lạy Chúa, Đấng là nguồn của mọi ân sủng, Chúa hứa ban gấp trăm những gì chúng con từ bỏ vì Ngài, nhưng đồng thời cũng nhắc đến những sự ngược đãi mà người môn đệ phải đối mặt. Chúng con nhận ra rằng theo Chúa không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường thánh giá và vinh quang. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trong những thử thách, để chúng con không nản lòng trước những khó khăn, nhưng biết tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành và trao ban sức mạnh để chúng con vượt qua tất cả.
Lạy Chúa, Đấng làm cho những gì nhỏ bé trở nên cao cả, Chúa nhắc nhở rằng “nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” Chúa mời gọi chúng con sống trong sự khiêm nhường và tin tưởng vào kế hoạch yêu thương của Ngài. Xin dạy chúng con không tìm kiếm địa vị hay danh lợi cho riêng mình, nhưng biết sống quảng đại, yêu thương và phục vụ. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng giá trị đích thực của đời mình không nằm ở những gì người đời ca tụng, mà ở nơi trái tim yêu mến Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa, Đấng ban sự sống đời đời, Chúa đã hứa ban cho những ai theo Ngài không chỉ những phần thưởng ở đời này, mà còn là sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Xin giúp chúng con sống trọn vẹn niềm tin và hy vọng vào lời hứa ấy, để mỗi ngày chúng con bước đi trên hành trình dương thế với một trái tim hướng về quê hương vĩnh cửu. Xin cho những hy sinh của chúng con được trở thành lời chứng sống động cho tình yêu và vinh quang của Chúa, để nhiều người nhận ra và tìm đến với Ngài.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, con quỳ gối trước Ngài, dâng lên lời cảm tạ chân thành từ tận đáy lòng. Con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài nơi bí tích Thánh Thể, nơi con được gặp gỡ và kín múc sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục bước đi trên con đường theo Chúa. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra lời mời gọi cao cả nhưng cũng đầy thử thách mà Chúa đã dành cho các môn đệ năm xưa và cũng dành cho chính con hôm nay.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì tình yêu bao la của Chúa dành cho những ai sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước theo Ngài. Khi thánh Phê-rô lên tiếng rằng các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, con nhận ra một sự thật rằng, theo Chúa là một hành trình không dễ dàng, nhưng lại mang đến những phần thưởng vượt xa mọi sự hy sinh. Con cảm tạ Chúa vì lời khẳng định chắc chắn của Ngài rằng, không một ai từ bỏ nhà cửa, gia đình, hay ruộng đất vì Chúa mà không. Amen.