Đức Thánh Cha Phanxicô đã an nghỉ trong Chúa

0

¿Te va, Papu_

Sau khi đón mừng Lễ Phục Sinh cuối cùng, vào lúc 7:35 sáng nay (12:35PM – Giờ Việt Nam), Đức Thánh Cha – Vị Cha Chung khả kính của chúng ta – đã hoàn tất Sứ vụ của Người Kế Vị Thánh Phêrô và an nghỉ trong Chúa Phục Sinh.

Chúng ta tạ ơn Chúa với Đức Thánh Cha vì hành trình 88 năm lữ hành dương thế với biết bao ân sủng và tình yêu thương mà Ngài được lãnh nhận để dẫn dắt “đoàn chiên” được giao cho ngài. Và xin hợp lời cầu nguyện cho ngài sớm về hợp hoan với Chúa trên Thiên đàng.

Đôi nét Tiểu sử của Đức Thánh Cha Phanxicô – Vị Giáo hoàng của lòng thương xót

Đức Thánh Cha Phanxicô, tên khai sinh Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires, Argentina. Là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh, từ Dòng Tên và không xuất thân từ châu Âu sau hơn 1.200 năm, ngài được bầu làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo vào ngày 13/3/2013.

El papa saludando

Ngài chọn tên hiệu “Phanxicô” để tôn vinh Thánh Phanxicô Assisi – biểu tượng của sự nghèo khó và lòng bác ái. Ngay từ đầu triều đại, ngài gây ấn tượng bởi phong cách sống giản dị, từ chối xa hoa, gần gũi với người nghèo và quyết tâm canh tân Giáo hội.

Xuất thân từ một gia đình di dân gốc Ý, Đức Thánh Cha từng là kỹ thuật viên hóa học trước khi gia nhập Dòng Tên năm 1958. Ngài được phong linh mục năm 1969, làm Hồng y năm 2001, và nổi bật với vai trò mục tử sống giữa dân, chăm lo người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội.

Screenshot_1

Dù mang trong mình những vấn đề sức khỏe từ sớm, bao gồm việc phải cắt bỏ một phần phổi do viêm nặng khi còn trẻ, Đức Phanxicô vẫn luôn hoạt động không mệt mỏi trong sứ vụ. Những năm cuối đời, ngài phải sử dụng xe lăn vì viêm khớp, nhưng vẫn duy trì các buổi tiếp kiến, tông du và những cử chỉ mục tử đầy yêu thương.

ĐGH 1

Triều đại của ngài được ghi dấu bởi những cải cách mạnh mẽ, các văn kiện như Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, cùng các sáng kiến như Năm Thánh Lòng Thương Xót (2015–2016) và nỗ lực đối thoại liên tôn sâu rộng.

Đức Thánh Cha qua đời ngày 21/4/2025, thọ 88 tuổi. Ngài để lại một di sản thiêng liêng sống động: một Giáo hội cởi mở, khiêm nhường và đầy lòng thương xót, đúng như hình ảnh “mục tử ngửi thấy mùi chiên”.

Comments are closed.

phone-icon