Trong tâm tình hân hoan của tuần Bát nhật Phục sinh, sáng nay, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp vui mừng chào đón Cha Giuse Trần Xuân Thịnh – hiện đang hưu dưỡng tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận Xuân Lộc – trở về dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục.
Cách đây tròn nửa thế kỷ, khi còn là một linh mục trẻ, Cha Giuse được sai đến phục vụ tại Giáo xứ Tân Mai với vai trò phó xứ, sau đó là chánh xứ Xuân Hòa, và quản nhiệm Giáo xứ Thánh Đa Minh. Trong thời gian mục vụ gần Hội dòng, Cha đã hằng ngày đến dâng lễ và ban các Bí tích cho chị em tại Nhà Mẹ Tam Hiệp. Dù sau này được chuyển đến những giáo xứ xa hơn, Cha vẫn tiếp tục nâng đỡ Hội dòng bằng cách giới thiệu các ơn gọi từ nơi mình phục vụ.
Hội dòng ghi nhớ công ơn Cha vì trong những năm tháng khó khăn ngặt nghèo của thời cuộc khi ấy, Cha đã đến giúp đỡ các Mẹ, các Chị của chúng con và trao của ăn thiêng liêng từ Bí tích Thánh Thể để nâng đỡ đời sống thánh hiến trong quãng thời bĩ cực. Ngoài ra, cuộc đời Cha là một chứng tá sống động cho lòng nhiệt thành, khiêm tốn và tận tụy với sứ vụ của người Mục tử.
Hiệp thông với Cha trong ngày hồng ân, chị em cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết – lời nguyện của một linh mục đã trải qua 50 năm trong thánh chức, với biết bao cảm nghiệm của tri ân, sám hối và hy vọng: “Lạy Cha từ ái, không bao giờ con quên được ngày con lãnh chức linh mục, ngày lòng con tràn ngập niềm vui hạnh phúc, trái tim con cảm xúc dạt dào, vì Cha đã thương chọn con trong ngàn người thế, giữa muôn bạn bè. Chẳng phải vì con có nhiều tài đức hay có nhiều công trạng, nhưng chỉ vì Cha đã yêu con với một tình yêu vô bờ bến. Thế rồi những năm tháng trôi qua, hôm nay đã đến ngày kỷ niệm 50 năm con sống đời thánh hiến, 50 năm con được thông phần chức tư tế muôn đời của Đức Kitô và làm ngôn sứ cho Người.
Lạy Cha nhân từ, hôm nay như một điểm dừng để con nhìn lại quãng đường dài đã qua. Con cảm nhận cả cuộc đời con, tất cả là hồng ân của Cha, vì Cha đã thương ấp ủ con trong tình yêu thương của Cha. Qua Hội Thánh đã cưu mang con, qua các cha giáo đã giáo dục con, qua những đàn chiên mà con đã phục vụ. Con xin cảm tạ Cha, xin cám ơn anh chị em, bạn bè vì tất cả những điều đó không phải để làm cho con được vinh dự nhưng là để làm vinh danh Cha.
Để cảm tạ tình Cha đã thương con, và cũng hôm nay, trong tâm tình thống hối, con muốn nói lên lời tạ tội, vì biết bao lần trong 50 năm qua, con đã không sống xứng đáng với thiên chức linh mục; con đã tìm vinh danh cho mình, con đã thiếu phẩm cách của một người phục vụ Tin Mừng, con chưa cố gắng làm việc, chưa tận tình phục vụ đàn chiên, chưa sốt sắng khi cử hành phụng vụ và có khi còn làm những điều bất xứng.
Xin tình thương hải hà của Cha tha thứ cho những lầm lỗi, thiếu sót của con.
Lạy Cha, trong dịp này, con cầu xin Cha cho con biết khiêm nhường tận tụy thi hành tác vụ linh mục, cho con biết khôn ngoan hiền dịu, cho con luôn trung thành với phận vụ, và hằng ngày khi cử hành thánh lễ. Xin cho con luôn biết hiến thân mình như một tấm bánh được bẻ ra cho mọi người để trở nên của lễ đẹp lòng Cha và xin ban cho con biết dâng hiến cả cuộc đời để phục vụ Giáo Hội và các linh hồn với tất cả lòng can đảm và trung thành. Và trong những ngày hưu dưỡng, xin cho con biết dành nhiều thời giờ để cầu nguyện cho mọi người, để hồi tâm sám hối vì những lỗi lầm trong thời gian làm mục vụ, và nhất là để dọn mình về với Cha.
Và đến hơi thở cuối cùng, xin cho con được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.”
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin chúc mừng Cha trong dịp đại lễ hồng ân; tạ ơn Chúa cùng Cha và xin chân thành cám ơn Cha vì tình cảm quý báu, sự âm thầm nâng đỡ và đời sống chứng tá mà Cha đã dành cho Hội dòng.