
Thanh Đan
Mẹ quý yêu của con,
Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày mẹ rời xa chúng con để trở về an nghỉ trong Chúa. 365 ngày qua, dù mẹ đã khuất bóng, nhưng con vẫn cảm nhận hơi ấm và bóng dáng của mẹ trong từng nhịp sống của con nơi Nhà Mẹ của Hội dòng. Nơi đây, chính mẹ là người đã đưa con vào Dòng, và năm nào mẹ cũng đến thăm con một lần, từ ngày con mới nhập tu cho đến khi mẹ không thể đi được nữa.
Mỗi khi nhớ mẹ, con lại ra trước cổng Nhà Dòng, nơi con vẫn thường gặp nụ cười rạng rỡ của mẹ mỗi lần đến thăm con. Con vẫn nhớ như in ngày mẹ đến dự lễ Tiên khấn, Vĩnh khấn và cả Ngân khánh Khấn dòng của con… Những vui buồn của con nơi Hội dòng hầu như đều có sự hiện diện của mẹ. Nhớ lắm mẹ ơi, tiếng mẹ vừa gọi vừa vẫy tay: “Đan ơi, mẹ ở đây này!” mỗi khi mẹ thấy con ra gần đến nhà khách để gặp mẹ.
Mẹ ơi, con vẫn nhớ rõ ánh mắt hiền từ và nụ cười lạc quan của mẹ trong những ngày cuối đời. Dù thân xác yếu đau, mẹ vẫn luôn tươi cười và nói:“Tạ ơn Chúa, Mẹ còn sống được ngày nào với con thì ngày đó là hồng ân Chúa ban.” Mẹ biết không, cuộc sống của Mẹ chính là bài học sống động cho con về lòng tin son sắt vào Chúa, về tình yêu thương và hy sinh đến hơi thở cuối cùng.
Từ ngày ba mất, mẹ đã gánh vác tất cả trên đôi vai gầy – vừa làm cha, vừa làm mẹ; vừa xây nhà, vừa giữ mái ấm cho đàn con. Nhờ mẹ, chúng con học được cách sống tốt đời, đẹp đạo. Mẹ đã dạy chúng con rằng: “Không có Chúa, chúng ta không làm được gì và cũng không là gì cả.” Vì thế, mẹ luôn chú trọng giáo dục đức tin, đời sống đạo và việc thờ phượng Chúa. Nhờ mẹ, anh chị em chúng con biết kính sợ Chúa, sống hiền lành thuận thảo và dấn thân phục vụ trong Giáo xứ. Cũng nhờ lòng đạo của mẹ, con tìm thấy ơn gọi thánh hiến, và ơn gọi ấy được nuôi dưỡng từng ngày qua gương sống của mẹ.
Từ khi mẹ không còn hiện diện bên con bằng thân xác, con càng thấy đời tu thật quý giá biết bao. Bởi mỗi ngày, từ khi bình minh vừa lên cho đến lúc đêm về, con đều muốn làm thêm điều gì đó để tìm thêm chút hy sinh, thêm một lời cầu nguyện cho Mẹ. Nhờ vậy, con gắn bó đời mình với Chúa hơn, sống đời tu với nhiều cố gắng và yêu thương hơn. Mỗi hy sinh nhỏ bé, mỗi lời kinh, mỗi Thánh lễ con tham dự đều là những đóa hoa con dâng lên Chúa để cầu xin cho Mẹ được hưởng niềm vui trọn vẹn và bình an muôn đời trong Ngài.
Mẹ ơi, con tin rằng suốt một năm qua Mẹ vẫn luôn mỉm cười dõi theo con. Con hy vọng rằng, giờ đây Mẹ không còn phải chịu những cơn đau thể xác, nhưng đang được sống trong ánh sáng và tình yêu viên mãn của Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một người Mẹ tuyệt vời để chỉ cần nghĩ đến Mẹ thôi, lòng con lại dâng trào niềm hạnh phúc và ấm áp.
Giờ đây, nếu Mẹ đang ở trên Thiên Đàng, xin Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em chúng con, cho Hội Dòng của con, và cho con luôn trung tín, hiền lành, khiêm nhường trong đời tu. Xin cho chúng con biết sống đẹp đời dâng hiến, nhiệt tâm trong sứ vụ và trở nên chứng nhân trung thành trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp.
Mẹ ơi, con yêu mẹ thật nhiều…
Nguyện cho mẹ được nghỉ yên trong vòng tay yêu thương của Chúa muôn đời.
Con gái yêu của mẹ,