Tĩnh nguyện cuối năm – Dành cho Thiếu Nhi

0

Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP

I. Chuẩn bị :
– Thánh Giá đặt nơi trang trọng (trung tâm)
– Mỗi người một cây nến nhỏ
– Sách Lời Chúa
– Nhạc không lời nhẹ, sâu lắng
(Có thể đặt thêm một chiếc giỏ nhỏ tượng trưng cho “của lễ cuộc đời”)

II. KHAI MẠC – MỜI GỌI THINH LẶNG (Nhạc không lời – 1 phút)

1. Dẫn nhập (Người hướng dẫn):

Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở những giây phút cuối cùng của một năm đã qua. Một năm với biết bao niềm vui, nhưng cũng không thiếu những lo âu, mất mát và thử thách. Trong bầu khí thinh lặng này, chúng ta không chỉ nhìn lại những gì đã qua, mà còn nhìn sâu vào cách mình đã sống, đã yêu thương, đã sẻ chia.

Giờ đây, xin mời mỗi người lắng đọng tâm hồn, để đặt trọn năm tháng đời mình trước mặt Chúa, và để nghe lại tiếng Chúa đang thì thầm trong lòng ta.

2. KINH CHÚA THÁNH THẦN

Xin cộng đoàn đọc chung:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến soi sáng tâm trí chúng con, để chúng con biết nhìn lại năm qua bằng ánh sáng của sự thật và lòng thương xót.

Xin cho chúng con nhận ra bàn tay Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống, và mở lòng chúng con để sẵn sàng đổi mới, hoán cải và yêu thương nhiều hơn. Amen.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Mc 12, 41–44): Dụ ngôn bà góa nghèo

(Đọc chậm, rõ. Sau khi nghe Lời Chúa – Cộng đoàn thinh lặng – Mở nhạc không lời 1–2 phút)

4. SUY NIỆM – TĨNH NGUYỆN CUỐI NĂM

Anh chị em thân mến,
Giữa dòng người đông đúc nơi Đền Thờ,
Chúa Giêsu không nhìn vào số tiền nhiều hay ít,
Ngài nhìn trái tim của người cho đi.

Bà góa nghèo chẳng có gì ngoài hai đồng tiền nhỏ bé,
nhưng bà đã trao tất cả những gì bà có để sống.

Cuối năm nhìn lại,
Chúa cũng đang lặng lẽ ngồi đối diện cuộc đời mỗi người chúng ta.
Ngài không hỏi: Con đã kiếm được bao nhiêu?
Con đã dâng cúng bao nhiêu? Con đã chia sẻ cho tha nhân bao nhiêu?

Ngài chỉ hỏi nhẹ nhàng: Con đã yêu thương thế nào?
Con đã chia sẻ điều gì từ chính sự thiếu thốn của con?

(Thinh lặng – Nhạc nền nhẹ)

Nhìn lại một năm đã qua…
Có những ngày chúng ta đủ đầy, nhưng lại quên sẻ chia.
Có những lúc ta an toàn, nhưng làm ngơ trước nỗi bất an của người khác.
Có khi ta cho đi, nhưng chỉ là phần dư thừa, chứ chưa phải là trọn tấm lòng.

Anh chị em thân mến,
chúng ta có thể không giàu có,
nhưng không ai là quá nghèo để không thể yêu thương.

Trong những ngày cuối năm này,
Chúa không mời gọi chúng ta làm điều gì lớn lao,
Ngài chỉ mời gọi chúng ta cho đi bằng cả con tim.

5. CÂU HỎI GỢI Ý SUY TƯ
– Trong năm qua, tôi đã dành thời gian cho Chúa và cho gia đình thế nào?
– Tôi đã quan tâm đến những người đau khổ quanh mình chưa?
– Tôi đang giữ lại điều gì cho riêng mình, mà Chúa đang mời gọi tôi biết trao đi?

(Nhạc không lời – 2 phút thinh lặng)

Lạy Chúa Giêsu,
trong Đền Thờ năm xưa,
Chúa không nhìn vào số tiền người ta dâng,
nhưng nhìn vào trái tim của người cho đi.

Bà góa nghèo chỉ có hai đồng tiền nhỏ bé,
nhưng bà đã dâng tất cả những gì để sống.

Cuối năm này,
Chúa cũng đang âm thầm nhìn vào cuộc đời chúng con.
Chúa không hỏi chúng con đã làm được bao nhiêu,
mà hỏi chúng con đã yêu thương thế nào.

Xin cho chúng con nhận ra rằng:
giá trị của đời sống không nằm ở những gì chúng con sở hữu,
mà ở những gì chúng con dám trao đi vì yêu thương.

Hát: Tình yêu đáp đền tình yêu

6. LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành
khi một năm nữa trong cuộc đời chúng con dần khép lại.
Nhìn lại chặng đường đã qua,
chúng con nhận ra biết bao hồng ân Chúa dành cho chúng con:
những niềm vui Chúa ban,
những thử thách Chúa cho phép,
và cả những yếu đuối Chúa kiên nhẫn nâng đỡ chúng con mỗi ngày.

Như người đàn bà góa nghèo trong Tin Mừng năm xưa,
xin dạy chúng con biết dâng lên Chúa
không phải từ sự dư thừa hay tính toán,
nhưng từ một trái tim yêu mến và tín thác trọn vẹn.
Xin cho chúng con hiểu rằng
điều Chúa đón nhận không phải là giá trị của lễ vật,
mà là tấm lòng chân thành được trao hiến.

Bước vào năm mới sắp đến,
xin cho chúng con biết sống chậm lại giữa nhịp đời vội vã,
biết lắng nghe nhiều hơn tiếng Chúa và tiếng của anh chị em mình,
biết yêu thương quảng đại hơn,
và dám sẻ chia cả những điều nhỏ bé, mong manh nhất của đời sống mỗi ngày.

Nguyện xin cho từng ngày trong năm mới
trở thành một của lễ chân thành
chúng con dâng lên Chúa bằng chính đời sống yêu thương,
phục vụ và tín thác.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

II. KẾT THÚC

 Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương

Comments are closed.

phone-icon