
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Cha. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô biên này, chúng con biết mình thật diễm phúc khi được quỳ gối chiêm ngắm Chúa hiện diện cách sống động trong tấm bánh bé nhỏ. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã xuống thế làm người, chịu chết vì chúng con, và còn chọn ở lại mãi mãi với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể này. Cảm tạ Chúa muôn vàn, vì tình yêu khôn ngoan đã thôi thúc Chúa trở nên Bánh Sự Sống, trở nên người bạn đồng bàn với muôn thế hệ tội nhân. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin khô khan, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm, những lo toan, những yếu đuối, những tiếng kêu than và cả những niềm vui bé nhỏ của cuộc đời mình.
Lạy Chúa, hôm nay khi chúng con bước vào giờ chầu linh thánh này, tâm hồn chúng con mang nặng những lo âu của một thế hệ đang bối rối, giống như thế hệ mà Tin Mừng hôm nay mô tả: một thế hệ không biết nhảy múa khi nghe tiếng sáo vui mừng của ơn cứu độ, cũng không biết khóc than khi nghe điệu bi ai của lời kêu gọi sám hối. Chúng con giống như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, vừa thổi sáo vừa hát than, nhưng chẳng ai chịu đáp ứng. Chúng con có lúc nghe tiếng Chúa mời gọi qua Thánh Gioan Tẩy Giả – lời kêu gọi ăn chay, hãm mình, sám hối – thì chúng con lại bảo “quá khắt khe, quá nghiêm khắc”; có lúc Chúa đến với chúng con qua chính Chúa Giêsu – Đấng ăn uống, giao du với người thu thuế và tội lỗi, mang đến niềm vui của bàn tiệc Nước Trời – thì chúng con lại phê phán “quá dễ dãi, quá phóng khoáng”. Chúng con bị tê liệt không phải bởi bệnh tật thể xác, mà bởi thái độ cứng lòng, bởi sự thờ ơ, bởi những lời chỉ trích vô căn cứ, khiến chúng con không biết đáp trả tình yêu khôn ngoan của Chúa.
Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện ở đây, chính là Đấng Khôn Ngoan vĩnh cửu đã được minh chứng bởi tất cả con cái của Ngài. Chúa không bỏ rơi chúng con dù chúng con có lúc giống như thế hệ cứng lòng ấy. Chúa vẫn thổi sáo mời gọi chúng con nhảy múa trong niềm vui hiệp thông với Ngài; Chúa vẫn hát điệu bi ai để chúng con khóc than ăn năn trở về. Trong giờ chầu này, Chúa đang nhìn chúng con với ánh mắt nhân từ, đang chờ đợi chúng con đáp lời. Chúng con không còn muốn ngồi ngoài chợ nữa, không muốn tiếp tục phê phán hay thờ ơ. Chúng con muốn trở thành những “con cái của sự khôn ngoan”, những người biết vui mừng khi Chúa mời gọi đến bàn tiệc Thánh Thể, biết khóc than khi nhận ra tội lỗi mình đã làm Chúa đau lòng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin sống động, lòng cậy trông mãnh liệt và tình mến nồng cháy. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng chỉ trích, mọi thái độ cứng lòng, mọi lời phán xét vô ích để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con để nghe rõ tiếng sáo và điệu bi ai của Chúa, mở mắt để chiêm ngắm Chúa trong Bí Tích này, mở lòng để đón nhận ơn minh chứng khôn ngoan mà Chúa muốn ban. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ như trẻ thơ, để chúng con xứng đáng trở thành những con cái của sự khôn ngoan, xứng đáng lãnh nhận hồng ân lớn lao Chúa dành sẵn cho chúng con trong giờ chầu thánh này. Chúng con xin dâng trọn giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác sâu xa. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Khôn Ngoan từ muôn đời, đã hạ mình xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và giờ đây còn ẩn mình trong Bí Tích Tình Yêu này để ở lại với chúng con mãi mãi. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn tả. Thật diễm phúc biết bao khi được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động, tràn đầy khôn ngoan và tình thương của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt đầy lòng thương xót, đang lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất, đang ôm ấp chúng con vào lòng như người cha đón đứa con hoang đàng trở về.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ của sự cứng lòng, của thái độ phê phán, của lời chỉ trích vô căn cứ mà chúng con vẫn thường dành cho Tin Mừng và cho chính Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim mềm mại, biết vui mừng khi nghe tiếng sáo mời gọi và biết khóc than khi nghe lời kêu gọi sám hối. Xin phá tan mọi rào cản do sự thờ ơ, do sự nghi ngờ, do những định kiến của thế hệ chúng con đang tạo ra, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện khôn ngoan của Chúa trong Bí Tích này, nhất là trong những lúc thế gian đang phê phán Giáo Hội quá khắt khe hoặc quá dễ dãi. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi sự trong tay Chúa quan phòng đầy khôn ngoan. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, để chúng con trở thành những con cái minh chứng cho sự khôn ngoan của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử khôn ngoan, nhiệt thành, thánh thiện và đầy lòng thương xót. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của sự khôn ngoan Thiên Chúa, là nơi mọi người tìm thấy tiếng sáo vui mừng và điệu bi ai sám hối. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết đáp lời mời gọi của Chúa, biết nhảy múa trong niềm vui Tin Mừng và khóc than trong lòng sám hối, để loan báo Tin Mừng cho thế giới. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc, công bằng và khôn ngoan. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim nhân hậu, khôn ngoan để phục vụ nhân dân theo thánh ý Chúa.
Xin Chúa thương đến những người đang sống trong thái độ cứng lòng như thế hệ trong Tin Mừng hôm nay: những người phê phán Giáo Hội, những người từ chối sám hối, những người không muốn nhảy múa trong niềm vui cứu độ. Xin Chúa đến an ủi, khơi dậy trong họ ngọn lửa đức tin, để họ cũng trở thành con cái của sự khôn ngoan. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ơn bình an, giúp họ biết sống theo Tin Mừng, biết đáp lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, nơi sự khôn ngoan được trọn vẹn minh chứng. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng tuyệt đối và phó thác trọn vẹn. Amen.
III. LỜI CHÚA (Lc 7, 31-35)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: ‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc’. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: ‘Người bị quỷ ám’. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: ‘Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”. Ðó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một dụ ngôn xa xưa, mà nghe thấy chính tiếng Chúa đang nói thẳng vào lòng mỗi người chúng con, vào chính thế hệ chúng con đang sống. Câu chuyện về những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, thổi sáo mà không ai nhảy múa, hát bi ai mà không ai khóc than, không phải chỉ là câu chuyện của người Do Thái thời xưa, mà là câu chuyện sống động của chính chúng con, của một thế hệ đang bối rối, đang cứng lòng trước lời mời gọi khôn ngoan của Chúa. Chúng con xin mở lòng rộng ra, để Lời Chúa thấm nhập sâu thẳm tâm hồn, để chúng con nhận ra mình đang ở đâu trong dụ ngôn này và để chúng con trở thành những con cái của sự khôn ngoan ngay trong giờ chầu Thánh Thể này.
Câu chuyện bắt đầu bằng một hình ảnh gần gũi nhưng đầy chua cay: những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố, chơi trò “thổi sáo – hát bi ai”. Chúng muốn bạn bè nhảy múa theo tiếng sáo vui tươi, muốn bạn bè khóc than theo điệu bi ai buồn bã, nhưng chẳng ai chịu đáp lời. Đó chính là hình ảnh của thế hệ chúng ta: một thế hệ luôn đòi hỏi, luôn phê phán, nhưng không bao giờ chịu đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con thấy mình đang ngồi giữa “chợ đời” hôm nay, với biết bao tiếng sáo và điệu bi ai vang lên từ Tin Mừng, từ Giáo Hội, từ Bí Tích Thánh Thể, nhưng chúng con vẫn thờ ơ, vẫn cứng lòng, vẫn tiếp tục chỉ trích thay vì nhảy múa hay khóc than.
Khi Thánh Gioan Tẩy Giả đến – vị tiên tri khắc khổ, ăn chay hãm mình, sống trong sa mạc, kêu gọi sám hối – thế hệ ấy đã bảo: “Người bị quỷ ám!”. Họ không chấp nhận lối sống khắc nghiệt của Gioan, coi đó là điên rồ. Và khi Chúa Giêsu đến – Đấng ăn uống, giao du với người thu thuế và tội lỗi, mang đến niềm vui của bàn tiệc Nước Trời – họ lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi!”. Họ không chấp nhận sự gần gũi, sự thương xót của Chúa. Lạy Chúa, chúng con thấy chính mình trong thái độ ấy. Có lúc chúng con phê phán Giáo Hội quá nghiêm khắc với tội lỗi, quá khắt khe với những đòi hỏi luân lý; có lúc lại cho rằng Giáo Hội quá dễ dãi, quá khoan dung với người tội lỗi. Chúng con không chịu nhảy múa trong niềm vui khi Chúa mời gọi “hãy đến bàn tiệc”, cũng không chịu khóc than khi Chúa kêu gọi “hãy ăn năn sám hối”. Chúng con ngồi đó, vừa thổi sáo vừa hát bi ai, nhưng chính chúng con lại không đáp lời.
Thế nhưng, Lời Chúa kết thúc bằng một chân lý sáng ngời: “Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”. Sự khôn ngoan ấy chính là Chúa Giêsu, là Tin Mừng, là Bí Tích Thánh Thể. Những con cái của sự khôn ngoan không phải là những người khôn ngoan theo kiểu đời, mà là những người khiêm tốn đáp lời mời gọi: họ nhảy múa trong niềm vui hiệp thông với Chúa, khóc than trong lòng sám hối chân thành, và họ nhận ra rằng cả Gioan lẫn Chúa Giêsu đều là sứ giả của cùng một Thiên Chúa Khôn Ngoan. Trong giờ chầu Thánh Thể này, lạy Chúa, chúng con muốn trở thành những con cái ấy. Chúng con không muốn ngồi ngoài chợ nữa. Chúng con muốn đứng dậy, muốn nhảy múa trong niềm vui khi Chúa hiện diện như Bánh Sự Sống, muốn khóc than ăn năn khi nhận ra mình đã bao lần phê phán và thờ ơ với tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con thấy rõ hơn bao giờ hết: Chúa đang ở đây, chính là Đấng đã bị thế gian kết án là “mê ăn tham uống”, nhưng lại là Bánh ban sự sống đời đời. Chúa đang mời chúng con đến bàn tiệc Thánh Thể, không phải để phê phán, mà để cùng ăn cùng uống với Ngài trong tình bạn thân thiết. Xin cho chúng con biết đáp lời tiếng sáo vui mừng của ơn cứu độ bằng cách siêng năng đến với Chúa trong giờ chầu, bằng cách sống hân hoan Tin Mừng. Xin cho chúng con biết đáp lời điệu bi ai của sám hối bằng cách xét mình, ăn năn và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Chỉ khi ấy, sự khôn ngoan của Chúa mới được minh chứng nơi chúng con.
Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “cái chợ” của đời mình: những lúc chúng con chỉ trích anh chị em, những lúc chúng con thờ ơ với lời mời gọi của Chúa, những lúc chúng con nghi ngờ tình yêu khôn ngoan của Ngài. Xin Chúa chạm đến chúng con, xin Chúa thổi sáo và hát bi ai trong lòng chúng con, để chúng con không còn cứng lòng nữa. Xin cho chúng con trở nên những con cái của sự khôn ngoan, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế gian đang bối rối. Trong giờ phút thiêng liêng này, khi chúng con quỳ gối trước Thánh Thể, chúng con xin thưa với Chúa: “Lạy Chúa, chúng con muốn nhảy múa! Chúng con muốn khóc than! Chúng con muốn trở thành con cái của sự khôn ngoan của Ngài!”. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về sự khôn ngoan vĩnh cửu của Ngài và được mời gọi trở thành con cái của sự khôn ngoan. Giờ đây, chúng con ý thức rằng Chúa không chỉ là Đấng đã bị thế hệ xưa phê phán, mà Chúa vẫn đang tiếp tục bị thế hệ hôm nay phê phán, nhưng Chúa vẫn minh chứng sự khôn ngoan của mình qua những ai biết đáp lời.
Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều mang trong mình thái độ của những đứa trẻ ngồi ngoài chợ: có lúc thờ ơ với tiếng sáo vui mừng, có lúc cứng lòng trước điệu bi ai sám hối. Chúng con đã bao lần phê phán Chúa và Tin Mừng thay vì nhảy múa và khóc than. Nhưng Lời Chúa đã soi sáng cho chúng con thấy rằng, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn tiếp tục mời gọi, và sự khôn ngoan của Ngài vẫn được minh chứng bởi những ai khiêm tốn đáp lời.
Lạy Chúa, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ thái độ phê phán, biết ngừng ngồi ngoài chợ để đứng dậy nhảy múa trong niềm vui Thánh Thể và khóc than trong lòng sám hối. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, tràn đầy sự khôn ngoan của Chúa, tràn đầy tình yêu thương, tha thứ và lòng bác ái. Xin cho chúng con được ơn can đảm để trở thành những con cái của sự khôn ngoan, để minh chứng cho Tin Mừng giữa thế gian. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững vàng và tình yêu nồng cháy. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào Lời Chúa, vì Lời Chúa là sự khôn ngoan và là sự sống. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả, để Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của sự khôn ngoan Ngài. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang sống trong thái độ cứng lòng như thế hệ trong Tin Mừng: những người phê phán Giáo Hội quá khắt khe hoặc quá dễ dãi, những người thờ ơ với lời mời gọi sám hối và niềm vui cứu độ. Xin Chúa thổi sáo và hát bi ai trong lòng họ, để họ biết đứng dậy, biết nhảy múa trong niềm vui và khóc than ăn năn. Xin ban cho họ ơn hoán cải, để họ cũng trở thành con cái của sự khôn ngoan và được hưởng bàn tiệc Thánh Thể đầy tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang sống trong tội lỗi và xa cách Chúa. Giống như Chúa đã bị kết án là “bạn bè với phường tội lỗi”, xin Chúa tiếp tục đến với họ, mời gọi họ đến bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho họ nhận ra rằng Chúa không phải là Đấng phê phán mà là Đấng cứu độ. Xin ban ơn sám hối sâu xa để họ biết khóc than và trở về, để sự khôn ngoan của Chúa được minh chứng nơi họ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử khôn ngoan, biết cân bằng giữa công bình và thương xót, để Giáo Hội luôn là dấu chỉ của sự khôn ngoan Thiên Chúa. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết đáp lời tiếng sáo và điệu bi ai của Chúa, biết sống và loan báo Tin Mừng cách trung tín, để thế gian thấy được sự khôn ngoan được minh chứng qua Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc sống của chúng con. Xin thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo thánh ý khôn ngoan của Chúa, biết nhảy múa trong niềm vui và khóc than trong sám hối mỗi ngày. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời minh chứng sống động cho sự khôn ngoan của Chúa giữa thế gian. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng tràn đầy ơn phúc, vì Lời Chúa đã soi sáng, vì tiếng sáo và điệu bi ai đã vang lên trong lòng chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những lúc còn cứng lòng, còn thờ ơ, còn ngồi ngoài chợ phê phán thay vì đáp lời. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện và sự thinh lặng của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa – Đấng Khôn Ngoan – về với cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh để chúng con biết nhảy múa trong niềm vui Tin Mừng, biết khóc than trong lòng sám hối, biết trở thành những con cái của sự khôn ngoan giữa thế gian. Xin cho chúng con biết vác lấy thập giá đời mình và bước đi trung tín, để cuộc đời chúng con minh chứng cho tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa.
Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc và mọi dự định trong tay Chúa khôn ngoan. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn bình an và khôn ngoan cho chúng con. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như Chúa đã yêu. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, đức tin chúng con sẽ mạnh mẽ hơn, sự khôn ngoan sẽ được minh chứng rõ hơn trong đời sống chúng con. Chúng con xin tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.