Nên một với Đức Kitô

0

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hà, OP

Các em thương mến, chúc mừng các em đã can đảm tiến thêm một bước trên hành trình theo Chúa trong giai đoạn Tiền Tập. Trước đây, giai đoạn này thường được gọi bằng một cái tên rất ý nghĩa: Năm Thử. Chữ “Thử” ở đây không mang ý nghĩa của một kỳ thi để quyết định ai đậu, ai rớt, nhưng là khoảng thời gian để những người khao khát dấn bước theo Chúa trong đời thánh hiến can đảm đi vào trường học của Chúa Giêsu. Nơi đó, mỗi người sẽ khám phá chính mình theo một cách rất riêng và rất cá vị, đồng thời để Chúa huấn luyện, dẫn dắt mình đi sâu hơn vào tương quan với Người.

Đây là thời gian để các em tập sống những đòi hỏi của đời tu: tập bỏ bớt những lối sống không phù hợp với người môn đệ để cầu nguyện nhiều hơn, bớt dần cái tôi ích kỷ để ý Chúa hướng dẫn cuộc sống các em, bỏ bớt những sở thích riêng để tập sống kỷ luật, vâng lời và trung thành trong từng việc nhỏ. Chính khi dám sống những điều tưởng chừng rất bình thường ấy, các em sẽ dần cảm nhận được vẻ đẹp và sự tự do của đời thánh hiến.

Tiền Tập cũng là thời gian để các em học sống đời cộng đoàn. Sống với nhiều chị em có những tính cách, suy nghĩ và lối sống khác nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng chính cộng đoàn là trường dạy các em biết yêu thương, không chỉ bằng cảm xúc mà còn bằng sự kiên nhẫn, bao dung, tha thứ và quảng đại trong từng ngày sống. Nếu biết đón nhận từng chị em như món quà Chúa gửi đến để giúp mình nên thánh, cộng đoàn sẽ trở thành nơi các em lớn lên trong tình yêu.

Bên cạnh đó, năm Tiền Tập là năm các em cũng bắt đầu tập dấn thân trong sứ vụ. Khi còn ở Thỉnh viện, các em chủ yếu dành thời gian cho việc học văn hóa; nhưng khi bước vào năm Tiền Tập, các em sẽ cùng các Dì trong cộng đoàn thi hành sứ vụ. Các em sẽ không tránh khỏi những mệt mỏi về thể lý cũng như tinh thần. Tuy nhiên, chính những công việc mục vụ ấy sẽ giúp các em hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của đời dâng hiến, một cuộc đời tìm kiếm vinh danh Chúa và mưu cầu phần rỗi tha nhân.

Nhưng trên tất cả, năm Tiền Tập chính là thời gian tập sống nên một với Đức Giêsu, để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Đó mới là mục tiêu sâu xa của mọi sự tập luyện. Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh: “‘Trở nên một trong Đức Kitô’ mời gọi chúng ta luôn hướng ánh nhìn về Chúa, để Người thực sự là trung tâm của đời sống cá nhân và cộng đoàn, của mọi lời nói, hành động và mọi tương quan giữa con người với nhau, đến mức chúng ta có thể thốt lên với sự kinh ngạc: ‘Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi’… Chúng ta càng hiệp nhất trong Đức Kitô bao nhiêu, thì càng có thể cùng nhau chu toàn sứ mạng Người trao phó cho chúng ta bấy nhiêu”.

Chủ đề các em chọn cho Tập san Lộc xanh 27, “Cùng Catarina nên một trong Đức Kitô”, thật ý nghĩa, vì mời gọi các em chiêm ngắm Thánh nữ Catarina như một chứng nhân sống động của hành trình nên một với Đức Kitô. Càng kết hợp với Người, thánh nữ càng để Người biến đổi trọn vẹn cuộc đời mình; và chính sự kết hợp ấy đã thúc đẩy chị trao hiến hoàn toàn cuộc sống cho Thiên Chúa và tha nhân.

Càng gặp gỡ Đức Kitô, chị càng khao khát Thiên Chúa mãnh liệt hơn. Đọc những tâm tình của chị thánh trong sách “Đối thoại” hay những lá thư của chị, chúng ta luôn cảm nhận nơi chị một ngọn lửa bừng cháy tình yêu mà chị dành cho Đức Giêsu chịu đóng đinh. Chị yêu Chúa đến mức không còn giữ lại điều gì cho mình, vì xác tín rằng: khi Thiên Chúa đã trao ban tất cả nơi Đức Giêsu Kitô, con người chỉ có thể đáp lại bằng việc trao hiến tất cả.

Lời của Chúa nói với thánh nữ “Con là hư không; Ta là Đấng Hiện Hữu” đã giúp chị nhận ra mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và được Người yêu bằng một tình yêu vô cùng lớn lao. Từ đó, mọi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho bình an và tự do nội tâm. Chị chỉ còn một khát vọng duy nhất là để Đức Kitô sống trong mình.

Chính vì nên một với Đức Kitô, Thánh Catarina không dừng lại nơi chiêm niệm, nhưng được thôi thúc ra đi phục vụ mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi và cả những người chống đối mình. Chị gặp Đức Kitô nơi mỗi con người và yêu thương họ bằng chính tình yêu của Người. Vì thế, chị đã vui sướng thưa lên: “Ôi Tình Yêu, con đã chinh phục Ngài bằng chính tình yêu của Ngài!”

Đến cuối cuộc đời, khát vọng nên một với Thiên Chúa nơi thánh nữ càng mãnh liệt hơn. Chị tha thiết cầu nguyện: “Lạy Ba Ngôi hằng hữu! Lạy Thiên Chúa! Chúa là đại dương sâu thẳm. Con càng đi vào trong Chúa, con càng khám phá; càng khám phá, con càng khao khát tìm kiếm Chúa hơn nữa” (Đối thoại, số 167).

Các em thương mến, chiêm ngắm Thánh Catarina, chúng ta hiểu rằng hành trình nên một với Đức Kitô không phải là con đường dễ dàng, nhưng là hành trình để lửa tình yêu của Chúa thanh luyện và biến đổi chúng ta. Chính nhờ cuộc thử luyện ấy, thánh nữ đã có thể thốt lên: “Ôi Lửa hằng bừng cháy mà không hề bị thiêu rụi! Chính trong sức nóng của Chúa, Chúa thiêu rụi mọi tính tự ái của linh hồn con. Chúa là Ngọn Lửa làm tan chảy mọi băng giá, và là Lửa soi sáng. Dưới ánh sáng của Lửa này, Chúa đã làm cho con nhận biết Chân Lý của Chúa” (Đối thoại, số 167).

Ước mong các em cũng can đảm bước vào con đường thử luyện ấy, mở rộng tâm hồn để Đức Kitô đi vào tận nơi sâu thẳm nhất của con người mình. Khi đó, các em sẽ ngày càng nên một với Người hơn và dám để Người sống, suy nghĩ, yêu thương và phục vụ qua chính cuộc đời các em.

Giữa những vội vã của cuộc sống, những áp lực của công việc, những đòi hỏi của sứ vụ và cả những giới hạn của bản thân, sẽ có những ngày các em cảm thấy không còn muốn cố gắng, không còn động lực để bước tiếp. Sẽ có những lúc công việc quá tải, những hiểu lầm trong đời sống chung hay những lần bị sửa dạy mà không thể giải thích. Những lúc ấy, các em hãy tìm về bên Chúa để kín múc hơi ấm từ ngọn lửa tình yêu của Người. Chỉ khi biết ở lại trong Chúa, các em mới nhận ra Người nơi tha nhân; chỉ khi để Người yêu thương và biến đổi mình, việc phục vụ mới thực sự có ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Catarina, cầu chúc các em luôn trung thành bước đi trên hành trình thử luyện với một trái tim rộng mở, để mỗi ngày Đức Kitô lớn lên trong cuộc đời các em. Nhờ đó, các em nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới. Đó chính là hoa trái đẹp nhất của năm Tiền Tập (năm Thử), đó không phải là vượt qua một giai đoạn đào luyện, nhưng là để Đức Kitô lớn lên trong mỗi người các em.

Thương mến,
Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hà, OP
Tổng Cố vấn Đặc trách Học vụ

Comments are closed.

phone-icon