Tôi phải ví người thế hệ này với ai? – SN ngày 16.09.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (7,31-35)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’ “Ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

*****

1. Những đứa trẻ không chịu bước vào cuộc chơi

Đức Giê-su dùng hình ảnh rất đời thường để nói về thái độ của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Người nói: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’” Không phải là họ không nghe, nghe mà không đáp lại; không phải là không được mời gọi, được mời nhưng luôn tìm lý do để từ chối. Có tiếng sáo thì họ không nhảy múa; có bài đưa đám thì họ không khóc. Nghĩa là dù Thiên Chúa đến với họ bằng cách nào, họ cũng tìm được một lý do để không đón nhận.
Vì vậy, Gio-an Tẩy Giả đến với một đời sống khắc khổ, kêu gọi con người sám hối, thì người ta bảo: “Ông ta bị quỷ ám.” Đức Giê-su gần gũi với con người, ăn uống với họ, đặc biệt đón tiếp những người thu thuế và tội lỗi, thì họ lại nói: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Một người sống khổ hạnh cũng không vừa ý họ. Một người sống gần gũi cũng không vừa ý họ. Vấn đề không phải là Gio-an hay Đức Giê-su, nhưng là trái tim họ đã khép lại.

2. Con người muốn Thiên Chúa phải theo ý mình

Người ta không thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng nhiều khi chỉ muốn Thiên Chúa phải phù hợp với những điều mình mong muốn. Họ mong chờ Đấng Cứu Thế, nhưng lại muốn Người xuất hiện theo cách họ tưởng tượng. Họ mong một Đấng mạnh mẽ, có thể giải phóng dân tộc khỏi ách Rô-ma, đem lại vinh quang và thịnh vượng cho Ít-ra-en. Nhưng Đức Giê-su lại đến trong sự khiêm hạ, phục vụ, yêu thương và cuối cùng đi vào con đường Thập Giá; Ông Gio-an cũng không đáp ứng điều họ muốn. Ông đến để đánh thức lương tâm, kêu gọi sám hối và chuẩn bị con người đón nhận Đấng Cứu Thế. Vì thế, lời rao giảng của ông làm cho người ta khó chịu.
Trong cuộc sống, chúng ta nói rằng mình tin Chúa, nhưng điều chúng ta thực sự muốn là Chúa làm theo chương trình của mình. Chúng ta lên kế hoạch rồi xin Chúa chúc lành cho kế hoạch ấy. Chúng ta quyết định điều mình muốn rồi cầu nguyện để Chúa thực hiện. Khi mọi chuyện xảy ra đúng ý, chúng ta nói: “Tạ ơn Chúa.” Nhưng khi sự việc không như mong đợi, chúng ta dễ than trách, thất vọng, thậm chí tự hỏi: “Tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với tôi?” Như thế, chúng ta không thật sự phó thác cho Chúa, mà chỉ muốn Chúa phê chuẩn những điều mình đã quyết định.

3. Đón nhận Thiên Chúa không theo ý mình, nhưng theo cách của Người

Ông Gio-an Tẩy Giả sống khắc khổ trong hoang địa; Đức Giê-su sống giữa dân chúng. Gio-an kêu gọi sám hối bằng một đời sống nghiêm khắc; Đức Giê-su diễn tả lòng thương xót bằng việc đến gần những người bị loại trừ. Nhưng cả hai đều đang thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Thiên Chúa không bị giới hạn trong một khuôn mẫu mà chúng ta đặt ra. Người có thể nói với chúng ta qua một lời nhắc nhở nghiêm khắc, nhưng cũng có thể qua một cử chỉ yêu thương. Người có thể dẫn chúng ta qua những thành công, nhưng cũng có thể dùng những thất bại để thanh luyện chúng ta. Người có thể mở ra một con đường chúng ta mong đợi, nhưng cũng có thể đóng lại một con đường mà chúng ta rất muốn đi. Điều quan trọng không phải là Chúa làm đúng điều tôi muốn, nhưng là tôi có đủ lòng tin để nhận ra điều Chúa muốn hay không.

Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết khiêm tốn đón nhận những điều Chúa gửi đến, kể cả những điều vượt quá sự hiểu biết và mong muốn của chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con luôn bình an, vì biết rằng cuộc đời mình đang nằm trong bàn tay yêu thương của Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon