
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con được quỳ gối trước nhan Chúa, chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa đang hiện diện thực sự và sống động trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa mở rộng lòng trí chúng con, để chúng con không chỉ nhìn thấy hình bánh bên ngoài, mà còn cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Chúa, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật, đang ở giữa chúng con. Xin Chúa xua tan mọi bóng tối của nghi ngờ, mọi xao lãng của thế gian, mọi lo toan đời thường đang che khuất tâm hồn chúng con, để giây phút chầu này trở thành một cuộc gặp gỡ chân thành, một sự hiệp thông sâu xa giữa chúng con và Chúa, và trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin, hy vọng và tình yêu của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đến đây với tất cả sự khiêm nhường, nhận ra mình là những tội nhân bất xứng, mang theo những yếu đuối, những vết thương tâm hồn, những gánh nặng của cuộc sống đầy thử thách. Xin Chúa thương xót, tha thứ và chữa lành chúng con, để chúng con xứng đáng hơn trong việc lãnh nhận những ơn lành dồi dào mà Chúa luôn sẵn sàng ban tặng. Chúa là Đấng Toàn Năng, là Vua vũ trụ, nhưng vì yêu thương chúng con, Chúa đã tự hạ mình ẩn náu trong tấm bánh nhỏ bé này, trở thành lương thực thiêng liêng cho linh hồn chúng con. Tình yêu hy sinh ấy khiến chúng con bàng hoàng và biết ơn vô hạn, thôi thúc chúng con đến đây để kín múc từ suối nguồn tình yêu vô tận của Chúa, để được biến đổi và trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày.
Chúng con xin phó dâng toàn bộ giờ chầu này vào bàn tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, để Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay – “Ai không đi với tôi là chống lại tôi” – được khắc sâu vào lòng chúng con, khơi dậy sức mạnh để chúng con chọn lựa Chúa giữa muôn vàn cám dỗ của thế gian. Xin cho tâm hồn chúng con trở nên như một mảnh đất phì nhiêu, sẵn sàng đón nhận và để Lời Chúa sinh hoa kết trái, giúp chúng con sống trung thành với Chúa, chống lại mọi chia rẽ và trở thành những chứng nhân của sự hiệp nhất trong Chúa. Chúng con tin rằng, mỗi khoảnh khắc bên Chúa sẽ làm cho đức tin chúng con thêm vững chãi, hy vọng thêm sáng ngời, và tình yêu thêm nồng nàn, để chúng con có thể đối diện với mọi thử thách của cuộc đời mà không nao núng. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, trước Thánh Thể Chúa, con xin thinh lặng và chiêm ngắm. Con chẳng có gì xứng đáng để dâng lên Chúa ngoài trái tim tội lỗi, yếu đuối và khát khao Chúa. Chúa đã từ trời cao xuống trần gian, chịu khổ hình thập giá, chết và sống lại, để rồi hôm nay, Chúa lại khiêm tốn ẩn mình trong hình bánh mỏng manh này, ở lại với chúng con đến muôn đời. Sự hiện diện kỳ diệu và bí nhiệm này khiến con vừa kính sợ vừa được an ủi sâu xa, vì con biết rằng Chúa đang thực sự ở đây, với tất cả quyền năng và lòng thương xót, đang nhìn vào tận đáy lòng con, lắng nghe mọi lời thì thầm và chữa lành mọi vết thương. Xin Chúa mở mắt đức tin cho con, để con không chỉ tin bằng lý trí mà còn cảm nhận bằng cả con tim, nhận ra Chúa đang sống động giữa chúng con, sưởi ấm tâm hồn lạnh giá bằng hơi ấm của tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa mọi gánh nặng cuộc đời: những lo lắng về tương lai, những thất bại trong quá khứ, những xung đột trong mối quan hệ, và cả những ước mơ thầm kín đang chờ đợi Chúa thực hiện. Xin Chúa lắng nghe những lời cầu xin không thành tiếng từ trái tim con, những nỗi đau mà con không dám bày tỏ. Con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những người thân yêu của con, những anh chị em đang gặp khó khăn, bệnh tật, cô đơn hay lạc lối, những linh hồn đang cần Chúa viếng thăm và cứu vớt. Xin Chúa đổ tràn ân sủng xuống trên họ, ban sức mạnh để vượt qua thử thách, và khơi dậy niềm hy vọng vào lòng thương xót vô biên của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sự sống bất diệt, là ánh sáng xua tan bóng tối, là bình an giữa phong ba cuộc đời. Xin cho con được ở lại trong Chúa, để con sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa, biết lắng nghe tiếng Chúa giữa ồn ào thế gian, biết quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa và tha nhân.
Xin cho con học được sự khiêm nhường của Chúa, biết phục vụ mà không mong đền đáp, biết tha thứ mà không oán trách, biết yêu thương mà không toan tính. Con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho con, cho gia đình và cộng đoàn con: những ơn lành hàng ngày, những ơn gọi thiêng liêng, những ân sủng bất ngờ. Đồng thời, con xin tạ lỗi vì những lần con đã phản bội Chúa, những giây phút con chọn thế gian thay vì Chúa, những lỗi lầm làm tổn thương anh em. Xin Chúa tha thứ, biến đổi con từ sâu thẳm, để con trở nên giống Chúa hơn, trở thành khí cụ bình an và hiệp nhất trong tay Chúa, mang Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.
III. LỜI CHÚA
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”
Đó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu, trước Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, tâm hồn chúng con như được đánh thức khỏi cơn mê muội, khao khát đón nhận ánh sáng chân lý từ Chúa. Lời Chúa vang vọng mạnh mẽ: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi”, như một lời cảnh tỉnh sâu sắc giữa Mùa Chay thánh, mời gọi chúng con chọn lựa dứt khoát giữa Chúa và thế gian, giữa sự hiệp nhất với Chúa và sự chia rẽ do tội lỗi gây ra. Chúa đã trừ quỷ câm, làm cho người câm nói được, và đám đông ngạc nhiên, nhưng một số người lại cáo buộc Chúa dựa vào quỷ vương Bê-en-dê-bun. Họ đòi dấu lạ từ trời, nhưng Chúa biết rõ tư tưởng họ, và Chúa dạy về sự chia rẽ: Nước nào tự chia rẽ thì điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Lời này nhắc nhở chúng con rằng, sự chia rẽ bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo, nghi ngờ và ghen tị, và nó phá hủy mọi thứ, từ gia đình đến cộng đoàn, từ tâm hồn đến xã hội.
Lạy Chúa, dụ ngôn về Xa-tan chia rẽ chống lại chính mình khiến chúng con suy nghĩ về cuộc chiến nội tâm trong lòng mỗi người. Nếu Xa-tan không thể tồn tại khi chia rẽ, thì sao chúng con lại để lòng mình bị chia năm xẻ bảy bởi những cám dỗ, bởi những lựa chọn nửa vời? Chúa dạy rằng, nếu Chúa trừ quỷ bằng ngón tay Thiên Chúa, thì Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa chúng con. Điều này khẳng định quyền năng của Chúa trên mọi thế lực xấu, và mời gọi chúng con nhận ra Triều Đại ấy đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúng con thường giống như đám đông, ngạc nhiên trước phép lạ nhưng lại nghi ngờ nguồn gốc của nó, đòi dấu lạ để thỏa mãn lòng kiêu ngạo. Xin Chúa giúp chúng con mở lòng tin tưởng, nhận ra rằng mọi ơn lành đều từ Chúa, và đừng để lòng nghi ngờ làm chúng con chống lại Chúa.
Tiếp theo, Chúa dùng dụ ngôn về người mạnh canh giữ lâu đài: Khi người mạnh vũ trang đầy đủ, của cải an toàn, nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng, thì sẽ tước lấy vũ khí và phân phát chiến lợi phẩm. Lạy Chúa, dụ ngôn này thật sống động, tượng trưng cho cuộc chiến giữa Chúa và thế lực xấu. Xa-tan như người mạnh canh giữ lâu đài tội lỗi trong lòng chúng con, nhưng Chúa là Đấng Mạnh Hơn, đã đột nhập qua mầu nhiệm Nhập Thể, Thập Giá và Phục Sinh, tước lấy vũ khí của tội lỗi và phân phát ân sủng cho chúng con. Trong giờ chầu này, chúng con chiêm ngắm Chúa đang hiện diện, Đấng đã chiến thắng sự chết, mời gọi chúng con tham dự vào chiến thắng ấy bằng cách chọn đi với Chúa. Xin cho chúng con đừng bám víu vào “lâu đài” của thế gian – tiền bạc, danh vọng, khoái lạc – mà hãy để Chúa đột nhập, tước bỏ mọi ràng buộc và ban tặng tự do thực sự.
Câu kết thúc của bài Tin Mừng: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” là lời kêu gọi cấp bách. Lạy Chúa, lời này không cho phép trung lập; không thể vừa theo Chúa vừa theo thế gian. Trong Mùa Chay, chúng con được mời gọi sám hối, chọn lựa dứt khoát: Đi với Chúa nghĩa là thu góp cho Nước Trời, xây dựng sự hiệp nhất, yêu thương và phục vụ; còn chống lại Chúa là phân tán, gây chia rẽ và phá hủy. Chúng con thường phân tán vì những tiểu tiết cuộc sống, vì lòng ích kỷ, vì không dám dấn thân hoàn toàn. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, mỗi quyết định nhỏ – một lời cầu nguyện, một cử chỉ bác ái, một sự hy sinh – đều là cách thu góp cho Chúa. Xin cho chúng con đừng trung lập trước những bất công, đừng im lặng trước tội lỗi, mà hãy dũng cảm đứng về phía Chúa, trở thành những người thu góp linh hồn cho Nước Trời.
Lạy Chúa Thánh Thể, Chúa ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé, nhưng quyền năng Chúa lớn lao, có thể trừ mọi quỷ dữ trong lòng chúng con. Xin cho chúng con học được bài học về sự hiệp nhất: Như Chúa dạy, nước chia rẽ sẽ điêu tàn, xin giúp chúng con xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn và Giáo Hội, chống lại mọi chia rẽ do ghen tị hay nghi ngờ gây ra. Xin cho đức tin chúng con không nhỏ bé như hạt cát, mà vững mạnh như tảng đá, để chúng con dám đi với Chúa giữa bão tố cuộc đời. Dụ ngôn hôm nay cũng nhắc nhở về sự kiên nhẫn và tin tưởng: Chúa đã đến giữa chúng con, Triều Đại Chúa đang hiện diện, nhưng chúng con phải chọn lựa hàng ngày. Xin cho chúng con đừng đòi dấu lạ để tin, mà hãy tin vào dấu lạ lớn lao nhất là Thánh Thể Chúa. Xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động, thu góp thay vì phân tán, đi với Chúa thay vì chống lại.
Và cuối cùng, Lời Chúa mời gọi chúng con sống mầu nhiệm hiệp nhất với Chúa. Trong giờ chầu này, chúng con không chỉ suy niệm mà còn sống Lời Chúa, để Triều Đại Chúa lớn lên trong lòng. Xin Chúa giúp chúng con vượt qua mọi chia rẽ nội tâm, để trở thành những người mạnh mẽ trong Chúa, canh giữ lâu đài đức tin của mình bằng vũ khí cầu nguyện và ân sủng. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Lời Chúa hôm nay, chúng con nhận ra lời kêu gọi dứt khoát chọn lựa Chúa giữa thế gian đầy chia rẽ. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện chân thành:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trừ quỷ câm và làm người câm nói được, nhưng bị cáo buộc dựa vào quỷ vương. Xin Chúa thương xót và trừ bỏ mọi quỷ dữ trong lòng chúng con: quỷ nghi ngờ, quỷ kiêu ngạo, quỷ chia rẽ. Xin giúp chúng con nhận ra quyền năng của Chúa, để chúng con không đòi dấu lạ mà hãy tin vào Triều Đại Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi cáo buộc sai lầm, giúp chúng con sống hiệp nhất với Chúa và anh em, tránh mọi chia rẽ gây điêu tàn cho cuộc đời.
Lạy Chúa, Chúa dạy rằng nước chia rẽ sẽ điêu tàn, và nếu Xa-tan chia rẽ thì nước nó không tồn tại. Xin cho chúng con học được bài học này, để xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn và xã hội. Xin ban sức mạnh để chúng con chống lại mọi chia rẽ do ghen tị, ích kỷ hay hiểu lầm gây ra. Xin cho chúng con tin tưởng rằng, khi Chúa dùng ngón tay Thiên Chúa trừ quỷ, thì Triều Đại Chúa đã đến, và chúng con được mời gọi tham dự bằng cách chọn đi với Chúa. Xin giúp chúng con kiên nhẫn trong thử thách, không nản lòng trước những chia rẽ, vì Chúa là Đấng Mạnh Hơn sẽ chiến thắng.
Lạy Chúa, qua dụ ngôn về người mạnh canh giữ lâu đài, Chúa nhắc nhở rằng Chúa là Đấng Mạnh Hơn, tước lấy vũ khí của tội lỗi và phân phát ân sủng. Xin Chúa đột nhập vào lâu đài lòng chúng con, tước bỏ mọi ràng buộc thế gian, và ban tặng tự do thực sự. Xin cho chúng con đừng bám víu vào của cải chóng qua, mà hãy tin tưởng vào Chúa, Đấng bảo vệ chúng con khỏi mọi thế lực xấu. Xin biến chúng con thành những người thu góp cho Nước Trời, thay vì phân tán vì những lựa chọn nửa vời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng kêu gọi: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi”. Xin cho chúng con dũng cảm chọn Chúa mỗi ngày, trong Mùa Chay này, bằng cách sám hối, cầu nguyện và bác ái. Xin dùng chúng con để thu góp linh hồn cho Chúa, trở thành chứng nhân của sự hiệp nhất và tình yêu. Chúng con xin dâng lời tạ ơn vì tình yêu Chúa đã chiến thắng tội lỗi, và xin Chúa tiếp tục ở lại với chúng con, biến giờ chầu này thành nguồn sức mạnh để sống trung thành. Amen.
VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì giờ phút thiêng liêng được ở lại bên Chúa, suy niệm Lời Chúa và đón nhận ân sủng. Xin ban bình an của Chúa cho chúng con, để khi trở về với cuộc sống hàng ngày, chúng con vẫn mang theo sức mạnh của Chúa, vẫn sống lời kêu gọi “Ai không đi với tôi là chống lại tôi” trong mọi hoàn cảnh.
Xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ bài học về sự hiệp nhất và chọn lựa: Không trung lập trước tội lỗi, không chia rẽ lòng mình, mà hãy dứt khoát đi với Chúa, thu góp cho Nước Trời. Xin cho chúng con trở thành những người mạnh mẽ trong Chúa, chống lại mọi chia rẽ, và xây dựng sự hiệp nhất xung quanh. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và hướng dẫn chúng con. Xin Mẹ Maria, Mẹ của sự hiệp nhất, cầu bầu cho chúng con. Xin các Thánh và Thiên Thần hợp với chúng con ca tụng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và gia đình, để chúng con sống vinh danh Chúa đến muôn đời. Amen.