
Sáng Chúa Nhật, ngày 20/09/2026, cánh cổng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp rộng mở chào đón quý Ân nhân, Gia đình Ái hữu Đa Minh Tam Hiệp và quý chị em Cựu Tu sinh trở về tham dự ngày họp mặt mừng 75 năm thành lập Hội dòng. Từ nhiều nơi, những người đã từng gắn bó với Hội dòng cùng trở về mái nhà chung, gặp lại những khuôn mặt thân quen và cùng nhau nhìn lại một chặng đường hình thành, phát triển với biết bao hồng ân, sự tương trợ, hy sinh và những lời cầu nguyện.
Bầu khí vốn tĩnh lặng của Hội dòng bỗng rộn ràng tiếng chào hỏi, những cái bắt tay thật chặt và những vòng tay thân tình của những người lâu ngày mới gặp lại. Sau khi tham quan và lưu lại những khung hình kỷ niệm ngày trở về Hội dòng, mọi người cùng quy tụ về Hội trường để bắt đầu chương trình hội ngộ.
Những tiết mục sinh hoạt khởi động, cùng những lời chia sẻ chân tình của đại diện các nhóm đã giúp mọi người nhanh chóng tìm thấy sự gần gũi của những người con đang ngồi chung dưới một mái nhà mang tên Đa Minh Tam Hiệp.
Xin mời quý độc giả xem hinh ảnh tại đây nhé!
Kế đến, qua các hoạt cảnh diễn nguyện, Hội dòng đã giới thiệu đôi nét chấm phá trong tiến trình 75 năm lịch sử. Đó là một chặng đường bi tráng mà bao thế hệ đã góp công sức dựng xây, gìn giữ bằng mồ hôi, nước mắt và sự can trường giữa muôn vàn thách đố, thăng trầm của thời cuộc.
Chương trình được tiếp nối với những chia sẻ từ các chị Phụ trách Gia đình Ân nhân – Cựu Tu sinh và Gia đình Ái hữu Đa Minh Tam Hiệp, giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn về những sinh hoạt của các nhóm.
Quan trọng nhất là giờ gặp gỡ đầy ân tình của Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Thu Hà, OP. Thay mặt Hội dòng Những lời tri ân và tâm tình yêu thương đã được trân trọng gửi trao đến những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành với Hội dòng trong Ơn gọi và Sứ vụ.
Sau giờ giải lao, mọi người cùng tiến vào nguyện đường, quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể trong Thánh lễ Tạ ơn do Đức cha G. Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ sự.
Sau những giờ phút gặp gỡ và ôn lại hành trình 75 năm, Thánh lễ chính là giây phút thiêng liêng nhất để tất cả cùng hướng lòng về Thiên Chúa, dâng lời cảm tạ về muôn vàn hồng ân Hội dòng đã được lãnh nhận. Đó cũng là lời nguyện cầu và tri ân gửi đến những thế hệ đi trước, những người đã âm thầm đóng góp công sức, những người vẫn đang đồng hành và hỗ trợ Hội dòng về mọi phương diện.
Xin mời quý độc giả xem hình Thánh lễ tại đây nhé!
Niềm vui tạ ơn được tiếp nối trong bữa tiệc Agapê. Đức cha G. Baotixita cùng với quý Ân nhân, quý Cựu tu sinh và Gia đình Ái hữu đã nán lại, chung vui trong bữa cơm gia đình với Hội dòng.
Giữa những lời chào hỏi, những câu chuyện và những ký ức được nhắc lại, mọi người cùng ngồi bên nhau thật đầm ấm. Vẻ đẹp của ngày họp mặt không chỉ nằm ở những gì đang có, mà còn đọng lại trong niềm vui của những người sau bao năm vẫn còn nhớ đến nhau, vẫn khao khát trở về và vẫn nhận ra mình luôn thuộc về một đại gia đình chung.
Ngày họp mừng 75 năm Thành lập Hội dòng khép lại, nhưng những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện và tâm tình được trao gửi trong ngày họp mặt này sẽ còn lưu giữ mãi trong lòng mỗi người.
Xin chân thành tri ân quý Ân nhân, quý Cựu tu sinh và Gia đình Ái hữu Đa Minh Tam Hiệp đã trở về, dành thời gian hiện diện và cùng với Hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong dịp trọng đại này. Ước mong những khoảnh khắc hội ngộ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ tình thân giữa những người từng gắn bó với Đa Minh Tam Hiệp, để dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, mỗi người vẫn luôn nhớ về mái nhà chung với tình yêu mến thiết tha.
Ban Truyền Thông