
Sr. Nguyễn Hà, OP
Một mình trầm tư trong tĩnh lặng của nhà nguyện, dưới chân Thập giá uy nghiêm, con lặng lẽ ngước nhìn lên Thánh Thể Chúa. Tâm hồn con bỗng ngân vang câu hát nhẹ nhàng, sâu lắng: “Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man…” Ngoài trời lúc này cũng đang mưa, những hạt mưa như chính hồng ân vô biên của Thiên Chúa đang tuôn đổ, tưới mát trên con, trên từng chị em và đặc phủ đầy tràn trên đại gia đình Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Quả thật, Thiên Chúa không ngừng chở che nâng đỡ và luôn gìn giữ Hội dòng suốt 75 năm qua.
Bảy mươi lăm năm – không chỉ là dấu mốc thời gian của lịch sử, nhưng là 75 mùa ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào trên Hội dòng. Riêng con, thật diễm phúc khi được sống, được lớn lên và trưởng thành trong mái ấm thiêng liêng này hơn 25 năm qua – một phần ba hành trình đầy ý nghĩa của Dòng. Khi nhìn lại chặng đường bảy mươi lăm năm với biết bao thăng trầm, lòng con trào dâng biết bao cảm xúc: tâm tình tạ ơn sâu sắc, lòng tri ân tha thiết và niềm hạnh phúc khôn tả.
Con tạ ơn Thiên Chúa đã thương chọn gọi con – một tạo vật nhỏ bé, mỏng giòn, yếu đuối và tội lỗi – để trở nên phần tử của đại gia đình Hội dòng. Suốt hơn 25 năm qua, con được ấp ủ, được dưỡng nuôi cách chu đáo cả phần hồn lẫn phần xác trong tình thương bao la của Chúa, trong sự dìu dắt ân cần của Mẹ Hội dòng và quý Dì đi trước. Chính nơi đây, hạt giống ơn gọi của con được bén rễ và lớn lên, được tưới gội bằng nguồn mạch Thánh Thể, bằng Lời Chúa hằng sống, bằng đời sống cộng đoàn huynh đệ, và bằng chính những mẫu gương hy sinh, âm thầm phục vụ của quý Dì, quý Chị. Các ngài như những ngọn hải đăng rạng ngời, dẫn lối và soi bước cho con. Quả thật, mỗi ngày trôi qua đều là lời tạ ơn chân thành, vì con được sống trong bình an, được học hỏi, rèn luyện và dấn thân phục vụ để thực thi đức ái trọn hảo theo linh đạo mà Tổ phụ Đa Minh đã truyền lại.
Chiêm ngắm lại hành trình 75 năm với bao vất vả thăng trầm, con càng thấm thía và cảm phục những hy sinh thầm lặng của các bậc tiền nhân. Bằng đời sống cầu nguyện bền bỉ, bằng đôi tay lao động cần mẫn, bằng trái tim chan chứa yêu thương, các ngài đã miệt mài xây dựng nên nền tảng thiêng liêng vững bền cho Dòng hôm nay. Con thật xúc động và biết ơn khi chứng kiến Hội dòng ngày càng phát triển: ơn gọi dồi dào, nhân sự phong phú, cơ sở vật chất khang trang. Tất cả đều phục vụ thiết thực cho đời sống tu trì và sứ vụ tông đồ. Những lời dạy dịu dàng, những tấm gương khiêm nhu – vâng phục của các ngài mãi là hành trang vô giá mà con luôn ghi khắc.
Hơn nữa, khi suy tư về dòng chảy 75 năm lịch sử, con nhận ra rằng mỗi người chúng con không chỉ là người thừa hưởng di sản thiêng liêng quý báu, nhưng còn là những mắt xích sống động tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng. Trong một thế giới nhiều biến động, chứng tá đời sống lại càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Hội dòng đã dạy con biến tình yêu Chúa thành hành động cụ thể qua việc phục vụ người nghèo, giáo dục đức tin, chăm sóc bệnh nhân… Đây chính là nét đẹp của linh đạo Đa Minh: học hỏi để yêu mến – yêu mến để phục vụ – phục vụ để làm vinh danh Chúa.
Nhìn về tương lai, con cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của thế hệ tiếp nối. Chúng con được mời gọi gìn giữ và thắp sáng ngọn lửa đức tin mà các bậc tiền bối đã kiên trì gìn giữ suốt 75 năm qua. Điều đó đòi hỏi mỗi chị em phải canh tân đời sống nội tâm, đào sâu kiến thức thần học và nhân bản để đáp ứng những nhu cầu của Giáo hội và xã hội hôm nay. Con tin rằng, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Hội dòng sẽ tiếp tục là chứng nhân của niềm hy vọng và lòng thương xót giữa lòng đời.
Con cũng cảm nghiệm rằng Dòng không chỉ là nơi con thực thi lời khấn, nhưng còn là một gia đình đích thực – nơi con tìm thấy bình an, niềm vui và điểm tựa mỗi khi trải qua khó khăn thử thách. Vì lẽ đó, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Dòng, con tha thiết dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sâu thẳm, cùng tâm tình quyết tâm noi gương các bậc tiền bối, sống trọn vẹn ơn gọi thánh hiến, hăng say hơn trong sứ mạng phục vụ, để ngọn lửa đức tin được thắp lên suốt 75 năm qua, tiếp tục cháy sáng và lan tỏa đến muôn người. Với tất cả tâm tình đó, con xin phó dâng Hội dòng và từng chị em trong lòng yêu thương của Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, thánh Đa Minh hiển vinh, thánh nữ Catarina Siêna và các thánh trong Dòng, tiếp tục gìn giữ, hướng dẫn và tuôn đổ muôn ơn lành trên Hội dòng, để Dòng mãi là vườn ươm ơn gọi, là dấu chỉ sống động của tình thương Chúa giữa lòng thế giới hôm nay và mãi mãi.