Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 4 Phục Sinh, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC (Cộng đoàn quỳ)
– Kinh Chúa Thánh Thần; kinh Tin, Cậy, Mến; kinh Ăn Năn Tội.
– Hát: Đây Lòng Chúa Ái Tuất.

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hợp nhau nơi đây để tôn thờ và kính mến Chúa đang ngự trong Bí tích nhiệm mầu này. Chúng con đã làm nhiều điều mất lòng Chúa và tội lỗi đã làm chúng con phải sống xa cách Chúa, tựa như những con chiên lạc. Nhưng vì lòng yêu thương vô bờ, Chúa đã đến trần gian để quy tụ và giáo huấn chúng con. Chúa đã mang lấy tội lỗi chúng con vào chính thân mình, hầu phá huỷ án phạt của chúng con bằng cái chết của Chúa, để chúng con được thanh sạch và được sống.

Lạy Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa đã trở nên Con Chiên không tỳ vết hiến mình vì chúng con. Chúa đã tự hiến trọn vẹn để bảo vệ những kẻ bước theo Chúa, và lấy chính Máu Thịt mình làm của ăn, cho chúng con luôn no đầy ân tình.

Lạy Chúa Giêsu độ lượng, nhân từ và hằng yêu thương chúng con. Chúng con xin hợp cùng Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, dâng lên tôn nhan Chúa tâm tình thờ lạy, chúc khen, cảm mến, tạ ơn và khẩn cầu.

Xin Thánh Thần Tình Yêu thánh hoá và ban bình an, để chúng con thấu hiểu được tiếng lòng của Mục Tử Giêsu.

Hát: Lời Ngài.

(Hát xong mời cộng đoàn đứng)

III – ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 10, 1–10

IV – SUY NIỆM: (Mời cộng đoàn ngồi)

Là Mục Tử Thiên Sai, Đức Giêsu luôn khao khát quy tụ những con chiên lạc về đàn. Trong ba năm công khai rao giảng, Ngài đã rảo khắp các thành thị, làng mạc, lên tiếng trong các hội đường để loan báo Tin Mừng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Nhìn đám đông bơ vơ vất vưởng như đoàn chiên không người chăn dắt, Đức Giêsu chạnh lòng thương. Trái tim vị Mục Tử luôn thổn thức trước những con chiên đi lạc. Ngài lặn lội đi tìm: “Nào ai trong anh em có một trăm con chiên, mà lạc mất một con, há lại không để chín mươi chín con trong hoang địa để tìm cho kỳ được con chiên lạc ấy sao!”. Khi tìm thấy, người ấy mừng rỡ vác chiên trên vai đem về bầy, rồi mời bạn bè thân hữu đến chia vui. Tấm lòng của Mục Tử Giêsu thật quá đỗi nhân hậu. Chính Ngài đã tự xưng: “Ta là Mục Tử tốt lành”.

“Mục tử” là một hình ảnh thân quen trong Kinh Thánh. Trong suốt lịch sử Do Thái, Thiên Chúa luôn tự giới thiệu Ngài là vị Mục Tử tốt lành của dân. Ngài đã tuyển chọn và trao quyền cho một số người dẫn dắt dân Chúa. Tuy nhiên, nhiều vị mục tử đã không sống xứng đáng với chức vụ, hướng dẫn dân theo ý riêng thay vì thánh ý Chúa. Vì thế, Thiên Chúa hứa sẽ ban một vị Mục Tử đẹp lòng Ngài.

Đức Giêsu chính là vị Mục Tử đích thực được Chúa Cha sai đến, nhằm quy tụ tất cả thành một đoàn chiên duy nhất và dẫn đưa vào đồng cỏ bạt ngàn của Nước Trời. Đức Giêsu không chỉ là Mục Tử tốt lành, đi vào chuồng chiên qua chính cửa, khác hẳn kẻ trộm trèo vào từ lối khác, mà Ngài còn khẳng định: “Ta là cửa chuồng chiên”. Ngài là cánh cửa duy nhất mọi con chiên phải đi qua để được tự do và nhận lãnh sự sống viên mãn. Ngài là cánh cửa mở ra, đưa chiên đến đồng cỏ xanh tươi, suối nước mát lành để chiên được no nê. Khi chiên đã vào chuồng, Ngài khép lại để canh giữ, bảo vệ chiên khỏi trộm cướp và thú dữ.

Ôi Chúa Giêsu! Ngài là cánh cửa an toàn: đóng lại để bảo vệ, mở ra để dẫn đoàn chiên đến đồng cỏ tươi xanh. Ngài sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ đàn chiên, bởi với Ngài, mỗi con chiên đều vô giá. Mỗi chúng con đều phải bước qua cánh cửa Giêsu để đến cùng Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ đời đời.

Mục Tử Giêsu không chỉ cứu chuộc đoàn chiên bằng giá máu, mà còn hằng coi sóc, bảo vệ linh hồn chúng ta – những con chiên thuộc về Ngài. Tư tưởng này được trình bày rất rõ trong thư của Thánh Phêrô: Chúa biết thân phận chúng ta yếu đuối, trong khi ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Bởi thế, Đức Giêsu đã lập các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, để thông ban sự sống thần linh cho chúng ta: “Ta đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào”.

Quả thế, những ai gắn bó với Chúa qua kinh nguyện và rước lễ sẽ cảm nhận được một sức sống mới, một đời sống phong phú, dư dật và sung mãn. Qua lời Kinh Thánh, Mục Tử Giêsu vẫn đang tiếp tục đồng hành, dẫn dắt chúng ta tiến bước an toàn về Nhà Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, chính nhờ Kinh Thánh mà chúng con nhận biết Chúa là Mục Tử nhân lành của linh hồn chúng con.

Chúng con cảm tạ Chúa đã đi tìm, quy tụ và dạy dỗ chúng con. Chúa đã đổ máu đào để cứu chuộc và tuôn đổ muôn vàn ân sủng, ban cho cuộc đời chúng con ý nghĩa đích thực: “cuộc sống của những người con Chúa”. Xin cho tâm tình biết ơn Đấng đã chết vì chúng con luôn thôi thúc mỗi người biết sống hiến thân và dấn bước theo Chúa… để cánh cửa Giêsu đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa, và con đường Giêsu dẫn chúng con về Thiên Đàng là quê hương hằng sống.

(Cộng đoàn quỳ, thinh lặng cầu nguyện trong khoảng 2 phút).

Hát: Chúa là Mục Tử.

V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, là những con chiên lạc được Chúa yêu thương kiếm tìm, chăm nom, bảo vệ và dưỡng nuôi, chúng con còn vinh phúc nào hơn!

Thinh lặng cầu nguyện trước Nhan Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến tri ân vì tình yêu sâu thẳm, lạ lùng của Chúa. Chúa ơi! Trước tình yêu hoàn toàn vô vị lợi ấy, chúng con được mời gọi sống như những con chiên ngoan hiền, luôn biết lắng nghe tiếng Chủ Chăn và gắn bó mật thiết với Ngài.

Vâng, chúng con xin nguyện luôn lắng nghe tiếng Chúa qua vị mục tử hữu hình là cha xứ chúng con. Chúng con nỗ lực học hỏi Lời Chúa để nhận biết và trở nên người bạn tri kỷ của ngài. Chính trong kinh nguyện và qua Bàn Tiệc Thánh Thể, sự hiệp nhất, kết liên giữa Chúa và chúng con sẽ ngày càng thêm bền chặt.

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Xin Chúa ban cho Giáo Hội thêm nhiều vị mục tử nhân hiền, để các ngài luôn phân phát tình thương của Chúa đến toàn thế giới. Xin cho mỗi mục tử đều biết rõ chiên của mình và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đồng thời, xin cho mỗi con chiên cũng biết vâng phục vị mục tử, hết lòng cộng tác để cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng trưởng thành và tràn đầy đức ái.

Xin cho có thêm nhiều thanh niên nam nữ quảng đại đáp lại ơn gọi thánh hiến. Cách riêng, xin Chúa dấy lên trong cộng đoàn Giáo xứ chúng con những tâm hồn nhiệt thành dấn bước theo Chúa trên con đường tận hiến, hầu thông truyền sứ điệp tình thương và sức sống của Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc đoàn chiên, nay xin Chúa ban cho các Linh mục, cách riêng là quý Cha trong giáo xứ chúng con, luôn tràn đầy Đức Ái Mục Tử, sẵn sàng hy sinh vì đoàn chiên đã được Chúa trao phó.

Xin Chúa mặc lấy cho quý Cha tâm tình và nhân đức của Chúa, để các ngài luôn là những vị mục tử nhân lành như chính Chúa khi xưa. Amen.

– Hát kết: Mục tử Giêsu.

Comments are closed.

phone-icon