
Sr. Maria Đoàn Mai, OP (HVTT)
Bảy lăm năm chặng đường dài,
Ơn Dì đi trước miệt mài hy sinh.
Dẫu cho sỏi đá hành trình,
Các Dì vẫn bước tận tình hiến dâng.
Ưu phiền cuộc sống thế nhân,
Tình yêu Thiên Chúa hồng ân tuôn trào.
Các Dì vững bước thanh cao,
Đem nguồn cứu độ gieo vào trần gian.
Theo chân Đấng Sáng Lập ban,
Con đường truyền giáo trải ngàn hoa tươi.
Dẫu bao khổ lụy trên đời,
Một lòng theo Chúa chẳng rời bước chân.
Đêm khuya vọng tiếng gọi ngân:
“Ta sai ai đến với dân muôn loài?”
Các Dì đúng nghĩa thừa sai:
“Con xin đi tới đường dài dẫu xa.”
Tinh khôi áo trắng dịu hòa,
Suy chiêm sâu lắng, nhất là Phúc Âm.
Truyền gieo Lời Chúa muôn dân,
Dạy người nghèo đến dự phần đức tin.
Lửa yêu mến cháy âm thầm,
Bừng lên chiếu sáng dần dần muôn nơi.
Thiếu niên học sống tin Người,
Đức tin kiên vững sáng ngời mai sau.
Học đường vang tiếng yêu nhau,
Dì gieo tình mến, luật đầu phục tuân.
Trẻ thơ ríu rít học hành,
Tin yêu, hy vọng đặt nhanh móng nền.
Các Dì gieo hạt bình yên,
Truyền trao muôn giới, sống hiền yêu thương.
Đức tin gieo khắp muôn phương,
Tuổi xuân ghi khắc khiêm nhường vị tha.
Hội dòng nhắm đích tiến xa,
Như đèn chiếu sáng chói lòa nhân gian.
Tình yêu truyền giáo chẳng tàn,
Một đời theo Chúa vững vàng tin yêu.