
Sr. Maria Nguyễn Thị Thu Hương, OP
75 năm hồng ân – đó là một hành trình dài của tình yêu, là dòng chảy liên lỉ của ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ xuống Hội dòng thân yêu của chúng ta. Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, lòng con trào dâng niềm tri ân sâu sắc; một niềm vui xen lẫn xúc động nghẹn ngào vì nhận ra tình thương của Chúa chưa bao giờ ngừng tuôn đổ. Con xin ghi ơn những hy sinh thầm lặng và bước chân kiên vững của quý Mẹ, quý Chị – những người đã kiên trì vun đắp, gìn giữ và làm cho Hội dòng ngày một lớn mạnh trong ân sủng của Người.
Từ thuở ban sơ với bao thiếu thốn cho đến diện mạo rạng rỡ hôm nay, hành trình ấy không chỉ được dệt bằng công khó của con người, nhưng trước hết và trên hết, chính là dấu ấn nhiệm mầu của tình thương Thiên Chúa – Đấng vẫn âm thầm dẫn dắt, gìn giữ và nâng đỡ Hội dòng qua từng biến cố thăng trầm.
Kỷ niệm 75 năm không chỉ là dịp để chúng con ngoái nhìn quá khứ với lòng tri ân, mà còn là cơ hội quý báu để thắp sáng lại ngọn lửa của đức tin, tình yêu và hy vọng – những giá trị cốt lõi đã giúp Hội dòng đứng vững qua mọi thử thách. Nhìn lại hành trình đã qua, con xin được chia sẻ đôi dòng cảm nghiệm, như một lời tạ ơn chân thành vì muôn vàn hồng ân mà Thiên Chúa đã ưu ái dành cho Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chúng ta.
Con càng cảm nhận rõ ràng rằng: Hội dòng hôm nay không phải là một kết quả “tự nhiên mà có”, nhưng là trái ngọt của một hành trình dài đầy gian nan, thử thách và những hy sinh âm thầm. Quý Mẹ và quý Chị – những bậc tiền phong – đã sống đức tin một cách mãnh liệt giữa bối cảnh xã hội đầy biến động: từ sự thiếu thốn vật chất, nhân lực cho đến những áp lực thời cuộc và muôn vàn thử thách của vận nước lúc bấy giờ. Các Ngài đã thấm nhuần và sống trọn lời tâm niệm của Thánh Phaolô: “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được… Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu đựng được hết.” (Pl 4, 12-13).
Nếu không có lòng phó thác tuyệt đối vào Chúa, chắc hẳn không ai có thể đi trọn hành trình cam go ấy. Trong những giai đoạn lịch sử khắc nghiệt – khi nhân sự mỏng manh, khi bị ngăn trở hay phải chịu cảnh chia ly – quý Mẹ và quý Chị đã sống như những “hạt lúa mục nát trong lòng đất”. Các Ngài sẵn sàng chịu mục nát đi trong âm thầm và thiệt thòi, để Hội dòng hôm nay có thể vươn cao như một cây đại thụ vững chãi trong vườn hoa Nhà Chúa. Những chị em tiên khởi ấy đã đối diện với bao giới hạn: không nhà dòng, không tài chính, chỉ có một trái tim đặt trọn trong bàn tay Chúa. Chính từ sự phó thác trọn vẹn ấy, Hội dòng đã được hình thành, lớn lên và không ngừng lan tỏa.
Nhìn lại 75 năm hồng ân, tâm hồn mỗi chúng con đều dâng tràn niềm cảm mến. Thế nhưng, hơn cả một dấu mốc kỷ niệm, con số 75 năm còn là lời nhắc nhở dịu dàng của Chúa về sứ mạng mà Người đã tin tưởng trao phó. Những bước chân của quý Mẹ, quý Chị năm xưa đã mở lối; những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước đã đặt nền móng vững chắc; và hôm nay, hành trình ấy được trao lại cho mỗi chúng con – những người tiếp nối dòng chảy của ân sủng.
Xin cho chúng con biết gìn giữ ngọn lửa đức tin, tiếp tục sống tinh thần phó thác, khiêm tốn và quảng đại như các bậc tiền nhân. Xin cho tình yêu của Chúa luôn là nguồn sức mạnh nội tại, để Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp tiếp tục vươn lên trong bình an, hiệp nhất và thánh thiện. Nguyện xin 75 năm ân sủng đã qua trở thành điểm tựa vững vàng, mở ra một tương lai của hy vọng, nơi mỗi chị em chúng con sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu mà Thiên Chúa đã khởi sự nơi Hội dòng thân yêu này.
Tạ ơn Chúa!
Tri ân Hội dòng!
Và xin phó dâng tương lai trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.