Được công chính nhờ máu Đức Kitô – Chúa Nhật 11 Thường Niên, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

This passage can seem so complex that we might feel tempted to gloss over it. But don’t! Spend a little time with it, and you’ll see that it is filled with words of great encouragement and promise.

First, Paul explains that Jesus offered himself up for us “while we were still helpless” (Romans 5:6). He admits that we were trapped in sin and unable to pull ourselves out of it. If anything, we kept digging ourselves into a deeper hole. But, Paul proclaims, that’s what makes Jesus’ sacrifice so astounding. He gave his life for me when I was in such a sorry state!

Paul says, in fact, that this is how God “proves” how much he loves us: “While we were still sinners Christ died for us” (Romans 5:8). Jesus’ cross forever stands as the evidence that no matter how low we may fall, no matter how selfish and prideful we may be, God still loves us. He still wants to rescue us and restore us to himself.

Having explained how God proves his love for us, Paul goes on to describe the confidence this love can give us. And he does it by stacking one rhetorical question on top of another: if Jesus has rescued us by his death, how much more will he protect us from “the wrath” that sin produces in the world (Romans 5:9)? How much more “will we be saved” from every evil in this world (5:10)? How much more indeed! There’s no limit to his love.

So every time you catch yourself wondering whether you are “good enough” for Jesus to love you, remember those three words: how much more! Remember the cross. Remember the love that moved him to give himself up to death—for you. Gaze upon the cross and let Jesus tell you how valuable and how precious you are to him. Then stand tall and joyfully “boast” to yourself about the love that God has for you. (Romans 5:11). Rejoice in the love that redeems and reconciles and saves and heals. The love that does so much more.

“Jesus, I am amazed by your love for me!”

Đoạn này có thể dường như quá phức tạp đến nỗi chúng ta có thể cảm thấy bị cám dỗ chỉ đọc lướt qua. Nhưng đừng làm thế! Hãy dành chút thời gian với đoạn này và bạn sẽ nhận ra rằng nó chứa đầy những câu về lời hứa và khuyến khích tuyệt vời.

Trước hết, Thánh Phaolô giải thích rằng Chúa Giêsu đã hiến mình cho chúng ta “khi chúng ta không có sức làm được gì” (Rm 5,6). Người thừa nhận rằng chúng ta bị mắc kẹt trong cạm bẫy tội lỗi và không thể tự cứu mình ra khỏi đó. Thậm chí, chúng ta còn tự đẩy mình vào hố đó sâu hơn. Nhưng Thánh Phaolô lại tuyên bố: chính điều đó lại làm cho hy lễ của Chúa Giêsu trở nên quá tuyệt vời. Người đã hiến mạng sống mình vì tôi ngay khi tôi đang ở trong tình trạng khốn khổ, đáng thương đến thế.

Thực vậy, Thánh Phaolô nói rằng đây là cách Thiên Chúa “chứng minh” Người yêu chúng ta nhiều biết chừng nào: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,8). Thập giá của Chúa Giêsu mãi mãi là bằng chứng bất kể chúng ta có thể sa ngã thậm tệ thế nào, bất kể chúng ta có thể ích kỷ và kiêu ngạo đến chừng nào, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Người vẫn muốn cứu chúng ta và phục hồi chúng ta về với chính Người.

Sau khi đã giải thích cách Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người dành cho chúng ta, Thánh Phaolô tiếp tục mô tản sự xác tín mà tình yêu ấy có thể mang lại cho chúng ta. Và Ngài làm điều đó bằng cách liên tiếp đặt ra hết câu hỏi tu từ này đến câu hỏi tu từ khác: nếu Chúa Giêsu đã cứu chúng ta bằng cái chết của Người, phương chi Người sẽ bảo vệ chúng ta khỏi “cơn thịnh nộ” mà tội lỗi gây ra cho thế gian (Rm 5,9). Phương chi “chúng ta sẽ được cứu độ” khỏi mọi sự dữ trong thế giới này (Rm 5,10)? Thực sự là phương chi! Tình yêu của Người không có giới hạn.

Vậy mỗi lần bạn tự hỏi liệu bạn “đủ tốt” để Chúa Giêsu yêu bạn hay không, hãy nhớ ba lời đó: Phương chi là! Hãy nhớ đến thập giá. Hãy nhớ đến tình yêu đã thôi thúc Người tự hiến mình cho đến chết – vì bạn. Hãy chiêm ngắm thập giá và để Chúa Giêsu nói với bạn rằng bạn đáng trân trọng và quý giá biết bao đối với Người. Rồi bạn hãy đứng thẳng, ngẩng cao đầu và hân hoan “tự hào” với chính mình về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho bạn (Rm 5,11). Hãy hân hoan vui mừng trong tình yêu có sức cứu chuộc, giao hoà, cứu độ và chữa lành. Tình yêu còn làm được nhiều hơn thế nữa.

“Lạy Chúa Giêsu, con con cảm mến khôn cùng trước tình yêu Chúa dành cho con!”

Comments are closed.

phone-icon