
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Thờ Lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với tình Cha bao dung, Chúa đã giang rộng đôi tay trên Thánh Giá, sẵn sàng đón nhận và ôm chầm những đứa con lưu lạc trở về. Từ độ đó, trải qua hơn hai mươi thế kỷ, cánh tay từ ái của Chúa vẫn cứ giang rộng không mỏi mệt. Bằng nghĩa cử cao vời đó, Chúa muốn gửi đến toàn thể nhân loại một sứ điệp yêu thương đầy ý vị: “Thiên Chúa là tình yêu”. Mãi mãi nơi Ngài là lòng khoan dung và sự tha thứ.
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, nên dẫu ai trong chúng con có muôn vàn lỗi tội nặng nề, nhưng chỉ một lần thống hối quay về, là Chúa sẵn sàng đem quá khứ ô nhơ đó chôn vùi tận đáy Trái Tim nhân lành của Ngài. Ngài tha thứ một lần và vĩnh viễn.
Vượt trên tình mẫu tử trần thế – người mẹ vui vẻ chắt chiu từng giọt sữa ngọt lành, ngày ngày tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chấp nhận tiêu hao sự sống mình để làm phong phú sự sống của đoàn con – thì Chúa Giêsu, trong một tình yêu quá lớn lao và hoàn toàn vô vị lợi, đã lấy chính Máu Thịt nhiệm mầu làm Lương Thực Thần Linh nuôi dưỡng tâm linh chúng con. Nhờ thông phần vào sự sống thần linh của Chúa, đời sống thiêng liêng của chúng con ngày càng được tăng trưởng và sinh hoa kết quả.
Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã qua Bí tích Thánh Thể để “cắm lều giữa chúng con”, đồng hành và giúp chúng con an tâm tiến về nhà Cha. Chúng con cũng tin rằng, nơi các Nhà Tạm trên khắp hoàn cầu, Chúa Giêsu Tình Yêu đang hoài mong những tâm hồn quảng đại đến dâng hiến, ở lại tự tình, an ủi và xoa dịu nỗi cô đơn của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể mến yêu, này đây chúng con cùng quy tụ trước tôn nhan Chúa. Xin dâng Chúa muôn tâm tình thờ lạy. Xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh. Xin dâng Chúa muôn câu cảm tạ. Xin dâng trọn khối tình son yêu mến. Xin hòa dâng mọi nỗi niềm đan kết trong kiếp nhân sinh này. Xin Chúa đón nhận, thánh hóa và chúc lành. Và hơn hết, chúng con đang khát mong Ngài giáo huấn. Lạy Chúa Giêsu, xin phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.
– Hát: Lời Ngài.
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 10, 37 – 42
IV. SUY NIỆM
Từ xa xưa trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã ban giới luật cho dân Ngài, mời gọi họ tuân giữ để đạt được hạnh phúc. Điều răn thứ bốn Chúa dạy: Phải thảo kính cha mẹ. Ai yêu mến thảo kính cha mẹ thì được Chúa ban ơn trường thọ. Khi bước vào trần thế, Chúa Giêsu cũng từng khẳng định: “Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn”. Vậy mà với đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu lại nêu ra những đòi hỏi có vẻ gắt gao của người làm môn đệ: “Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ Thầy”.
Với huấn giáo này, xem ra Chúa Giêsu chủ trương đi ngược lại đòi hỏi của Thiên Chúa. Lời giáo huấn này mới nghe qua thật mâu thuẫn và nghịch lý! Một đàng luật Chúa dạy phải thảo kính cha mẹ, một đàng Chúa Giêsu – Ngôi Lời Thiên Chúa – lại dạy: Không được yêu cha mẹ, con cái hơn Thầy. Như thế nghĩa là sao?
Chúng ta biết rằng, khi sống thân phận phàm nhân nơi mái nhà xưa tại Nadarét, Chúa Giêsu luôn thể hiện lòng yêu mến và vâng phục cha mẹ mình. Tin Mừng đã khẳng định rõ điều đó. Vậy thì Chúa có hàm ý gì? Thật ra, khi nói: “Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy”, Chúa không bảo chúng ta phải bỏ rơi cha mẹ, con cái… nhưng Ngài muốn chúng ta dành cho Ngài một tình yêu ưu tiên trên hết. Đó không phải là một đòi hỏi quá đáng, nhưng là một đòi hỏi hoàn toàn hợp tình hợp lý, dễ hiểu và dễ chấp nhận. Bởi lẽ, Ngài vốn là Thiên Chúa tối cao, Đấng đáng mến yêu vô vàn trên hết mọi loài mọi sự. Hơn nữa, Ngài đã yêu thương con người hơn bất cứ loài thụ tạo nào, yêu đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta.
Với một tình yêu cao vời như thế, Ngài có quyền đòi hỏi chúng ta phải yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Và tự sâu thẳm tâm hồn, khi nghĩ đến công ơn cứu chuộc của Ngài, mỗi chúng ta đều nhận thấy bổn phận phải yêu mến Ngài cách tuyệt đối để nên xứng đáng với Ngài. Một khi chúng ta yêu Chúa thật sự, thì tình yêu chân chính đó không những giúp chúng ta quy hướng về Ngài, mà còn nhờ Ngài để hướng tới tha nhân – những người là hình ảnh của Ngài; mà cụ thể là cha mẹ, anh chị em, con cái, để chúng ta yêu họ nhiều hơn và tinh tuyền hơn trong Chúa.
Lại nữa, vì Chúa đã yêu thương chân thành đến hy sinh mạng sống trên thập giá vì chúng ta, nên người môn đệ của Chúa Kitô cũng được mời gọi phải vui tươi, kiên cường vác thập giá đời mình mà theo Ngài, sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ, thử thách trong cuộc sống. Theo làm môn đệ Ngài, lắm lúc phải dám hy sinh mạng sống vì danh Ngài, như chứng tá hào hùng của các thánh tử đạo. Trong cuộc sống đời thường hôm nay, người môn đệ đích thực còn được gọi mời bày tỏ tình yêu bằng cách dám “liều mất mạng sống mình” qua việc tích cực từ bỏ con người cũ với những hành vi ám muội, từ bỏ tội lỗi và sự dữ, để bước đi trên con đường Tám Mối Phúc Thật, sống một đời sống mới thánh thiện, nên một với Đức Giêsu.
Cũng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa cho thấy Ngài đã đến với chúng ta trong hình hài nhân loại, và Ngài sẽ còn tiếp tục đến với chúng ta qua các vị đại diện của Chúa, cũng như qua những người anh em bé mọn. Chúa kêu mời chúng ta có thái độ tiếp đón ân cần vì danh Chúa, và việc tiếp đón họ cũng chính là tiếp đón Ngài.
Có một điều chắc chắn rằng: Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Vào thời ngôn sứ Ê-li-sê, khi ông ngang qua miền Su-nem, một người đàn bà giàu có đã ân cần mời ông dùng bữa. Nhận ra Ê-li-sê là vị thánh của Thiên Chúa, bà đã bàn bạc với chồng để lo nơi ăn chốn ở chu đáo cho ông. Bà đón tiếp vị ngôn sứ với tình mến vô vị lợi, không mong đáp đền. Nhưng Thiên Chúa đã bù đắp cho bà cách xứng đáng: bà đã sinh hạ được một người con trai như lòng hằng ước nguyện.
Không chỉ tiếp đón các vị đại diện của Chúa, mà ngay cả những ai bé mọn, nghèo hèn, chúng ta cũng cần đón tiếp nồng nhiệt để mang lại cho họ niềm an ủi và hạnh phúc. Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta phần thưởng mai sau: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dầu chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.
***
Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cho chúng con hạnh phúc được gặp gỡ Ngài, được tâm sự cùng Ngài, và được nghe Ngài giáo huấn để mở ra con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con biết khắc cốt ghi tâm mọi lời giáo huấn của Chúa hôm nay. Xin ơn Chúa nâng đỡ, phù trì và xin tình mến Chúa thúc bách chúng con hành động, để chúng con ngày càng xứng đáng là môn đệ đích thực của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Chúa nồng nàn, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu ấy. Xin cho chúng con luôn nhận ra dung nhan Chúa nơi những người anh em chung quanh.
– Hát: Trái Tim Người
V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, với tình yêu tuyệt đối và hoàn toàn vô vị lợi, Ngài đã hạ mình thẳm sâu, từ bỏ trời cao để nhập thể làm người và ở giữa chúng con. Chúa đã yêu đến nỗi hiến mình trên Thập Giá để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi, cho chúng con được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, được làm con cái Ngài và hưởng hồng ân cứu độ. Trải qua mọi thời đại, Chúa vẫn khao khát chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu đến độ sẵn sàng đặt tình yêu Chúa lên trên những tình cảm tự nhiên, chấp nhận chịu thiệt thòi vì danh Chúa và vì Nước Trời. Tình yêu ấy phải được cụ thể hóa bằng việc đón tiếp Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Ngài. Chúa đang khao khát được trở thành vị khách quý được mời vào và được niềm nở đón tiếp trong mái nhà tâm hồn chúng con.
Thế nhưng, năm xưa Chúa đã từng ngậm ngùi: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”. Còn hôm nay, giữa chúng con, liệu Chúa có phải thốt lên những lời buồn bã như thế không?
Trong thinh lặng và cầu nguyện, chúng con chợt nhận ra rằng: chúng con chưa thực sự sống theo giáo huấn của Chúa. Chúng con vẫn mải mê bươn chải theo dòng đời với tiền tài, danh lợi và những lạc thú mau qua, chưa hết lòng yêu mến và phụng sự Chúa. Chúng con vẫn còn ngại khó, ngại khổ, ngại hy sinh từ bỏ; vẫn giữ thái độ bàng quan, dửng dưng, lạnh lùng và khép kín trước các vị đại diện của Chúa cũng như trước những anh chị em hèn mọn – vốn là hiện thân của chính Ngài.
Lạy Chúa Giêsu từ nhân, xin thứ tha lỗi lầm cho chúng con. Xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân được làm người và làm con cái Chúa. Xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con trí tuệ để hiểu biết, trái tim để yêu thương, và khả năng để phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ở lại và sống trong chúng con luôn mãi. Xin thanh luyện trái tim chúng con, biến đổi chúng con, làm cho tình yêu của chúng con trở nên tinh tuyền, không vương chút ích kỷ. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trước nhất và trên hết mọi sự. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để đón nhận mọi người bằng tình yêu phát xuất từ chính Chúa.
Ước gì từ đây, mọi việc chúng con làm đều được ướp nồng trong tình yêu: “yêu Chúa và yêu người” – một tình yêu bắt đầu từ hôm nay và nối dài suốt cả cuộc đời, để mai sau được nở rộ thành đóa hoa tình ái bất diệt trên thiên quốc. Amen.
Hát kết: Đâu có tình yêu thương