
Lm. Anmai, CSsR
I. LỜI MỞ ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy tụ trước Thánh Nhan Chúa trong bầu khí linh thiêng của giờ chầu này. Chúa là Vị Vua nhân hậu luôn mở rộng cửa Nước Trời và tha thiết mời gọi mọi người đến dự tiệc cưới Con Chiên.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa cho chúng con thấy tình yêu quảng đại của Thiên Chúa. Ngài không ngừng sai các đầy tớ đi mời gọi mọi người đến dự tiệc. Nhưng cũng chính Tin Mừng ấy nhắc nhở chúng con rằng: được mời thôi chưa đủ, nhưng còn phải biết đáp lại bằng một đời sống xứng hợp với ân sủng Chúa ban.
Xin Chúa Thánh Thần mở lòng chúng con, giúp chúng con biết nhìn lại chính mình: liệu chúng con có đang thờ ơ trước lời mời của Chúa? Liệu tâm hồn chúng con đã được mặc lấy “y phục lễ cưới” là đức tin sống động, lòng mến chân thành và đời sống thánh thiện chưa?
Xin cho giờ chầu này trở thành cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa, để mỗi người biết canh tân đời sống, xứng đáng tham dự bàn tiệc Nước Trời.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa vẫn âm thầm hiện diện nơi tấm bánh nhỏ bé để ở lại với nhân loại cho đến tận thế. Chúa không ngừng mời gọi chúng con đến với Chúa, như vị vua trong dụ ngôn luôn thao thức chuẩn bị tiệc cưới cho hoàng tử.
Biết bao lần Chúa đã gõ cửa tâm hồn chúng con qua Thánh lễ, qua Lời Chúa, qua những biến cố cuộc sống và qua tiếng nói lương tâm. Thế nhưng chúng con vẫn dễ dàng viện đủ lý do để trì hoãn, để bận rộn với công việc, danh vọng, tiền bạc hay những thú vui chóng qua mà quên mất lời mời của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa chưa bao giờ ngừng yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi chúng con.
Xin cho chúng con biết yêu mến Thánh Thể hơn, siêng năng đến với Chúa hơn và luôn chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mỗi khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể, để cuộc sống chúng con thực sự trở thành lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa.
III. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.
Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dụ ngôn tiệc cưới trước hết diễn tả tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Ngài chuẩn bị tất cả và chủ động mời gọi con người đến hưởng niềm vui của Nước Trời. Không ai phải trả giá để được dự tiệc, bởi tất cả đều là hồng ân.
Thế nhưng điều đáng buồn là nhiều người đã khước từ lời mời ấy. Người thì bận việc đồng áng, người thì lo buôn bán, người khác lại chống đối và loại trừ chính những người mang lời mời của nhà vua.
Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa vẫn đang mời gọi mỗi chúng con. Lời mời ấy vang lên trong mỗi Thánh lễ, trong từng giờ cầu nguyện, trong những bổn phận hằng ngày, trong tiếng gọi phục vụ tha nhân. Nhưng biết bao lần chúng con cũng viện đủ lý do để từ chối: quá bận, quá mệt, quá nhiều công việc, quá nhiều dự định riêng…
Điều đáng suy nghĩ hơn nữa là hình ảnh người vào dự tiệc nhưng không mặc y phục lễ cưới. Người ấy đã nhận lời mời nhưng không chuẩn bị tâm hồn.
Đó cũng là lời cảnh tỉnh dành cho mỗi Kitô hữu. Chúng con có thể hiện diện trong nhà thờ, tham dự các nghi thức đạo đức, nhưng nếu thiếu lòng yêu mến Chúa, thiếu đời sống bác ái, thiếu sự hoán cải và khiêm nhường thì tâm hồn vẫn chưa mặc lấy y phục lễ cưới.
Y phục ấy không phải là áo quần bên ngoài nhưng là:
– đời sống đức tin chân thành;
– lòng yêu mến Chúa;
– tâm hồn trong sạch;
– sự tha thứ;
– lòng thương xót;
– đức bác ái đối với tha nhân;
– và sự trung tín với Tin Mừng.
Thánh Thể chính là bàn tiệc cưới mà Chúa mỗi ngày dọn sẵn cho Hội Thánh. Mỗi lần rước lễ là mỗi lần Chúa mời chúng con bước vào bàn tiệc của tình yêu. Vì thế, Chúa mong chúng con đến với Người bằng một tâm hồn đã được thanh luyện nhờ bí tích Hòa Giải, bằng lòng khao khát nên thánh và quyết tâm đổi mới đời sống.
Lời kết của dụ ngôn: “Kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít” không nhằm làm chúng con sợ hãi, nhưng mời gọi chúng con sống nghiêm túc hơn với ơn gọi Kitô hữu.
Xin cho chúng con biết luôn sẵn sàng đáp lại lời mời của Chúa và mỗi ngày mặc lấy chiếc áo của tình yêu, sự thánh thiện và lòng trung tín, để mai sau được tham dự bàn tiệc vĩnh cửu trên Nước Trời.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, Linh mục và những người sống đời thánh hiến luôn trung thành với lời mời gọi nên thánh, để đời sống các ngài trở thành chứng tá sống động dẫn đưa nhiều người đến với bàn tiệc Nước Trời.
Xin cho mọi Kitô hữu biết ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa hơn những giá trị chóng qua của thế gian, để không vì danh lợi hay hưởng thụ mà đánh mất hạnh phúc đời đời.
Xin cho những ai đang sống xa Chúa, nguội lạnh đức tin hoặc đang mang gánh nặng tội lỗi, biết mở lòng đón nhận lời mời yêu thương của Chúa và trở về trong vòng tay thương xót của Người.
Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn bằng đời sống cầu nguyện, bác ái và hoán cải, để mỗi lần tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa đều trở nên cuộc gặp gỡ đầy ân sủng.
VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở lại bên Chúa trong giờ chầu thánh này. Qua dụ ngôn tiệc cưới, Chúa nhắc nhở chúng con rằng Nước Trời là hồng ân nhưng cũng đòi hỏi sự đáp trả quảng đại và một đời sống xứng hợp với Tin Mừng.
Xin giúp chúng con đừng bao giờ khước từ lời mời yêu thương của Chúa vì những bận tâm chóng qua của cuộc sống. Xin mặc cho chúng con tấm áo của đức tin, đức cậy, đức mến; của lòng khiêm nhường, sự tha thứ và đời sống thánh thiện.
Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa, chúng con luôn ý thức mình đang được tham dự trước bàn tiệc cưới của Con Chiên, để biết sống xứng đáng với hồng ân cao cả ấy.
Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời đáp trả trung thành đối với tiếng Chúa mời gọi, hầu mai sau được vui hưởng bàn tiệc vĩnh cửu trong Nước Trời cùng với Đức Maria, các thánh và toàn thể những người được tuyển chọn.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.