Hôm nay con hãy đi làm vườn nho – CN 26 Thường Niên, năm A

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Mat-thêu (Mt 21,28-32)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai con trai. Ông ta nói với người thứ nhất: “Hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Suy niệm và cầu nguyện

1. Thiên Chúa nhìn vào đời sống chứ không chỉ nghe lời nói

Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh thái độ của hai người con trước ý muốn của người cha. Một người nói “không” nhưng rồi thay đổi; một người nói “vâng” nhưng lại không làm. Đây là căn bệnh rất dễ có trong đời sống, đó là khoảng cách giữa điều chúng ta tuyên xưng và điều chúng ta sống.

Người con thứ hai nói: “Thưa ngài, con đây!” Nhưng lời thưa ấy không trở thành hành động. Anh ta có vẻ ngoan ngoãn bên ngoài, nhưng sự vâng phục chưa đi vào đời sống. Trái lại, người con thứ nhất nói: “Con không muốn đâu!” Tuy nhiên, anh hối hận và thi hành ý muốn của người cha.

Hằng ngày, chúng ta rất dễ nói: “Lạy Chúa, con tin”; “Lạy Chúa, con yêu Chúa”; “Lạy Chúa, con xin vâng.” Nhưng những lời ấy đã trở thành cách chúng ta sống mỗi ngày chưa?

2. Hoán cải làm nên sự khác biệt

Người con thứ nhất đã từ chối, nhưng sau đó biết hối hận và thay đổi. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải chưa từng sai lỗi; Người mong chúng ta biết trở về mỗi khi nhận ra mình đã sai. Có người từng rất khô khan trong đời sống đức tin, nhưng rồi họ nhận ra Chúa đang chờ đợi mình và họ trở về. Có người từng làm tổn thương người khác, nhưng rồi biết khiêm tốn xin lỗi và sửa đổi.

Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” Người không có ý nói tội lỗi là điều tốt, cũng không phải Người cổ võ một đời sống buông thả. Đức Giê-su muốn cho họ thấy rằng người tội lỗi nhưng biết sám hối vẫn có thể trở về với Thiên Chúa; còn người tưởng mình đạo đức nhưng không chịu thay đổi thì có thể tự khép mình trước ân sủng.

3. Từ lời “vâng” đến những việc làm cụ thể

Trong cuộc sống, nếu tôi nói “vâng” với Chúa, tôi phải biết sống ngay thẳng trong công việc. Nếu tôi nói “vâng” với Chúa, tôi phải biết yêu thương người đang sống bên cạnh mình. Nếu tôi nói “vâng” với Chúa, tôi phải biết tha thứ cho người đã làm tôi tổn thương. Nếu tôi nói “vâng” với Chúa, tôi phải biết từ bỏ điều sai trái dù điều đó có thể làm tôi mất đi một lợi ích nào đó.

Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta thực thi thánh ý Ngài, như: làm việc với lương tâm ngay thẳng, kiên nhẫn với người khó chịu, chủ động làm hòa, biết nhận lỗi, biết giúp đỡ người đang cần đến mình, và trung thành với những bổn phận Chúa đã trao. Thánh ý Chúa được thực hiện không phải bằng những việc phi thường, nhưng bằng tình yêu trung thành trong những việc bình thường.

4. Người cha vẫn chờ chúng ta lên đường

Hình ảnh người cha trong dụ ngôn cũng cho chúng ta cảm nhận được một Thiên Chúa kiên nhẫn và đầy lòng thương xót. Có thể chúng ta đang ở trong tình trạng của người con thứ nhất: đã từng từ chối Chúa, đã từng sống xa Chúa, đã từng có những lựa chọn sai lầm. Nhưng Chúa vẫn đang gọi. Vườn nho của Chúa vẫn đang chờ. Và con đường trở về vẫn luôn rộng mở.

Có khi chúng ta lại giống người con thứ hai: quen nói những lời rất đẹp về Chúa nhưng đời sống chưa thực sự thay đổi. Khi ấy, Tin Mừng mời chúng ta hãy để Lời Chúa đi sâu vào tâm hồn, chạm đến những vùng chúng ta vẫn còn khép kín, và giúp chúng ta thực sự thay đổi.

Xin cho chúng con có trái tim khiêm tốn để nhận ra những điều sai trái; có lòng can đảm để hoán cải; và có sự trung thành để biến lời “vâng” với Chúa thành hành động yêu thương, tha thứ và phục vụ mỗi ngày. Ước gì khi nhìn lại cuộc đời, Chúa không chỉ nghe thấy những lời chúng con nói với Ngài, nhưng còn nhìn thấy một cuộc đời đã thực sự cố gắng thi hành ý muốn của Cha trên trời.

Comments are closed.

phone-icon