Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ – SN ngày 16.10.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (12,1-7)

Bấy giờ, Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Suy niệm và cầu nguyện

1. Đừng sợ, vì anh em quý giá trước mặt Thiên Chúa

Đức Giê-su nói: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.” Men là thứ âm thầm thấm vào bột, bên ngoài khó nhận thấy nhưng có sức biến đổi cả khối bột. Thói đạo đức giả âm thầm đi vào tâm hồn, khiến con người quen với việc sống theo vẻ bề ngoài, quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình hơn là mình thật sự là gì trước mặt Thiên Chúa.

Đức Giê-su nói tiếp: “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Con người có thể che giấu người khác, nhưng không thể che giấu Thiên Chúa, bởi Người nhìn thấu tận đáy lòng và biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm hồn mỗi người. Vì thế, điều quan trọng trong đời sống đức tin là sống chân thật trước mặt Thiên Chúa.

Người ta có thể nói những lời đạo đức, giữ những hình thức đạo đức, tham dự những việc đạo đức, nhưng tâm hồn vẫn có thể đầy ích kỷ, kiêu ngạo, ganh tỵ hoặc thiếu tình yêu thương. Người môn đệ phải thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình thực hành.

2. Đừng để nỗi sợ làm chúng ta xa Chúa

Từ lời cảnh báo về sự giả hình, Đức Giê-su mời gọi: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.” Các môn đệ sẽ phải đối diện với chống đối và bách hại khi loan báo Tin Mừng. Nhưng người môn đệ không vì sợ người đời mà đánh mất lòng trung thành với Chúa, không vì lợi ích trước mắt mà phản bội sự thật, cũng không vì muốn được người khác chấp nhận mà từ bỏ những giá trị của Tin Mừng. Ngược lại, chúng ta phải kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa là nhận biết Người là Đấng có quyền trên cuộc đời mình và đặt Người ở vị trí cao nhất. Khi biết kính sợ Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn quá lệ thuộc vào ánh mắt của người đời.

3. Đừng sợ, vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên chúng ta

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.” Nếu những con chim sẻ nhỏ bé và có giá trị rất thấp đối với con người mà vẫn được Thiên Chúa quan tâm, thì con người còn quý giá biết bao! Đức Giê-su còn nói: “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.” Thiên Chúa yêu thương từng người với một tình yêu riêng biệt. Không có cuộc đời nào quá nhỏ bé trước mặt Ngài, không có nỗi đau nào Ngài không biết, không có giọt nước mắt nào Ngài không nhìn thấy.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: chân thật trước mặt Thiên Chúa và tín thác vào tình yêu của Ngài. Người sống chân thật không cần phải mang những chiếc mặt nạ đạo đức. Người tín thác vào Chúa không để những nỗi sợ của cuộc đời làm mình đánh mất bình an và lòng trung thành.

Đối với người môn đệ, khi biết mình quý giá trước mặt Chúa, chúng ta sẽ không còn quá bận tâm đến việc phải chứng minh giá trị của mình trước mặt người đời. Khi biết mình được Chúa yêu thương và gìn giữ, chúng ta có thể bình an bước đi khi phía trước còn nhiều thử thách.

Xin cho chúng con một tâm hồn chân thật, biết sống trước mặt Chúa không giả dối, không che đậy. Khi gặp thử thách, xin cho chúng con đừng sợ hãi; khi gặp đau khổ, xin cho chúng con đừng thất vọng. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con quý giá trước mặt Chúa và luôn được Chúa yêu thương, chăm sóc và gìn giữ. Xin cho chúng con biết tín thác vào tình yêu và lòng thương xót Chúa, để giữa mọi hoàn cảnh của cuộc đời, chúng con luôn giữ được bình an và trung thành bước đi trên con đường Tin Mừng. Amen.

Comments are closed.

phone-icon