Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022
|
Saturday February 26th 2022 People were bringing children to Jesus. (Mark 10:13) In every village, Jesus changed the lives of the people who encountered him. Sins were forgiven, sinful ways were abandoned, illnesses were healed, and lives were transformed. No wonder parents wanted to bring their children to Jesus! Why not have him bless them before they grew up and left behind their childlike freedom? But why would the disciples try to keep the children from Jesus? Perhaps they made the common mistake of devaluing children and childhood. It can be easy to think that the experiences and perceptions of children don’t really matter because they haven’t matured yet. Children can change so rapidly, and all those changes can make us adults think that they aren’t capable of establishing a real relationship with Jesus. Nothing could be further from the truth! To Jesus, each little child is a masterpiece of God’s loving creation. Beginning with their very conception, each one is a work of art made in the image of their heavenly Father. By correcting his disciples and embracing the children, Jesus is telling them, and us, how precious children are to him. Today’s Gospel tells us how important it is to teach our children—or our grandchildren or nieces or nephews—to come to Jesus. When we help them to pray, we are doing more than giving them words to say. We are helping them encounter Christ personally. That’s why some families have a prayer table or a prayer corner in their homes, some place where there is a crucifix, a Bible, and other items like small statues or rosaries. Children are naturally very visual and tactile learners, and the presence of a sacred space like this can make a lasting impression on them. What a blessing it is for a child to learn that Jesus is approachable! That God cares about them and that he is available to them. And what a blessing it is for us to discover, or rediscover, the childlike innocence and freedom that Jesus wants to give all of us! “Jesus, I pray for every child today. Touch each one with your love and your presence.” |
Thứ Bảy ngày 26.02.2022 Dân chúng mang con trẻ đến với Chúa Giêsu (Mc 10,13) Ở mỗi thôn làng, Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời của những người gặp gỡ Ngài. Các tội lỗi đã được tha thứ, các đường lối tội lỗi được giũ sạch, các bệnh tật được chữa lành, và cuộc sống đã được biến đổi. Không có gì lạ khi các bậc cha mẹ muốn đưa con cái của họ đến với Chúa Giêsu! Tại sao lại không để Ngài chúc lành cho chúng trước khi chúng lớn lên và bỏ lại phía sau sự tự do như trẻ thơ của chúng? Nhưng tại sao các môn đệ cố gắng ngăn cản các trẻ em đến với Chúa Giêsu? Có lẽ họ đã mắc phải sai lầm thông thường là đánh giá thấp hay coi thường các trẻ em và tuổi thơ. Có thể dễ dàng nghĩ rằng trải nghiệm và nhận thức của trẻ em không thực sự quan trọng vì chúng chưa trưởng thành. Trẻ em có thể thay đổi rất nhanh và tất cả những thay đổi đó có thể khiến người lớn chúng ta nghĩ rằng chúng không có khả năng thiết lập mối quan hệ thực sự với Chúa Giêsu. Không gì có thể hơn được sự thật! Đối với Chúa Giêsu, mỗi đứa trẻ là một kiệt tác của sự sáng tạo yêu thương của Thiên Chúa. Bắt đầu từ quan niệm của chúng, mỗi người là một tác phẩm nghệ thuật được làm theo hình ảnh của Cha trên trời. Bằng cách sửa dạy các môn đệ và ôm lấy các trẻ em, Chúa Giêsu đang nói với họ và chúng ta, những đứa trẻ quý giá biết bao đối với Ngài. Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc dạy con cái của chúng ta – hoặc cháu trai hoặc cháu gái của chúng ta – đến với Chúa Giêsu. Khi chúng ta giúp chúng cầu nguyện, chúng ta đang làm nhiều hơn là cho họ những lời muốn nói. Chúng ta đang giúp họ gặp gỡ Chúa Kitô một cách cá vị. Đó là lý do tại sao một số gia đình có bàn cầu nguyện hoặc góc cầu nguyện trong nhà, một số nơi có cây thánh giá, Kinh thánh và các vật dụng khác như tượng nhỏ hoặc tràng hạt. Trẻ em bẩm sinh là những người học về thị giác và xúc giác, và sự hiện diện của một không gian thiêng liêng như thế có thể tạo ấn tượng lâu dài cho chúng. Thật là diễm phúc cho một đứa trẻ khi biết rằng Chúa Giêsu là người có thể đến gần! Rằng Thiên Chúa quan tâm đến chúng và Ngài luôn sẵn sàng đón tiếp chúng. Và thật là diễm phúc cho chúng ta khi khám phá ra hoặc tái khám phá ra sự hồn nhiên và tự do như trẻ thơ mà Chúa Giêsu muốn ban cho tất cả chúng ta! Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con cầu nguyện cho mọi trẻ em. Xin Chúa hãy chạm vào mỗi em bằng tình yêu và sự hiện diện của Chúa. |