Suy niệm Kinh Mân Côi – Mùa Vọng 2024

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2024 -2025

Kính thưa cộng đoàn, cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống những ngày đầu của Mùa Vọng – mùa ân phúc, mùa của sự mong chờ ngày Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người. Với niềm yêu mến chân thành và sốt sắng dọn lòng đón Chúa đến, chúng ta cùng Mẹ Maria suy ngắm về mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Con Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng ta biết chuẩn bị một máng cỏ ấm áp nơi tâm hồn để đón chờ Chúa đến.

 MẦU NHIỆM THỨ I: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai

  Cuộc sống con người luôn gắn liền với những lời mời gọi thôi thúc trong lương tâm qua từng biến cố với những cảm nhận khác nhau. Có những lời mời gọi rõ ràng và rất khả thi, nhưng cũng có những lời mời gọi đầy bất ngờ và không dễ đón nhận. Là người nữ tý của Chúa, Đức Maria đã tự đặt mình dưới quyền của Thiên Chúa, trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ luôn thưa tiếng “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã đến ở với chúng con không chỉ để chung chia niềm vui nỗi buồn mà còn đến cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, phó thác và luôn biết bỏ mình đi để sống theo lời mời gọi của Chúa, “xin vâng” theo ý Chúa như Mẹ Maria ngày xưa.

MẦU NHIỆM THỨ II:  Đức Mẹ đi viếng Bà Thánh Isave

   Đến với tha nhân với niềm vui và hy vọng chính là sứ mạng đem niềm hạnh phúc đến cho người khác. Đến với nhau không chỉ đơn thuần là ăn uống, vui chơi với nhau mà chính là gặp gỡ. cảm thông và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Đức Maria đã đi thăm người chị họ Isave cũng thế. Dù đường xá xa xôi, vất vả; dù phải đi qua đường đồi núi gập ghềnh, nhưng niềm vui đem Chúa đến cho tha nhân đã chiến thắng những lo ngại và gian nan. Cùng với Mẹ, xin Chúa giúp chúng con biết hăng hái lên đường mỗi ngày, vượt thoát những trở ngại, lo toan, những sợ hãi, ích kỷ của bản thân để đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết học theo các nhân đức khiêm nhường, vị tha và yêu thương nơi Mẹ để chúng con thành tâm và sẵn sàng đem Tin Mừng cứu độ cho tha nhân.

MẦU NHIỆM THỨ III: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá

Phận là Con Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu được sinh ra nơi hang bò lừa bởi một người phụ nữ khiêm hạ, lớn lên trong cảnh nghèo khó, đi rao giảng Tin Mừng trong cảnh lang thang “không có nơi tựa đầu”. Tinh thần khó nghèo của Chúa cho thấy sự phó thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa và sự thanh thoát đối với những giá trị mà xã hội đề cao để hướng tới những lý tưởng cao đẹp hơn. 

Cùng với Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con biết sống tinh thần khó nghèo, phó thác, dám sống nghèo vì Nước Trời như Chúa Giêsu để chúng con thuộc trọn về Chúa; đồng cảm và yêu mến những người nhèo khổ, bất hạnh và đang cần đến sự trợ giúp về tinh thần lẫn vật chất.

MẦU NHIỆM THỨ IV: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Vâng phục lề luật, Mẹ Maria đến đền thờ để thanh tẩy như tất cả các bà mẹ phàm trần, và dâng con đầu lòng theo luật Môsê:  “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (Lc 2,23).

Lạy Chúa, chúng con có gương vâng phục của Chúa và Mẹ Maria để dẫn đường chỉ lối cho chúng con tuân theo lề luật Chúa và những giới luật giúp cho đời sống chúng con được thánh thiện và thăng tiến hơn. Xin cho chúng con biết vui vẻ tuân giữ luật Chúa và tìm thấy niềm vui trong việc thi hành theo thánh ý Chúa truyền dạy qua Mười Điều Răn, luật của Hội Thánh và luật dòng.

 MẦU NHIỆM THỨ V: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. 

Thật khó diễn tả được nỗi đau khổ của Mẹ Maria và thánh Giuse khi nghĩ rằng, các ngài đã lạc mất Chúa Giêsu. Các ngài bị thử thách nặng nề về lòng tin. Ba ngày lạc mất Chúa là ba ngày Mẹ cùng Thánh Giuse sống trong lo âu, sợ hãi và buồn phiền. Vì thế, khi đã tìm thấy Chúa, lắng nghe thao thức của Ngài nơi nhà Cha Ngài, Mẹ cảm thấy vui mừng nhưng cũng không ngớt suy niệm về sự việc vừa xảy ra.

Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con đầy những nỗi thăng trầm, đau thương và mất mát, nhưng có lẽ nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời chúng con là lạc mất Chúa. Xin cho lòng chúng con luôn vững vàng tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa, năng tìm gặp Chúa qua Thánh lễ, suy niệm và sống theo Tin mừng, cũng như nhận ra Chúa nơi tha nhân. Nhờ đó, chúng con luôn giữ được Chúa trong trái tim, tâm trí và trong từng ngày sống của mỗi người chúng con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon