Chầu Thánh Thể – Ngày 20.01.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Hôm nay, chúng ta quỳ trước Thánh Thể Chúa, chiêm ngắm Đấng mang đến sự sống mới, sự đổi mới và niềm vui trọn vẹn. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta nhận ra rằng, sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chính là “rượu mới,” là sự tươi mới và đầy ắp ân sủng. Khi Ngài trả lời câu hỏi về việc các môn đệ của Ngài không ăn chay, Ngài đã dùng hình ảnh của một tiệc cưới để khẳng định rằng, khi Chúa hiện diện, đó là lúc của niềm vui, của sự thịnh vượng, của tình yêu và ân sủng.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại bản thân: liệu chúng ta đã mở lòng đón nhận “rượu mới” mà Chúa mang đến, hay chúng ta vẫn muốn giữ lại những hình thức cũ kỹ, những thói quen và những giới hạn của mình? Đức Giê-su nói rằng, “rượu mới, bầu cũng phải mới.” Đây là lời mời gọi chúng ta không chỉ tiếp nhận tình yêu của Ngài, mà còn để Ngài biến đổi chúng ta, để lòng mình được làm mới, để cuộc đời chúng ta trở thành nơi chứa đựng và phát tán tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Trước Thánh Thể, chúng ta cũng được mời gọi mở lòng để đón nhận “rượu mới” của sự sống mới mà Chúa trao tặng, để cuộc sống của chúng ta không chỉ là sự tồn tại, mà là sự đầy tràn tình yêu, sự sống, và niềm vui đích thực mà Ngài mang đến. Khi chúng ta mở lòng và để Ngài hiện diện trong chúng ta, thì chúng ta cũng được biến đổi từ bên trong, được chữa lành và làm mới, để trở thành chứng nhân cho sự tươi mới của tình yêu Thiên Chúa.

Giờ chầu này là cơ hội để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và để xin Chúa làm mới lại những tâm hồn khô cằn, những thói quen cũ, để chúng ta có thể sống trọn vẹn với “rượu mới” mà Ngài trao ban. Xin cho giờ chầu này không chỉ là thời gian ngồi yên trước Thánh Thể, mà là một cơ hội để lòng chúng ta được làm mới, để trở thành “bầu mới” chứa đựng “rượu mới” của sự sống và ân sủng.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Chúng con quỳ đây, trong sự hiện diện thánh thiêng của Ngài, cảm tạ và tôn vinh tình yêu bao la mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúa đã đến như Chàng Rể trong tiệc cưới, mang đến cho chúng con niềm vui, sự sống và sự đổi mới, không chỉ trong một ngày hay một thời gian ngắn, mà là suốt cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa, khi chúng con đến với Ngài trong Thánh Thể, chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa là rượu mới, là sự sống mới mà Ngài mang đến cho nhân loại. Chúa đã dạy chúng con rằng, khi Chàng Rể còn ở với các môn đệ, họ không thể ăn chay được. Trong sự hiện diện của Ngài, chúng con được sống trong niềm vui và sự bình an. Chúa là Chàng Rể, Đấng mang đến niềm vui vĩnh cửu cho chúng con. Ngài không chỉ là nguồn sống mà còn là nguồn vui bất tận. Chúng con xin tạ ơn vì món quà vô giá này.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đón nhận “rượu mới” mà Ngài mang đến, không chỉ trong Thánh Thể, mà trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, không còn ràng buộc với những thói quen cũ kỹ, mà biết mở lòng ra để đón nhận những ân sủng mới mà Chúa ban tặng. Xin đừng để chúng con giữ lại “bầu cũ” mà không thay đổi, nhưng giúp chúng con đổ rượu mới vào những bầu da mới, để chúng con có thể sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài dành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa giảng dạy về sự mới mẻ của Ngài, chúng con nhận ra rằng chúng con cần phải để Ngài thay đổi chúng con từ bên trong, để từ đó, mọi hành động, mọi lời nói của chúng con đều phản ánh tình yêu và sự sống mới mà Ngài mang đến. Xin giúp chúng con sống trong sự hiện diện của Chúa, để đời sống chúng con luôn tràn đầy niềm vui và sự bình an, như rượu mới mà Chúa đã ban.

Con tạ ơn Chúa, Đấng đã đến và làm mới mọi sự, mang lại sự sống dồi dào cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa chúng con qua Thánh Thể, và giúp chúng con luôn sống trong sự đổi mới và tình yêu của Chúa. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mc 2,18-22

Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”. 19Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”.

4. SUY NIỆM

Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một câu hỏi được đặt ra với Chúa Giêsu về việc ăn chay của các môn đệ Ngài. Đó là một câu hỏi đầy thắc mắc và cũng phản ánh sự khác biệt trong cách sống của các nhóm tôn giáo thời bấy giờ. Các môn đệ của Gioan và người Pha-ri-sêu tuân theo truyền thống ăn chay, nhưng các môn đệ của Chúa Giêsu thì không. Đây là sự khác biệt khiến người ta phải đặt câu hỏi và cũng là cơ hội để Chúa Giêsu bày tỏ những điều sâu sắc về sự đến của Nước Thiên Chúa và cách thức mà Ngài đem lại sự đổi mới cho nhân loại.

Chúa Giêsu đáp lại câu hỏi bằng một hình ảnh dễ hiểu: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” Ngài so sánh chính Ngài với chàng rể trong một tiệc cưới, nơi mà những người tham dự sẽ không thể buồn bã hay sầu khổ, vì họ đang chung vui với chú rể. Chúa Giêsu ám chỉ rằng, sự hiện diện của Ngài trong thế giới này là niềm vui và hy vọng, không phải là thời gian của sự sầu muộn hay ăn chay. Chàng rể – tức là chính Ngài – đang ở giữa họ, và khi có sự hiện diện của Chúa, thì đây là thời điểm vui mừng, sự cứu rỗi đang đến gần, sự cứu độ đã đến. Việc ăn chay chỉ có ý nghĩa khi chàng rể không còn ở với họ nữa, tức là khi Chúa Giêsu sẽ bị đem đi, bị khổ nạn và cái chết.

Qua đó, Chúa Giêsu không chỉ giải thích về việc ăn chay, mà Ngài cũng muốn nói lên một điều quan trọng hơn: Ngài không đến để củng cố những hình thức bên ngoài của tôn giáo, mà là để mang đến một sự đổi mới căn bản, một sự thay đổi tận gốc rễ trong cách nhìn nhận về Thiên Chúa và cuộc sống con người. Ngài dùng hình ảnh “vải mới vá vào áo cũ” và “rượu mới đổ vào bầu da cũ” để nói lên rằng, sự cứu độ mà Ngài mang lại là điều mới mẻ, không thể vừa hòa hợp với các tập tục cũ, không thể gắn vào những khuôn mẫu cũ kỹ mà con người đã dựng nên. Nước Thiên Chúa, với sự hiện diện của Ngài, đòi hỏi một sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn và trong đời sống.

Điều này mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về sự mới mẻ trong đức tin và đời sống của mình. Chúng ta có đang để cho Chúa Giêsu làm mới lại cuộc đời mình hay không? Chúng ta có sẵn lòng để Ngài thay đổi những thói quen cũ kỹ, những hình thức tôn giáo rỗng tuếch, để đón nhận một đức tin sống động và đầy sức mạnh không? Việc ăn chay, dù là một thực hành tốt trong tôn giáo, nhưng chỉ có thể trở nên ý nghĩa khi nó xuất phát từ một tâm hồn chân thành và một cuộc sống được biến đổi bởi tình yêu và sự hiện diện của Chúa.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống của mình và đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có thật sự sống trong sự mới mẻ của Nước Thiên Chúa không? Liệu chúng ta có để cho Chúa Giêsu biến đổi, làm mới những tâm hồn cứng cỏi, những thói quen xấu, và những khuôn mẫu cũ của chúng ta không? Hãy để rượu mới của tình yêu Chúa Thánh Thể đi vào tâm hồn chúng ta, làm mới cuộc sống và giúp chúng ta sống đức tin một cách trọn vẹn hơn.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lòng mình trong giờ phút này, khi con được ngự trước sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu của Ngài. Con cảm nhận sâu sắc rằng, qua những lời dạy của Chúa hôm nay, Chúa không chỉ mời gọi con hiểu về sự hiện diện của Ngài mà còn mời con vào một mối quan hệ sâu sắc, sống động với Chúa. Chúa là Chàng Rể, Đấng mang đến niềm vui, tình yêu và sự sống vĩnh cửu, và khi Chúa ở cùng chúng con, mọi thứ đều trở nên mới mẻ, tràn đầy sự sống và hy vọng.

Chúa Giêsu, Ngài đã dạy chúng con rằng khi Chàng Rể còn ở với các môn đệ, họ không thể ăn chay, vì đó là thời điểm của niềm vui và tình yêu trọn vẹn. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì đã đến trong cuộc đời chúng con, mang đến niềm vui đích thực. Khi Chúa ở với chúng con, chúng con được đầy tràn hạnh phúc và bình an. Con cảm nhận rõ ràng rằng sự hiện diện của Chúa chính là điều mà con khao khát nhất.

Chúa đã nói rằng khi Ngài ra đi, lúc đó mới là thời gian cho sự ăn chay, vì đó là thời gian của đau khổ và hy sinh. Nhưng lạy Chúa, trong giờ phút này, con nhận ra rằng chính trong đau khổ, trong sự hy sinh của Chúa, chúng con lại tìm thấy niềm vui và sự sống. Xin cho con hiểu rằng, dù cuộc sống có đôi khi đầy thử thách, nhưng nếu có Chúa ở bên, con sẽ luôn tìm thấy sự an ủi, sự chữa lành và sự bình an trong lòng.

Chúa cũng đã dạy chúng con về sự đổi mới trong Ngài. Rượu mới, bầu cũng phải mới. Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài tất cả những thói quen cũ, những tâm trạng tiêu cực, những yếu đuối trong cuộc sống của con, và xin Ngài làm mới tất cả. Xin Chúa ban cho con một trái tim mới, một tâm hồn mới, để con có thể sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa dành cho con. Con không thể thay đổi một mình, nhưng với sức mạnh và ơn thánh của Chúa, con tin rằng Ngài có thể làm cho con trở nên mới mẻ trong tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày, biết đón nhận sự sống mới mà Chúa mang đến. Xin cho con nhận ra rằng Chúa luôn ở bên con, ban cho con niềm vui và hy vọng, và qua đó, con có thể chia sẻ tình yêu ấy với mọi người xung quanh. Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin và theo Chúa, vì trong Ngài là sự sống đích thực. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
   + Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con về sự hiện diện của Chúa như Chàng Rể trong cuộc đời này. Trong sự hiện diện của Chúa, chúng con không cần ăn chay vì niềm vui và sự sống Ngài mang đến cho chúng con. Tuy nhiên, khi Chúa ra đi, khi Chúa không còn hiện diện một cách rõ rệt như trước, chúng con phải sống trong sự khao khát và tìm kiếm Chúa qua cầu nguyện và ăn chay. Xin cho chúng con luôn nhận ra rằng mỗi giây phút chúng con sống trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa là một cơ hội để cảm nhận niềm vui trọn vẹn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
   + Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết luôn sống trong sự mới mẻ mà Chúa mang đến. Chúa đã dạy rằng không ai lấy vải mới vá vào áo cũ. Xin cho chúng con biết từ bỏ những điều cũ kỹ, những thói quen không đẹp, để sống theo ơn mới mà Chúa ban tặng. Cũng như rượu mới không thể đổ vào bầu da cũ, xin giúp chúng con luôn chuẩn bị một tâm hồn mới mẻ, luôn mở rộng để đón nhận sự biến đổi mà Chúa thực hiện trong chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
   + Lạy Chúa Giêsu, Chúa là rượu mới mang lại sự sống mới. Xin giúp chúng con không đóng chặt tâm hồn vào những thói quen cũ kỹ, không thay đổi mà Chúa mời gọi. Trong giờ này, khi quỳ trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa mọi tâm tư, nguyện vọng và cả những vết thương cũ kỹ trong lòng. Xin Chúa biến đổi chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con luôn là một sự mới mẻ trong tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống theo ý Chúa và mở lòng để đón nhận sự sống mới mà Chúa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
   + Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con rằng khi Chàng Rể còn ở với các môn đệ, họ không thể ăn chay. Xin giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, và để niềm vui của Chúa luôn tràn đầy trong lòng chúng con. Khi đối diện với khó khăn và thử thách, xin cho chúng con không chỉ sống trong sự thiếu thốn, mà luôn biết tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cách sống yêu thương và mở lòng đón nhận tình yêu mới mà Chúa ban cho

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Ngài vì giây phút thánh thiêng này, khi chúng con được chiêm ngắm và đón nhận sự hiện diện vĩ đại của Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa, trong lúc này, chúng con hiểu rằng chính Chúa là Chàng Rể mà mọi người phải chờ đợi. Với sự hiện diện của Chúa, tình yêu và ơn sủng của Thiên Chúa đã đến giữa chúng con, và điều đó khiến chúng con không còn phải lo âu hay u sầu, vì Chúa đang ở với chúng con.

Chúa Giêsu, khi Ngài trả lời câu hỏi về việc ăn chay, Ngài đã cho chúng con thấy rằng, trong thời gian Ngài hiện diện, sự vui mừng trọn vẹn và sự yêu thương của Chúa là tất cả những gì chúng con cần. Giống như các môn đệ không thể ăn chay khi Chàng Rể ở với họ, chúng con cũng không thể buồn rầu khi sự sống và sự bình an của Chúa đang hiện diện trong lòng chúng con. Chúa là niềm vui của chúng con, là nguồn sống và là Chàng Rể mà linh hồn chúng con đang khát khao được gần gũi.

Lạy Chúa, chúng con cảm nhận rằng khi Chúa nói về rượu mới và bầu mới, Chúa đang mời gọi chúng con từ bỏ những thói quen cũ kỹ, những ràng buộc của tội lỗi và thế gian để tiếp nhận ơn gọi mới, ơn sống trong sự tự do và tình yêu của Ngài. Chúa đến không để củng cố những gì đã cũ, mà để làm mới tất cả trong chúng con. Xin giúp chúng con mở lòng ra đón nhận tình yêu mới mẻ và sự thay đổi mà Chúa mang lại.

Xin cho chúng con biết vứt bỏ những tâm hồn cũ kỹ, những sự hẹp hòi, ích kỷ và mọi thứ không xứng hợp với tình yêu của Ngài, để có thể trở thành những bầu da mới, có thể chứa đựng rượu mới mà Ngài ban tặng. Chúng con khao khát được Chúa biến đổi, để cuộc sống chúng con không chỉ là sự tồn tại, mà là một đời sống mới, đầy tràn ân sủng và sự hiện diện của Chúa trong mỗi hành động, mỗi lời nói và suy nghĩ của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống trong niềm vui và sự hiện diện của Ngài. Dù cuộc sống có khó khăn, chúng con vẫn biết rằng Chúa luôn ở bên, là nguồn động lực và sức mạnh để chúng con vững vàng bước đi. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Ngài dành cho nhân loại, đặc biệt là cho chúng con trong giờ này. Xin cho chúng con luôn sống với niềm vui và lòng tri ân, luôn tìm thấy sự mới mẻ trong tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con phó thác cuộc đời và linh hồn của chúng con trong tay Ngài, và xin Ngài làm cho chúng con trở thành những bầu da mới, chứa đựng tình yêu và ân sủng của Ngài. Amen.

Comments are closed.

phone-icon