Chầu Thánh Thể – Thứ Hai, ngày 12.05.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con đến trước sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể để bày tỏ lòng tri ân và yêu mến. Lạy Mục Tử Nhân Lành, Chúa là Đấng luôn yêu thương và bảo vệ chúng con, là những chiên của Chúa, Đấng không ngừng chăm sóc và hy sinh mạng sống mình vì sự sống và hạnh phúc của chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay qua Lời Chúa trong Tin Mừng, chúng con lại được nghe những lời đầy yêu thương và nâng đỡ: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” Chúa là Mục Tử nhân lành, Đấng luôn sống vì chúng con, dám hiến mình vì sự sống vĩnh cửu của chúng con. Chúa không chỉ là Đấng dẫn dắt chúng con, mà còn là Đấng sẵn sàng hy sinh tất cả vì chúng con, thậm chí là mạng sống của chính Ngài.

Chúa Giêsu, những lời của Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về tình yêu cao cả mà Chúa dành cho chúng con. Ngài không phải là một người làm thuê, nhưng là Mục Tử chân chính, Mục Tử yêu thương và bảo vệ đoàn chiên của mình, bất chấp mọi hiểm nguy và thử thách. Khi sói đến, Ngài không bỏ chạy, Ngài đứng vững để bảo vệ chúng con, cho chúng con được sống trong bình an và sự chăm sóc tuyệt vời của Ngài.

Lạy Mục Tử Nhân Lành, chúng con cảm nhận được tình yêu bao la mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng con. Ngài đã không chỉ dẫn dắt chúng con trên con đường ngay chính, mà còn chịu chết vì tội lỗi chúng con để chúng con được sống. Chúa đã dám hy sinh bản thân mình, và không ai có thể lấy mạng sống của Chúa đi, nhưng chính Chúa tự nguyện hy sinh vì yêu thương chúng con.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con xin dâng lên Chúa lòng tri ân vì tình yêu vô bờ bến của Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận biết và cảm nhận được tình yêu ấy trong cuộc sống mỗi ngày. Xin cho chúng con là những chiên ngoan, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết đi theo bước chân Ngài, sống một cuộc đời trung tín và yêu thương, luôn tìm thấy sự an nghỉ trong vòng tay bảo vệ của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con, những chiên của Chúa, biết đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách yêu thương nhau, sống trong sự hiệp nhất và tình huynh đệ, để qua đó chúng con có thể là chứng nhân sống động về tình yêu của Mục Tử Nhân Lành. Xin cho chúng con luôn tìm được sự sống đời đời nơi Chúa, và sống mỗi ngày trong sự bảo vệ của Chúa, để khi thử thách đến, chúng con vẫn có thể đứng vững và tin tưởng vào tình yêu vĩ đại của Chúa.

Chúng con dâng lên Chúa những lời nguyện này, qua Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, chúng con đến với Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này, lòng đầy tri ân và cảm tạ. Chúa, Đấng là Mục Tử nhân lành, đã tự nguyện hy sinh mạng sống vì chúng con, những chiên của Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về tình yêu vĩ đại của Chúa, về sự hiến dâng trọn vẹn mà Chúa đã làm cho mỗi người chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã đến để tìm kiếm và cứu vớt những chiên lạc, để cho chúng con được sống trong sự bảo vệ và tình yêu của Chúa. Chúa không phải là người làm thuê, chỉ chăm sóc khi thuận lợi, mà Chúa là Mục Tử nhân lành, luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì chúng con, vì Chúa biết rằng chỉ có trong sự hy sinh đó, Chúa mới có thể mang lại cho chúng con sự sống đời đời.

Chúa biết chúng con, từng chiên một, và chúng con biết Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến tận cùng. Chúng con cảm nhận được sự an lành, sự bảo vệ trong vòng tay yêu thương của Chúa, nơi mà không có gì có thể tách rời chúng con khỏi tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, trong những lúc khó khăn, trong những lúc thử thách, xin cho chúng con luôn nhớ đến tình yêu và sự hy sinh của Chúa, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa luôn ở gần, luôn chăm sóc và dẫn dắt chúng con.

Chúa không chỉ dành tình yêu cho những chiên đã thuộc về Chúa, mà còn cho cả những chiên chưa biết Chúa, và Chúa mời gọi chúng con cùng với Chúa ra đi, đưa những chiên lạc về với đoàn chiên duy nhất của Chúa. Xin cho chúng con, những chiên của Chúa, luôn nghe tiếng Chúa gọi và trung thành theo Chúa, để trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự hy sinh mà Chúa đã dành cho nhân loại.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra rằng mạng sống của Chúa không ai có thể lấy đi, mà chính Chúa tự nguyện hy sinh vì chúng con. Xin cho chúng con cũng biết hy sinh bản thân, biết đặt lợi ích của anh chị em lên trên hết, để chúng con cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương, một đoàn chiên duy nhất dưới sự dẫn dắt của Chúa.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, xin Chúa ban cho chúng con ơn mạnh mẽ, để chúng con luôn sống theo sự chỉ dạy của Chúa, sống trong tình yêu và sự hy sinh. Xin Chúa ban cho chúng con lòng yêu mến và niềm tin kiên vững, để chúng con luôn cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Chúa trong đời sống mình.

Chúng con dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ, vì Chúa là Mục Tử nhân lành, Đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng con. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con trong cuộc sống, để chúng con luôn đi đúng con đường mà Chúa đã chỉ dẫn, và để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa hơn trong tình yêu và sự hy sinh.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Ga 10,11-18

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

4. SUY NIỆM

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tự giới thiệu mình là Mục Tử Nhân Lành, Đấng chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên bằng cả trái tim yêu thương và sự hy sinh lớn lao. Lời tuyên bố này không chỉ là một hình ảnh đẹp về sự chăn dắt, mà còn là mạc khải sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Người không phải là mục tử bình thường, nhưng là Mục Tử sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên khỏi mọi hiểm nguy.

Đức Giêsu so sánh mình với kẻ làm thuê, những người không thật sự yêu thương và quan tâm đến chiên. Kẻ làm thuê khi thấy sói đến sẽ bỏ chạy, để chiên bị sói vồ và làm cho tán loạn, bởi vì chiên không thuộc về họ. Trái lại, Đức Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, không bao giờ rời bỏ đoàn chiên của mình. Người dám đối diện với mọi nguy hiểm, thậm chí hy sinh mạng sống mình, để bảo vệ và gìn giữ những ai thuộc về Người. Đây là tình yêu vô điều kiện, vượt xa mọi tính toán hay ích kỷ, một tình yêu chỉ có thể xuất phát từ trái tim của Thiên Chúa.

Hình ảnh Mục Tử Nhân Lành còn nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa Đức Giêsu và đoàn chiên. Người nói: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Đây không chỉ là sự hiểu biết thông thường, mà là sự nhận biết trong tình yêu và sự thấu hiểu sâu sắc. Giống như mối quan hệ thân tình giữa Đức Giêsu và Chúa Cha, Người kêu gọi mỗi chúng ta sống trong mối quan hệ gần gũi và gắn bó với Người. Là chiên của Chúa, chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng Người, bước theo sự hướng dẫn của Người, và tin tưởng rằng Người luôn ở bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Đức Giêsu còn nhắc đến những chiên khác không thuộc ràn này, và Người cũng phải đưa chúng về. Đây là lời khẳng định rằng tình yêu và sự cứu độ của Thiên Chúa không giới hạn ở một nhóm người, nhưng bao trùm tất cả nhân loại. Mỗi người, không phân biệt quốc tịch, văn hóa hay hoàn cảnh sống, đều được mời gọi trở thành chiên trong đoàn chiên duy nhất của Đức Kitô. Người không ngừng tìm kiếm và mời gọi những ai đang lạc lối, để họ có thể tìm thấy sự an toàn và bình an trong ràn chiên của Người.

Sự hy sinh của Đức Giêsu là một hành động tự nguyện và mang tính cứu độ. Người nói: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.” Đây không phải là sự hy sinh bất đắc dĩ, mà là sự tự hiến đầy ý nghĩa, xuất phát từ lòng yêu thương vô hạn đối với đoàn chiên. Đức Giêsu không chỉ chết để cứu chuộc chúng ta, mà còn sống lại để dẫn dắt chúng ta đến sự sống đời đời. Sự phục sinh của Người là bảo chứng cho lời hứa về sự sống vĩnh cửu dành cho tất cả những ai tin vào Người.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, Đấng hiện diện thật sự nơi Bí Tích Thánh Thể. Người tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Thân Mình và Máu Thánh Người, là nguồn sự sống và sức mạnh thiêng liêng. Chúng ta hãy mở lòng ra để lắng nghe tiếng Người, để cảm nhận tình yêu bao la của Người, và để sống xứng đáng với ơn gọi làm chiên của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mục Tử Nhân Lành của chúng con, xin dạy chúng con biết lắng nghe và bước theo tiếng Chúa gọi. Xin gìn giữ chúng con trong ràn chiên của Chúa, bảo vệ chúng con khỏi mọi nguy hiểm, và dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Chúng con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu sắc, vì tình yêu và sự hy sinh cao cả của Chúa dành cho chúng con. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước nhan thánh Chúa, chúng con cúi mình trong thinh lặng để lắng nghe tiếng gọi dịu dàng của Mục Tử Nhân Lành. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu vô biên của Ngài, một tình yêu không ngần ngại hy sinh mạng sống để bảo vệ và cứu rỗi đoàn chiên nhỏ bé là chúng con.

Lạy Mục Tử Nhân Lành, Chúa đã khẳng định: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Lời ấy như một sự bảo đảm chắc chắn cho chúng con rằng, dù thế gian có đầy hiểm nguy, dù đời sống có đầy sóng gió, Chúa không bao giờ để chúng con lạc lối. Chúa biết rõ từng người chúng con – từng niềm vui, nỗi đau, từng yếu đuối và từng hy vọng thầm kín. Trong sự nhận biết ấy, Chúa không chỉ yêu thương chúng con như một đoàn chiên chung, mà yêu từng cá nhân với tình yêu riêng biệt, sâu đậm. Xin giúp chúng con cũng nhận ra tiếng Chúa gọi, biết quay về với Chúa mỗi khi chúng con lạc xa ràn chiên của Ngài.

Lạy Đấng đã hy sinh mạng sống mình vì chúng con, chúng con chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu tuyệt đối của Chúa – một tình yêu tự nguyện, không bị cưỡng ép, không tìm lợi ích, nhưng là hoàn toàn cho đi. Chúa đã nói: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.” Chúng con cảm phục sự can đảm và lòng quảng đại ấy. Chúa không phải là người làm thuê, chỉ chăm lo cho chiên khi mọi sự êm đềm, nhưng Chúa là Mục Tử Nhân Lành, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, bảo vệ từng con chiên khỏi nanh vuốt của sói dữ. Xin Chúa dạy chúng con biết noi gương tình yêu ấy, sống một đời yêu thương và hy sinh cho anh chị em xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng quy tụ mọi chiên về một đoàn, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu bao trùm mọi ranh giới. Chúa không chỉ yêu thương những con chiên trong ràn, mà còn quan tâm đến những con chiên khác, những người chưa biết Chúa hoặc còn xa cách Chúa. Chúa khẳng định: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.” Xin cho chúng con có trái tim rộng mở như Chúa, biết đón nhận mọi người, bất kể họ khác biệt về niềm tin, văn hóa hay hoàn cảnh. Xin dạy chúng con trở thành khí cụ của Chúa trong việc đưa những chiên lạc trở về với tình yêu bao la của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con chiêm ngắm Chúa, Đấng đã hy sinh mạng sống để rồi lấy lại, chúng con cảm nghiệm được sức mạnh của mệnh lệnh Chúa Cha dành cho Con Một. Chính mầu nhiệm này là lời mời gọi chúng con sống theo ý Chúa, không chỉ trong sự vâng phục mà còn trong niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để bước theo tiếng gọi của Mục Tử Nhân Lành, biết từ bỏ những ích kỷ nhỏ nhoi, dấn thân trong tình yêu phục vụ, và đặt trọn niềm tin vào quyền năng cứu độ của Ngài.

Lạy Chúa, hãy làm cho chúng con trở thành chiên ngoan của Ngài, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài, và biết lan tỏa tình yêu của Ngài đến mọi nơi chúng con hiện diện. Chúng con tín thác vào Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đến tận cùng.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, xin giữ chúng con mãi mãi trong đoàn chiên của Ngài. Amen.

 6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Cầu nguyện cho Hội Thánh: Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, Chúa đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Xin cho Hội Thánh Chúa luôn là hình ảnh sống động của một người mục tử tận tụy, yêu thương và chăm sóc đoàn chiên của mình. Xin ban ơn khôn ngoan và thánh thiện cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, và tu sĩ để họ luôn trung thành với sứ mạng chăn dắt đoàn chiên Chúa trao phó. Chúng con cầu xin Chúa.

Cầu nguyện cho những người đang lạc lối: Lạy Chúa, Chúa đã phán rằng Chúa cũng muốn đưa những chiên không thuộc ràn này về cùng một đoàn chiên. Xin thương xót những ai đang lạc lối, những người chưa nhận biết Chúa hoặc xa rời đức tin. Xin giúp họ lắng nghe tiếng gọi của Chúa và tìm thấy nơi Chúa nguồn bình an và ơn cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa.

Cầu nguyện cho những ai đau khổ và bị bỏ rơi: Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, Chúa không bỏ rơi chiên của mình khi sói đến. Xin nâng đỡ những ai đang chịu đau khổ, bị bỏ rơi hay đối diện với những thử thách của cuộc sống. Xin cho họ cảm nhận được sự hiện diện yêu thương và chở che của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin Chúa.

Cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con: Lạy Chúa, Chúa đã hy sinh mạng sống mình để đưa chúng con vào một đoàn chiên duy nhất. Xin giúp cộng đoàn chúng con luôn gắn bó với Chúa, biết lắng nghe và bước theo tiếng Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con trở nên những khí cụ yêu thương, sẵn sàng hy sinh và phục vụ nhau trong tình yêu của Mục Tử Nhân Lành. Chúng con cầu xin Chúa.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thinh lặng của giờ phút cuối cùng bên Thánh Thể Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ, lòng tri ân thẳm sâu và trọn vẹn nhất lên Chúa – Đấng Mục Tử Nhân Lành của chúng con.

Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên Chúa dành cho đoàn chiên bé nhỏ của Ngài. Tình yêu ấy không chỉ được bày tỏ qua những lời dạy bảo dịu dàng, mà còn qua sự hy sinh cao cả khi Chúa tự nguyện hiến mạng sống mình để bảo vệ và cứu rỗi chúng con. Không ai có thể cướp đi mạng sống ấy, nhưng chính Chúa tự nguyện ban tặng, để tình yêu thương ấy trở thành mẫu gương bất diệt cho chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cảm nhận sâu sắc sự quan tâm và lòng trung tín Chúa dành cho chúng con. Chúa không như người làm thuê, chỉ chăm sóc bề ngoài. Chúa là Đấng Mục Tử Nhân Lành, không ngần ngại đối mặt với sói dữ, không lùi bước trước hiểm nguy, và luôn gìn giữ đoàn chiên bằng tất cả tình yêu và sức mạnh của mình.

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa biết rõ từng người trong chúng con, không chỉ là số đông, mà là từng tên gọi, từng nỗi lo âu, từng giấc mơ, từng khát vọng. Chúa biết chúng con và gọi tên chúng con bằng tình yêu sâu xa, như mối tương quan mật thiết giữa Chúa với Chúa Cha. Chính trong sự hiểu biết ấy, chúng con tìm thấy niềm an ủi và nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống.

Chúng con cảm tạ Chúa vì lòng khao khát Chúa dành cho những chiên khác còn chưa thuộc ràn này. Tình yêu của Chúa không chỉ dừng lại nơi chúng con, mà còn mở rộng đến mọi người, mời gọi họ đến để cùng chung một đoàn chiên và một Đấng Mục Tử. Xin cho lòng chúng con cũng được mở rộng như Chúa, để trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, đưa những người lầm lạc trở về với vòng tay yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì lời khẳng định mạnh mẽ rằng mạng sống của Chúa là món quà tự nguyện, được trao ban để mang lại sự sống đời đời cho đoàn chiên. Chúng con không xứng đáng, nhưng Chúa đã yêu thương chúng con trước. Tình yêu ấy là nền tảng, là ánh sáng, và là nguồn sức mạnh cho chúng con sống đức tin và thực hành lòng bác ái mỗi ngày.

Lạy Chúa Thánh Thể, xin cho mỗi lần chúng con chầu bên Chúa là một lần chúng con được sống lại niềm xác tín vào tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con biết nghe tiếng Chúa, đi theo Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, để đến ngày sau hết, chúng con được hợp nhất với Ngài trong một đoàn chiên duy nhất, dưới sự dẫn dắt của Đấng Mục Tử Nhân Lành.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon