Chầu Thánh Thể – Thứ Sáu, ngày 25.07.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. Mở đầu
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng con đến trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này với lòng khiêm nhường và biết ơn sâu sắc. Lạy Chúa, trong giờ phút này, chúng con muốn dâng lên Chúa tất cả tâm hồn mình, để được Ngài thanh tẩy, thánh hóa và bồi dưỡng qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên mà Ngài đã dành cho chúng con, một tình yêu không chỉ trong những lời dạy mà còn qua hành động phục vụ và hy sinh vô cùng lớn lao của Ngài.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, chúng con thấy bà mẹ của các con ông Giêbêđê đến xin Chúa Giêsu ban cho hai con bà được ngồi một bên hữu và một bên tả Ngài trong Nước Trời. Bà xin một vinh quang trần thế cho các con mình, nhưng Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy rằng sự vinh quang của Ngài không phải là điều mà họ đang tìm kiếm. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, liệu họ có thể uống chén mà Ngài sắp uống không, và họ đã trả lời: “Thưa được.” Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng con đường theo Chúa là con đường của sự hy sinh, của việc phục vụ, không phải là con đường của quyền lực hay vinh quang thế gian.

Lạy Chúa, qua bài học này, chúng con nhận ra rằng sự lớn lao trong Nước Trời không phải là việc chiếm đoạt quyền lực hay vinh quang cho bản thân, mà là việc phục vụ tha nhân, là làm tôi tớ cho mọi người. Chúa, Đấng là Vị Lãnh Đạo tối cao, đã đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúa đã chỉ cho chúng con thấy rằng nếu muốn làm lớn trong Nước Trời, chúng con phải biết sống khiêm nhường, phục vụ và hy sinh vì lợi ích của người khác.

Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút linh thiêng này, khi chúng con quỳ gối trước Mình Máu Thánh Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu vô biên và sự phục vụ của Ngài. Xin giúp chúng con hiểu rằng Chúa đến để phục vụ và yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, đau khổ và bị bỏ rơi. Xin cho chúng con biết học gương Chúa trong việc phục vụ, không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, mà luôn tìm cách yêu thương và phục vụ anh chị em xung quanh.

Lạy Chúa, trong Bí Tích Thánh Thể này, xin cho chúng con được tiếp nhận Chúa vào trong đời sống của mình, để chúng con có thể mang tình yêu và sự phục vụ của Chúa đến với mọi người. Xin cho chúng con luôn biết sống theo gương Chúa Giêsu, biết phục vụ mà không tính toán, biết yêu thương mà không đòi hỏi. Xin cho chúng con có một trái tim khiêm nhường và sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của Nước Trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ này, chúng con đến trước sự hiện diện của Chúa để tôn vinh và ngợi khen Chúa, Đấng là Mẫu mực của sự khiêm nhường và phục vụ. Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy một bài học về sự vĩ đại trong Nước Trời không phải ở chỗ quyền lực hay vinh quang, mà là trong việc phục vụ và hy sinh. Chúa đã đến giữa chúng con không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

Thánh Thể của Chúa là một dấu chỉ rõ ràng nhất về tình yêu vô biên mà Chúa dành cho chúng con. Qua việc tự hiến Mình và Máu Thánh Ngài, Chúa đã chứng minh cho chúng con thấy rằng trong Nước Trời, vinh quang không phải là sự thống trị, mà là tình yêu phục vụ. Chúa mời gọi chúng con không tìm kiếm quyền lực hay địa vị cao sang, mà là dâng mình phục vụ anh em, như chính Chúa đã làm.

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con quỳ gối trước Thánh Thể, chúng con không chỉ tôn vinh Mình và Máu Thánh Ngài mà còn nhìn nhận sự khiêm nhường vĩ đại của Chúa. Chúa đã dạy chúng con rằng ai muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ của người khác. Chính trong Thánh Thể, Chúa đã cho chúng con thấy cách thức Chúa phục vụ: không tìm kiếm danh vọng hay quyền lực, mà chỉ tìm cách làm cho người khác được sống, được cứu rỗi. Thánh Thể là món quà vô giá mà Chúa ban cho chúng con, và chúng con được mời gọi trở thành những người phục vụ nhau với tình yêu và sự khiêm nhường.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhìn vào Thánh Thể để học cách sống khiêm tốn và phục vụ. Xin giúp chúng con từ bỏ lòng tự cao, không tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà luôn biết sống vì người khác, làm những người anh em đích thực trong Chúa. Khi chúng con rước Thánh Thể, xin cho chúng con được biến đổi để sống trọn vẹn những gì Chúa đã dạy, và trở thành những chứng nhân của tình yêu phục vụ trong thế gian này. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

4. SUY NIỆM

Lời Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một câu chuyện đầy ý nghĩa về quyền lực và sự phục vụ, về khát vọng vinh quang và sự khiêm nhường trong Nước Trời. Bà mẹ của các con ông Giêbêđê, với lòng yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp cho con cái, đã đến xin Chúa Giêsu một điều gì đó rất đặc biệt: bà muốn hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả Chúa trong Nước Ngài. Một yêu cầu thật sự đáng khao khát, nhưng cũng đầy tham vọng, khi bà muốn các con mình có những chỗ đứng cao cả nhất bên cạnh Đấng Cứu Thế.

Chúa Giêsu, với sự khôn ngoan và sâu sắc, không trả lời trực tiếp yêu cầu của bà, mà lại đưa ra một câu hỏi: “Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Đây là một câu hỏi đầy thử thách. Chén mà Chúa Giêsu đề cập đến chính là chén đắng của sự đau khổ, chén của hy sinh, chén của cái chết trên thập giá. Những người con của bà mẹ Giêbêđê, cũng như các môn đệ khác, đều trả lời một cách dễ dàng: “Thưa được.” Nhưng họ không hiểu rằng con đường mà Chúa Giêsu đi là một con đường đầy thử thách, đau khổ và hy sinh, không phải là con đường của vinh quang hay quyền lực như họ tưởng.

Chúa Giêsu không chỉ muốn bà mẹ và các môn đệ hiểu rằng vinh quang trong Nước Trời không phải là những chỗ ngồi bên cạnh Ngài, mà là một cuộc đời phục vụ. Ngài nhắc nhở họ rằng vinh quang mà họ tìm kiếm không phải là sự thống trị, không phải là quyền lực hay danh vọng, mà là sự phục vụ. Ngài dùng chính bản thân mình làm mẫu gương cho họ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.”

Lời này của Đức Giêsu thật sự gây chấn động, không chỉ với các môn đệ xưa kia, mà còn với chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng trong Nước Trời, không có chỗ cho sự tham vọng quyền lực, mà chỉ có chỗ cho sự khiêm nhường và lòng yêu thương. Nếu ai muốn làm lớn trong Nước Trời, người đó phải phục vụ, phải trở thành tôi tớ của người khác. Đây là một chân lý hoàn toàn trái ngược với cách nhìn của thế gian về quyền lực và danh vọng. Thế gian khao khát quyền lực, vinh quang, và sự thống trị. Nhưng Nước Trời thì khác, Nước Trời là Nước của sự khiêm nhường, của phục vụ và hy sinh.

Chúng ta có thể nhận thấy, trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng giống như các môn đệ và bà mẹ của Giêbêđê. Chúng ta cũng dễ dàng khao khát những điều lớn lao, những vị trí danh giá, những thành công trong cuộc sống. Chúng ta muốn được công nhận, được tôn vinh và được đặt lên những vị trí cao hơn. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta nhìn vào chính Ngài, Đấng đã từ bỏ quyền lực, vinh quang và đến thế gian này để phục vụ, để yêu thương, và để hy sinh. Chúng ta được mời gọi không phải để tìm kiếm vinh quang cho bản thân, mà là để làm công cụ của tình yêu, của sự phục vụ và của hy sinh.

Sự phục vụ mà Chúa Giêsu nói đến không phải là sự phục vụ từ một vị trí thấp hèn, không phải là sự phục vụ vì bị ép buộc, mà là sự phục vụ trong tự do và trong tình yêu. Đó là sự phục vụ với trái tim yêu thương, không vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích của người khác. Chúa Giêsu đã phục vụ bằng cách hiến mạng sống mình cho nhiều người, Ngài đã yêu thương chúng ta đến mức không có gì là quá lớn lao để làm cho chúng ta được cứu độ. Chính tình yêu lớn lao đó đã mang đến cho chúng ta sự sống và hy vọng.

Trong giờ Chầu này, khi chúng ta quỳ gối trước Chúa, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về con đường phục vụ mà Đức Giêsu đã đi. Chúng ta cần nhìn lại cách chúng ta sống trong cuộc đời này. Chúng ta có thực sự phục vụ anh chị em mình trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương không? Chúng ta có tìm kiếm sự vinh quang và quyền lực hay chúng ta đang sống một cuộc đời phục vụ, như Chúa Giêsu đã dạy? Sự phục vụ của Ngài là một sự hy sinh, là một sự sống đích thực, và đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời.

Khi Chúa Giêsu nói về việc uống chén đắng, Ngài muốn các môn đệ hiểu rằng con đường đi theo Ngài không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải lúc nào cũng có những thành công hay vinh quang trước mắt. Con đường của Ngài là con đường của hy sinh, của đau khổ, nhưng chính trong sự hy sinh đó, Ngài đã mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta cũng được mời gọi bước đi trên con đường đó, bước đi trong tình yêu và phục vụ, ngay cả khi con đường ấy đầy thử thách và gian nan.

Đối với chúng ta, lời mời gọi của Đức Giêsu không phải là một lời mời gọi dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách nhìn về cuộc sống, về sự phục vụ, và về cách chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Chúng ta không thể phục vụ một cách nửa vời, chúng ta không thể chỉ tìm kiếm sự an nhàn và vinh quang cho bản thân. Chúng ta phải phục vụ như Chúa Giêsu, phục vụ trong khiêm nhường và tình yêu, dẫu rằng con đường ấy có thể đầy gian khó.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ Chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước muốn và khát vọng trong cuộc đời. Xin giúp chúng con nhận ra rằng vinh quang trong Nước Trời không phải là sự thống trị hay quyền lực, mà là sự phục vụ, sự khiêm nhường và yêu thương. Xin cho chúng con biết sống theo gương Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn biết phục vụ anh chị em mình với tất cả trái tim yêu thương và hy sinh. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì qua Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con về đức khiêm nhường và phục vụ. Chúa đã cho chúng con thấy rằng không phải quyền lực hay danh vọng làm nên giá trị của một người, mà chính là khả năng phục vụ và hy sinh vì người khác. Xin giúp chúng con biết sống theo gương Chúa, không tìm kiếm vinh quang cá nhân mà luôn tìm cách phục vụ, yêu thương và quan tâm đến anh chị em xung quanh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận giá trị thật sự của đời sống không phải là quyền lực hay sự thống trị, mà là tình yêu và sự hy sinh. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những mong muốn, ước ao của chúng con, và xin Chúa giúp chúng con luôn tìm kiếm ý muốn của Chúa, để trong mọi hành động và quyết định, chúng con luôn phục vụ và làm gương sáng cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin học hỏi từ Chúa cách sống khiêm tốn và phục vụ trong mọi tình huống. Xin giúp chúng con không chỉ nói về tình yêu mà còn thực hành tình yêu đó qua những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho chúng con luôn biết đặt mình phục vụ anh chị em và sống khiêm nhường như Chúa, Đấng đã đến để phục vụ và hy sinh mạng sống mình vì chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống trong niềm tin vào tình yêu của Chúa, để qua việc phục vụ, chúng con có thể phản ánh tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã dạy chúng con rằng trong Nước Trời, sự cao quý không phải đến từ quyền lực hay địa vị, mà là từ lòng phục vụ và hy sinh. Xin Chúa giúp chúng con biết sống khiêm nhường, luôn sẵn sàng phục vụ và yêu thương anh chị em, để chúng con có thể thực sự là những môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa, trong những lúc chúng con ao ước danh vọng hay địa vị, xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng điều quan trọng nhất là phục vụ tha nhân với tình yêu thương chân thành. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết lắng nghe, biết hy sinh và đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình.

Lạy Chúa Giêsu, qua Lời Chúa hôm nay, chúng con nhận ra rằng sự vĩ đại trong Nước Trời không phải là quyền lực mà là tình yêu thương và phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con luôn tìm cách phục vụ trong mọi hoàn cảnh, dù là trong gia đình, công việc hay cộng đoàn, để qua đó chúng con phản chiếu tình yêu của Chúa đến với mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống cho nhiều người. Xin Chúa giúp chúng con noi gương Chúa, biết sống khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó, đau khổ và bị bỏ rơi. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để thực hành tình yêu trong mọi hành động của chúng con.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu , chúng con xin tạ ơn Ngài vì đã cho chúng con cơ hội được hiện diện trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài trong giờ chầu Thánh Thể này. Lạy Chúa, qua Tin Mừng hôm nay, Ngài đã dạy chúng con về sự khiêm nhường và tình yêu thương qua bài học về quyền lực và phục vụ. Chúng con thấy rõ ràng rằng, trong Nước Trời, sự vĩ đại không đến từ quyền lực hay địa vị, mà đến từ khả năng phục vụ, hy sinh vì người khác.

Lạy Chúa, khi bà mẹ các con ông Giê-bê-đê xin cho các con mình được ngồi bên hữu, bên tả Chúa trong Nước Ngài, Chúa đã dạy các môn đệ rằng, không phải ai cũng có thể đạt được vị trí đó, và đó không phải là những điều Ngài có thể ban phát. Thật vậy, Chúa nhắc nhở chúng con rằng, để đạt được vinh quang trong Nước Trời, chúng con phải uống chén đau khổ như Chúa, phải sống cuộc đời phục vụ, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra rằng, chính qua những hành động phục vụ nhỏ bé, qua sự khiêm nhường và hi sinh, chúng con mới có thể sống theo gương mẫu của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến để phục vụ chúng con, chứ không phải để được phục vụ. Chúa đã phó mạng sống mình vì sự cứu rỗi của chúng con, và qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa đã ban cho chúng con ơn cứu độ. Xin Chúa giúp chúng con biết sống theo tấm gương phục vụ của Chúa, không tìm kiếm danh vọng hay quyền lực, mà luôn sẵn sàng phục vụ anh chị em mình với tình yêu và lòng khiêm nhường. Xin cho chúng con biết sống cuộc sống không phải vì bản thân, mà vì sự vinh quang của Thiên Chúa và vì lợi ích của những người xung quanh.

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện và tâm tình của chúng con, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh để sống một cuộc đời khiêm nhường và phục vụ, và luôn biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con cầu xin trong danh Đức Giêsu  Ki-tô, Amen.

Comments are closed.

phone-icon