Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 27.08.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa” – Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn Chúa vì cho chúng con có dịp được thờ phượng và chiêm ngưỡng Chúa trong giờ chầu này. Chúng con đến với Chúa trong tâm tình khiêm nhường, xin Chúa ban ơn giúp chúng con nhận thức được sự hiện diện thánh thiêng của Chúa, để từ đó lòng chúng con được thánh hóa và trở nên xứng đáng hơn.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã khiển trách các Kinh sư và người Pharisêu vì sự giả hình trong đời sống của họ. Chúa cho thấy rằng mặc dù bên ngoài họ có vẻ công chính, nhưng bên trong lại đầy những tâm hồn giả dối và gian ác. Chúa ví họ như những mồ mả tô vôi, bên ngoài thì trắng sạch, nhưng bên trong lại chứa đầy sự ô uế. Lời khiển trách của Chúa không chỉ dành cho họ mà còn là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng con. Chúa mời gọi chúng con nhìn vào chính lòng mình, để nhận ra rằng chỉ khi nào bên trong chúng con thực sự trong sạch, thì mọi hành động bên ngoài mới có thể trở nên đáng chấp nhận trước mặt Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con thú nhận rằng nhiều khi chúng con sống theo vẻ bề ngoài, chỉ chú trọng đến những điều tỏ ra bên ngoài để được mọi người nhìn nhận là công chính, nhưng lại bỏ qua những điều sâu xa và quan trọng hơn, như lòng nhân ái, công lý và sự trung thực trong tâm hồn. Con nhận thấy rằng, đôi khi trong cuộc sống, chúng con cũng giống như các Kinh sư và người Pharisêu trong Tin Mừng này: chúng con có thể tham gia vào các nghi thức tôn giáo, giữ các luật lệ bề ngoài, nhưng lại thiếu đi sự trong sạch và chân thành từ tận đáy lòng.

Chúa đã khiển trách họ vì họ đã xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính, nhưng lại chính là con cháu của những người đã giết các ngôn sứ trong quá khứ. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con chỉ biết ca ngợi công đức của người khác, nhưng lại không dám sống theo gương sáng của họ. Chúng con dễ dàng chỉ trích và phê phán người khác, nhưng lại không thấy những thiếu sót trong chính đời sống của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận và chữa lành những thiếu sót trong tâm hồn mình, để không chỉ bên ngoài mà còn trong tâm hồn chúng con, Chúa sẽ thấy sự chân thành, sự công chính và tình yêu thương.

Trong giờ chầu này, xin Chúa giúp chúng con nhìn vào chính mình, nhận ra những giả hình và thiếu sót trong lòng, để chúng con có thể ăn năn sám hối và đổi mới đời sống. Xin Chúa thanh tẩy chúng con qua Mình và Máu Thánh Chúa, để từ đó, mỗi hành động và lời nói của chúng con đều phản ánh sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho giờ chầu Thánh Thể này trở thành cơ hội để chúng con gặp gỡ Chúa, nhận ra tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con và được Ngài biến đổi để trở nên những chứng nhân thật sự của tình yêu và sự công chính của Thiên Chúa. Chúng con xin dâng lời cầu nguyện này qua Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin tôn vinh Chúa, Đấng hiện diện trong Mình Máu Thánh của Chúa, là Thánh Thể vô giá mà Chúa đã trao ban cho chúng con. Chúng con đến trước Chúa trong sự khiêm nhường và lòng tri ân, nhận thức rằng chính Thánh Thể là nguồn sống nuôi dưỡng linh hồn chúng con, là dấu chỉ tình yêu vô biên của Chúa dành cho mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, qua Tin Mừng hôm nay (Mt 23, 27-32), Chúa khiển trách các Kinh sư và người Pha-ri-sêu vì sự giả hình của họ. Chúa nói rằng họ giống như những ngôi mộ tô vôi, bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại đầy ô uế. Họ chỉ chăm chú vào vẻ bề ngoài, nhưng lòng họ đầy gian ác. Chúa cảnh cáo chúng con rằng, nếu chỉ sống theo hình thức bên ngoài mà không thanh tẩy nội tâm, chúng con sẽ không thể xứng đáng với tình yêu của Chúa. Trong khi tham dự vào Bí tích Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con không chỉ để Chúa hiện diện bên ngoài mà còn phải để sự hiện diện của Chúa làm sạch và biến đổi trái tim chúng con từ bên trong.

Lạy Chúa Giêsu, qua Thánh Thể, Chúa không chỉ muốn chúng con tiếp nhận Mình Máu Thánh Chúa như một nghi lễ, mà còn mời gọi chúng con sống trong sự chân thật và thánh thiện. Thánh Thể không chỉ là lễ vật mà chúng con dâng lên, mà là Mình Máu Chúa, là sự hiến tế tuyệt vời của Chúa để cứu chuộc chúng con. Xin giúp chúng con không rơi vào cạm bẫy của sự giả hình, mà biết sống đời sống xứng đáng với những gì chúng con đón nhận. Xin Chúa thanh tẩy nội tâm chúng con, để mỗi lần đón nhận Thánh Thể, chúng con trở nên trong sạch, thánh thiện và gần gũi hơn với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, khát khao và nguyện vọng của chúng con trong giờ chầu Thánh Thể này. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống chân thành, không giả hình, để trái tim chúng con thật sự được thánh hóa qua sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể. Chúng con tôn vinh Chúa, vì Thánh Thể chính là sự bảo vệ, sự sống và là nguồn sức mạnh giúp chúng con sống đời sống đức tin vững mạnh, trong sự khiêm nhường và yêu thương. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mt 23,27-32

“Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!

“Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

4. SUY NIỆM

Lời khiển trách của Đức Giêsu hôm nay trong Tin Mừng Matthêu 23, 27-32 thật mạnh mẽ và thâm thía. Ngài không ngần ngại dùng những từ ngữ sắc bén để chỉ trích các Kinh sư và người Pha-ri-sêu, những người tự cho mình là những người công chính, nhưng lại sống trong sự giả hình. Đức Giêsu so sánh họ với “mồ mả tô vôi”, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong lại chứa đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Đó là một hình ảnh vô cùng ấn tượng và thách thức, khi Ngài vạch trần sự trống rỗng trong cuộc sống của họ, mặc dù bề ngoài họ có vẻ đạo mạo, nghiêm túc, thậm chí được xã hội tôn trọng. Tuy nhiên, những gì họ làm lại không phản ánh sự công chính mà họ rao giảng.

Những lời này của Đức Giêsu không chỉ là lời khiển trách đối với những người Pha-ri-sêu và Kinh sư của thời Ngài, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta tự soi xét lại cuộc sống đức tin của mình. Phải chăng chúng ta cũng dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự giả hình? Chúng ta có thể tham dự Thánh lễ, dâng lời cầu nguyện, làm việc thiện, nhưng liệu chúng ta có sống đúng với những gì chúng ta tuyên xưng không? Đôi khi, chúng ta có thể trở thành những “mồ mả tô vôi”, chỉ chăm chút cho vẻ ngoài mà quên đi sự thánh thiện từ bên trong, quên đi những giá trị cốt lõi như tình yêu thương, công lý và sự thật. Đức Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta rằng sự công chính không phải là những hành động bề ngoài, mà là sự thay đổi từ bên trong, là sự thanh tẩy tâm hồn để mọi hành động của chúng ta đều phản ánh tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Ngài tiếp tục chỉ trích hành động của các Kinh sư và người Pha-ri-sêu khi họ xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Họ tự cho mình là những người tôn trọng các ngôn sứ và các bậc tiền bối, nhưng lại không nhận ra rằng họ chính là con cháu của những kẻ đã giết hại các ngôn sứ. Qua đó, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh một điều rất quan trọng: chúng ta không thể chỉ tôn vinh những người công chính trong quá khứ mà lại tiếp tục sống trái ngược với những gì họ đã dạy. Thực tế, chính cách hành xử hiện tại của chúng ta sẽ là chứng minh cho đức tin và nhân phẩm của chúng ta, chứ không phải những lời nói hay những biểu hiện bề ngoài.

Lời khiển trách của Đức Giêsu cũng làm chúng ta phải suy ngẫm về cách chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách và những sai lầm trong cuộc sống. Thật dễ dàng để chỉ trích người khác, để lên án những thiếu sót của họ, nhưng liệu chúng ta có tự nhìn lại chính mình? Chúng ta có thực sự sống theo những giá trị mà chúng ta tin tưởng? Hay chúng ta chỉ giống như các Kinh sư và Pha-ri-sêu, chỉ nhìn thấy sự giả hình và sự bất công của người khác mà quên đi chính những sai sót trong đời sống của mình? Đức Giêsu không chỉ muốn vạch trần sự giả hình của người khác mà còn kêu gọi mỗi người trong chúng ta phải tự kiểm điểm lại chính mình, tự làm sạch tâm hồn và hành động một cách chân thành, đúng đắn.

Khi Đức Giêsu chỉ trích các Kinh sư và Pha-ri-sêu, Ngài không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích hành động của họ, mà còn chỉ ra rằng họ đang tự đóng góp vào việc tội lỗi của tổ tiên mình. Họ không nhận ra rằng hành động của mình đang tiếp tục kế thừa những sai lầm và tội lỗi của những người trước, và họ càng thêm nặng nợ. Điều này là một lời cảnh tỉnh lớn lao cho chúng ta. Chúng ta không thể chỉ sống theo thói quen hay sự chấp nhận những gì đã được truyền lại từ thế hệ trước mà không suy nghĩ và không phản ánh xem những giá trị ấy có thực sự đúng đắn, có phù hợp với lẽ phải và công lý không. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta không chỉ sống theo những thói quen hay quy tắc, mà là phải sống theo những giá trị chân chính, sống trong sự thật và công lý mà Ngài đã dạy.

Lời cảnh báo của Đức Giêsu không chỉ dành cho các Kinh sư và Pha-ri-sêu thời xưa, mà còn là lời mời gọi mạnh mẽ dành cho chúng ta hôm nay. Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống trong sự thật, trong tình yêu và lòng nhân ái, không chỉ bằng những hành động bề ngoài mà còn từ trong chính tâm hồn của mình. Đức Giêsu không chỉ muốn chúng ta có vẻ đạo mạo bên ngoài, mà Ngài muốn chúng ta trở thành những con người thực sự công chính, sống trong sự khiêm nhường và trung thực. Nếu chỉ chăm chút cho hình thức bên ngoài mà quên đi sự thánh thiện bên trong, chúng ta sẽ trở thành những “mồ mả tô vôi”, chỉ có vẻ đẹp bên ngoài nhưng bên trong lại đầy sự chết chóc và ô uế.

Trong giờ Chầu hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Chúng ta có đang sống thật sự với đức tin của mình hay chỉ là những hành động hình thức, những biểu hiện bề ngoài để được người khác tôn trọng? Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hãy làm sạch tâm hồn mình trước, để cuộc sống bên ngoài cũng phản ánh sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa. Hãy để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi vào tâm hồn chúng ta, làm cho mọi hành động của chúng ta trở thành những lời ngợi khen Thiên Chúa, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả cuộc sống hàng ngày của mình.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến trước Chúa trong giờ chầu này với lòng thành kính và khiêm tốn, để dâng lên Chúa những tâm tình của chúng con sau khi suy niệm về lời cảnh tỉnh của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay. Lạy Chúa, qua những lời khiển trách dành cho các Kinh sư và người Pharisêu, Chúa đã cho chúng con thấy rõ rằng, không phải chỉ có vẻ ngoài đạo đức hay công chính là đủ, mà quan trọng là lòng trong sạch và sự chân thành trong mỗi hành động và suy nghĩ. Chúa đã cảnh báo chúng con về nguy cơ của sự giả hình, về việc chỉ chăm chú vào việc tô điểm bên ngoài mà bỏ qua việc thanh tẩy và làm sạch bên trong.

Lạy Chúa, qua những lời này, Chúa mời gọi chúng con kiểm tra lại cuộc sống của mình, để nhận ra những lúc chúng con chỉ lo chăm sóc hình thức bên ngoài mà quên đi sự thật trong tâm hồn. Những lúc chúng con sống giả hình, chỉ lo thể hiện vẻ ngoài tốt đẹp nhưng lại để cho những khuyết điểm, những tham lam và ích kỷ ẩn nấp trong lòng, đó chính là khi chúng con xa rời Chúa và làm cho đức tin của chúng con trở nên trống rỗng.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho những khi chúng con đã sống không thật, không trung thực với chính mình và với Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết sống khiêm nhường và trung thực, biết sửa đổi những khuyết điểm trong lòng, để mỗi hành động và suy nghĩ của chúng con đều phản ánh tình yêu và sự công chính của Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm kiếm sự thanh tẩy trong tâm hồn, để bên trong chúng con cũng được trong sạch như bên ngoài, để khi đứng trước mặt Chúa, chúng con không phải hổ thẹn với những gì chúng con đã sống.

Lạy Chúa, trong giờ này, xin Chúa ban ơn giúp chúng con nhìn nhận lại bản thân, thanh tẩy tâm hồn và đời sống chúng con, để không chỉ là những hình thức đạo đức bên ngoài mà còn là những người sống trong sự thật và công lý. Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, sống trung thực trong mối quan hệ với Chúa và tha nhân.

Chúng con cầu xin trong Mình Thánh Chúa Giêsu.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, qua lời khiển trách của Chúa đối với các kinh sư và người Pha-ri-sêu, chúng con nhận ra sự nguy hiểm của việc sống giả hình, chỉ chú trọng đến vẻ ngoài mà bỏ qua sự thật trong tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống chân thành, không chỉ tìm kiếm sự công chính bề ngoài, mà còn luôn thanh tẩy nội tâm, để đời sống đức tin của chúng con trở nên thật sự thánh thiện và xứng đáng trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã nhắc nhở chúng con rằng không có gì che giấu trước mắt Thiên Chúa, và Ngài muốn chúng con sống thật, không phải chỉ tạo ra vẻ bề ngoài tốt đẹp. Xin giúp chúng con dũng cảm nhìn nhận những yếu đuối và khuyết điểm trong lòng, và kêu cầu Chúa thanh tẩy chúng con. Xin cho chúng con biết làm cho lòng mình luôn trong sạch, để mỗi hành động và lời nói của chúng con đều phản ánh tình yêu và sự công chính của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã lên án những người chỉ xây mồ cho các ngôn sứ mà không biết sống theo lời các ngài. Xin cho chúng con biết không chỉ tôn vinh những người công chính bằng những lễ nghi bề ngoài, mà còn phải noi gương họ trong đời sống hàng ngày. Xin cho chúng con can đảm sống theo những giá trị Tin Mừng, và không để sự giả hình chi phối các mối tương quan trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, qua Tin Mừng hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng con không được tự cao tự đại, tự cho mình là công chính mà bỏ qua những yếu đuối và lỗi lầm trong quá khứ. Xin Chúa giúp chúng con nhận thức rõ ràng về tội lỗi của mình và luôn biết sám hối, để chúng con không tiếp tục phạm vào những sai lầm của tổ tiên, mà luôn trung thành và sống theo sự thật trong tình yêu Chúa.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thinh lặng và thân mật này, chúng con xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ chân thành nhất. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con cơ hội được quây quần bên Ngài, trong sự hiện diện đầy yêu thương và thánh thiện của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ rằng, chính Ngài là nguồn sống, là lương thực đích thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con mỗi ngày.

Lạy Chúa, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa đã khiển trách những người Kinh sư và Pha-ri-sêu vì họ chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà quên đi sự thanh sạch và công chính từ trong tâm hồn. Chúa dạy chúng con rằng, vẻ ngoài không thể che giấu được những gì đang tồn tại trong lòng, và chỉ có một trái tim trong sạch, ngay thẳng, và chân thành mới có thể làm đẹp lòng Chúa. Những lời của Chúa như một lời cảnh tỉnh cho chúng con, để chúng con luôn nhìn vào chính mình và sửa chữa những thiếu sót trong tâm hồn, chứ không chỉ chăm chăm vào bề ngoài.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì đã có những lúc chúng con sống giả hình, chú trọng vào những điều bên ngoài mà không quan tâm đến những giá trị cốt lõi trong đời sống đức tin. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, để trở nên xứng đáng với tình yêu của Chúa, chúng con cần phải thanh tẩy tâm hồn mình, để bên trong chúng con thực sự trong sạch, đầy yêu thương và lòng nhân hậu. Đừng để chúng con chỉ là những ngôi mộ tô vôi, bên ngoài đẹp nhưng bên trong lại đầy những thứ ô uế, thiếu sót.

Chúa cũng nhắc nhở chúng con về sự giả hình khi chúng con nhìn lại quá khứ. Những người Kinh sư và Pha-ri-sêu đã tự cao khi cho rằng nếu họ sống vào thời các ngôn sứ, họ đã không làm hại những ngôn sứ. Tuy nhiên, Chúa đã chỉ ra rằng, trong thực tế, họ chính là con cháu của những kẻ đã giết chết các ngôn sứ, và họ tiếp tục mang tội lỗi của tổ tiên mình. Chúng con cũng vậy, lạy Chúa, đôi khi chúng con tự mãn và nghĩ rằng chúng con là những người công chính, nhưng thật ra chúng con vẫn còn mang trong mình những tội lỗi và sự giả hình chưa được thanh tẩy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống chân thành, không chỉ với Chúa mà còn với anh chị em xung quanh. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, chỉ khi nào chúng con thanh tẩy tâm hồn từ bên trong, chúng con mới có thể sống thật và sống xứng đáng với lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ chú trọng vào những nghi thức tôn giáo bên ngoài, mà còn quan tâm đến tình yêu thương, sự công chính và lòng nhân ái trong mỗi hành động của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở bên chúng con, giúp chúng con nhận ra những khuyết điểm của mình và ban cho chúng con sức mạnh để sửa đổi. Xin Chúa tiếp tục thanh tẩy chúng con, để mỗi ngày chúng con càng trở nên giống Ngài hơn, sống xứng đáng với tình yêu vô biên mà Chúa dành cho chúng con.

Comments are closed.

phone-icon