Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 01.10.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát Dẫn Nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời Dẫn Nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời nguyện cầu trong giờ phút linh thiêng này, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa, để chiêm ngắm và thờ phượng Ngài, Đấng là sự sống, là nguồn sức mạnh vô biên của chúng con. Chúa đã mời gọi chúng con đến gần Ngài, để lắng nghe và học hỏi trong sự thinh lặng, để sống theo con đường khiêm nhường và yêu thương mà Chúa đã chỉ cho chúng con.

Hôm nay, khi suy niệm về Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (18,1-5), chúng con lại thấy một lời mời gọi đầy yêu thương và khiêm tốn mà Chúa dành cho chúng con. Các môn đệ đã hỏi Chúa rằng ai là người lớn nhất trong Nước Trời, và Chúa đã đưa ra một câu trả lời sâu sắc: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng sự cao trọng trong Nước Trời không phải là sự vinh quang của quyền lực hay danh vọng, mà là sự khiêm nhường, sự đơn sơ và tinh tuyền của tâm hồn. Chúa đã dùng hình ảnh trẻ nhỏ để dạy chúng con rằng, chỉ khi chúng con biết hạ mình xuống, biết sống đơn sơ và phụng sự trong tình yêu thương, chúng con mới có thể đến gần Chúa, mới có thể bước vào Nước Trời.

Chúa Giêsu, chúng con đến trước Thánh Thể Ngài trong tâm hồn đầy khiêm nhường, như một đứa trẻ nhỏ trước mặt Cha. Chúng con xin Chúa giúp chúng con từ bỏ những kiêu ngạo, tự mãn và những điều cản trở chúng con đến gần Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn nhận sự yếu đuối và giới hạn của mình, để chúng con có thể mở lòng đón nhận tình yêu và ân sủng của Ngài, để sống trọn vẹn cho Chúa trong từng hành động, lời nói và suy nghĩ.

Chúa Giêsu, trong giờ phút này, chúng con cũng xin dâng lên Chúa những nhu cầu, ước nguyện của mỗi người chúng con. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh và sự an ủi trong cuộc sống, giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường như trẻ nhỏ, để mỗi ngày, trong mỗi bước đi của cuộc đời, chúng con có thể tiếp đón Chúa và yêu thương anh em như chính Ngài đã dạy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài luôn ở lại với chúng con, hướng dẫn chúng con trở thành những con người sống khiêm nhường, yêu thương và đầy lòng tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Chúng con cầu xin tất cả những ơn cần thiết cho mỗi người chúng con trong giờ Chầu này, để chúng con có thể rút ra được sức sống từ Thánh Thể của Chúa, và để mỗi phút giây thờ phượng này trở thành một cơ hội để chúng con nên giống Chúa hơn.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ Chầu này, chúng con cúi đầu tôn vinh Chúa là Đấng đã tự hạ xuống trần gian, mang lấy thân phận con người để cứu độ chúng con. Chúa đã dạy chúng con qua Tin Mừng hôm nay rằng, trong Nước Trời, không phải sự vĩ đại hay quyền lực trần thế quyết định vị trí của chúng ta, mà là tâm hồn khiêm nhường và lòng yêu mến chân thành như một trẻ nhỏ.

Chúa Giêsu, trong Thánh Thể này, Chúa mời gọi chúng con trở nên như trẻ nhỏ, không tự cao, không kiêu ngạo, nhưng sống đơn sơ, trong sạch và khiêm tốn. Thánh Thể chính là biểu tượng tuyệt vời của sự hạ mình, khi Chúa đã không ngần ngại hiến thân cho chúng con, trao ban chính Mình và Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúa là Thánh Thể, là tình yêu vĩ đại dành cho chúng con, là Đấng đã đến để phục vụ, không phải để được phục vụ.

Xin cho chúng con trong giờ Chầu Thánh Thể này, được lắng nghe lời mời gọi của Chúa, để chúng con biết sống khiêm tốn và yêu thương như một em nhỏ. Giống như Chúa, chúng con cũng muốn tiếp đón nhau trong tình yêu và sự khiêm nhường, để mỗi hành động của chúng con là cách chúng con tiếp đón chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra sự cao quý và ý nghĩa của Thánh Thể trong cuộc sống chúng con, để mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng con thực sự trở nên giống như Chúa trong tình yêu thương và phục vụ. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mt 18,1-5

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? ” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.

4. SUY NIỆM

Lạy Chúa Giê-su, trong giờ Chầu này, con xin dừng lại trước Thánh Thể Chúa, để chiêm ngắm và suy tư về một lời dạy sâu sắc mà Chúa đã trao cho các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Lời Chúa mời gọi chúng con trở lại và trở nên như những đứa trẻ, để có thể được vào Nước Trời, và trở thành người lớn nhất trong Nước Trời. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và sống lời mời gọi này trong cuộc đời của mình.

Lời Chúa hôm nay, qua việc Chúa mời các môn đệ nhìn vào một em nhỏ và đặt em vào giữa các ông, có lẽ không chỉ là một bài học về tính khiêm nhường, mà còn là một lời mời gọi chúng con khám phá những giá trị sâu sắc ẩn chứa trong tâm hồn trẻ thơ. Các môn đệ của Chúa lúc ấy đã tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi rất quen thuộc với mỗi người trong chúng ta: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Họ muốn biết ai là người được Chúa yêu thương, được vinh danh, được nhìn nhận là cao trọng nhất trong Nước Trời. Nhưng Chúa đã không trả lời theo cách mà họ mong đợi. Chúa không chỉ cho họ thấy một người tài giỏi, thông minh hay vĩ đại, mà Ngài lại chỉ vào một đứa trẻ, một em nhỏ chưa biết gì về thế giới xung quanh, chưa có sự khôn ngoan hay quyền lực, nhưng lại mang trong mình một giá trị vô cùng đặc biệt – sự thuần khiết, khiêm nhường và lòng tin cậy.

Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ rằng, để có thể vào Nước Trời, họ phải trở lại và trở nên như trẻ nhỏ. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải quay lại với những năm tháng thơ ấu, nhưng là để sống lại tâm hồn đơn sơ, chân thật và trong sáng của một đứa trẻ. Một đứa trẻ không có gì trong tay, không có quyền lực hay sự nghiệp, nhưng lại có một điều vô giá mà người lớn không phải ai cũng có thể sở hữu, đó là sự tín thác hoàn toàn vào tình yêu thương của người cha, người mẹ. Một đứa trẻ không lo lắng về tương lai, không bận tâm về những phức tạp của cuộc sống, mà chỉ biết yêu thương và tin tưởng vào những người lớn xung quanh. Đó chính là điều mà Chúa muốn chúng ta học hỏi: sống với một trái tim trong sáng, không hoài nghi, không lo lắng, không kiêu căng hay tự mãn. Chúa mời gọi chúng ta sống đơn giản, khiêm nhường và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, như một đứa trẻ tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ của mình.

Với tâm hồn thuần khiết và khiêm nhường, chúng ta mới có thể tiếp nhận tình yêu của Chúa, và từ đó, chúng ta sẽ biết yêu thương và phục vụ anh em mình. Chúa không chỉ dạy chúng ta về cách sống khiêm nhường, mà còn về cách yêu thương một cách chân thành, không vụ lợi. Khi Chúa nói: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”, Ngài muốn chúng ta hiểu rằng, trong Nước Trời, sự lớn lao không phải được đo bằng quyền lực, địa vị hay sự giàu có, mà là qua lòng khiêm nhường, sự phục vụ và tình yêu thương vô điều kiện đối với anh em. Người lớn nhất trong Nước Trời chính là người có khả năng hạ mình xuống để phục vụ người khác, người biết coi người khác hơn mình và đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chính mình. Đó chính là mẫu gương tuyệt vời mà Chúa Giê-su đã sống trong cuộc đời của Ngài. Ngài, dù là Con Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình xuống, sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khổ, sống giữa những người nghèo khó, và cuối cùng chịu chết trên thập giá vì tình yêu cho nhân loại. Chúa Giê-su đã sống như một em nhỏ, hạ mình và phục vụ cho đến cùng.

Lạy Chúa, trong giờ phút này, khi con ngồi trước Thánh Thể Chúa, con nhận ra rằng sự khiêm nhường và tình yêu thương là chìa khóa để chúng con mở cánh cửa Nước Trời. Chúng con thường hay tìm kiếm danh vọng, quyền lực, sự công nhận từ người khác, nhưng qua lời dạy của Chúa, chúng con hiểu rằng trong Nước Trời, mọi giá trị đó đều không quan trọng. Chúa không đo lường chúng con qua sự nổi bật hay những thành tựu vật chất, mà qua trái tim biết yêu thương và phục vụ. Chúa muốn chúng con trở nên giống như một em nhỏ, sống trong sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương của Ngài và sống để yêu thương anh em.

Và Chúa còn nói một lời rất quan trọng nữa: “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Đây là một lời mời gọi lớn lao. Không chỉ là lời mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, mà còn là lời mời gọi chúng ta nhìn nhận giá trị của mỗi con người, đặc biệt là những người nghèo khó, yếu đuối và bị bỏ rơi. Khi chúng ta tiếp đón một em nhỏ, khi chúng ta yêu thương và giúp đỡ những người nghèo khổ, chính là chúng ta tiếp đón Chúa Giê-su. Ngài không chỉ ở trong những người cao quý, quyền lực, mà Ngài cũng hiện diện trong những người bé nhỏ nhất, những người bị xã hội lãng quên. Và khi chúng ta phục vụ họ, chúng ta chính là phục vụ Chúa. Đây là một sự đổi mới trong cách nhìn nhận về người khác. Những người mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua, chính là những người mà Chúa muốn chúng ta yêu thương và phục vụ.

Lạy Chúa Giê-su, trong giờ Chầu này, con xin dâng lên Chúa tất cả những ước ao và tâm tư của con. Xin giúp con hiểu rõ hơn về lời mời gọi của Chúa. Xin cho con có một trái tim khiêm nhường và yêu thương như một đứa trẻ, để con có thể đón nhận tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu đó với anh em. Xin cho con biết phục vụ những người nghèo khổ, những người yếu đuối, và những người cần đến sự giúp đỡ của con. Xin cho con luôn nhớ rằng, trong Nước Trời, người lớn nhất không phải là người quyền lực hay giàu có, mà là người khiêm nhường, yêu thương và phục vụ anh em mình.

Chúa Giê-su, con xin tin tưởng vào tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa. Con xin dâng lên Chúa trái tim con, để Ngài biến đổi con, giúp con sống một cuộc đời khiêm nhường và yêu thương, như Chúa đã dạy. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn Chúa vì tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho chúng con. Lạy Chúa, qua Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng con trở nên như những em nhỏ, khiêm tốn và đơn sơ, để có thể tiến vào Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, chỉ khi biết tự hạ và sống trong sự khiêm nhường, chúng con mới có thể trở nên vĩ đại trong Nước Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón nhận những người nhỏ bé, yếu đuối và nghèo khổ, như Chúa đã dạy. Mỗi khi chúng con yêu thương, phục vụ và giúp đỡ anh em, chúng con chính là đón nhận Chúa trong đời sống của mình. Xin Chúa ban cho chúng con ơn sống khiêm nhường và luôn tìm kiếm Nước Trời qua những hành động yêu thương của chúng con.

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ưu tư, lo âu và nhu cầu của chúng con trong giờ Chầu này. Xin Chúa giúp chúng con luôn hướng về Ngài, tìm thấy sự bình an và sức mạnh từ sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa nơi Thánh Thể.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết sống như những em nhỏ, luôn khiêm tốn, biết lắng nghe và tuân phục thánh ý Chúa trong cuộc sống. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát Xen Giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời Nguyện Chung:

Lạy Chúa Giêsu, qua lời dạy của Ngài, chúng con nhận ra rằng để vào được Nước Trời, chúng con cần phải trở nên như trẻ nhỏ, khiêm tốn và đơn sơ trong lòng. Xin Chúa ban cho chúng con ơn biết sống khiêm nhường, không tự cao, tự đại, mà luôn biết mở rộng trái tim mình để đón nhận tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con trở nên những người khiêm tốn trong cuộc sống hằng ngày, biết đặt mình dưới sự dẫn dắt của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng ai tự hạ và coi mình như em nhỏ sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra giá trị của sự khiêm nhường và tình yêu thương trong mọi hành động của mình. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con có và làm, để chúng con có thể trở nên những người phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em mình trong tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã dạy chúng con bài học quý giá về việc đón tiếp và yêu thương những người nhỏ bé, những người cần sự giúp đỡ và bảo vệ. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng mỗi lần chúng con tiếp đón những người nghèo khó, bệnh tật, hay bị bỏ rơi là chúng con đang tiếp đón chính Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con lòng yêu thương vô bờ bến để có thể sống theo gương mẫu của Chúa trong việc phục vụ và chia sẻ tình yêu với những người xung quanh.

Lạy Chúa, trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng con xin phó thác tất cả tâm hồn và cuộc sống của mình vào tay Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan để sống mỗi ngày như những em nhỏ trong Nước Trời, biết khiêm tốn, yêu thương và sống phục vụ. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết khiêm nhường trước mặt Ngài và luôn tìm kiếm sự thánh thiện qua những hành động đơn giản nhưng đầy yêu thương trong cuộc sống hàng ngày.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh Lặng Chiêm Ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu sắc vì Ngài đã hiện diện giữa chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Chúa là nguồn sống và là ánh sáng, dẫn dắt chúng con qua những giờ phút tĩnh lặng này để tìm lại bình an trong tâm hồn. Chúa đã dạy chúng con qua Tin Mừng hôm nay rằng trong Nước Trời, không phải là quyền lực hay danh vọng mà là sự khiêm nhường và lòng đơn sơ của một em nhỏ mới thực sự được quý trọng.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con thấy rằng để bước vào Nước Trời, chúng con cần phải trở nên giống như trẻ nhỏ – khiêm nhường, đơn sơ và đầy lòng tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống theo gương mẫu của trẻ nhỏ, để trong mọi công việc, chúng con biết tự hạ mình xuống, không tìm kiếm lợi ích cá nhân, nhưng luôn sống để phục vụ và yêu thương anh chị em của mình.

Lạy Chúa, trong giờ chầu này, chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của mình. Xin giúp chúng con luôn biết đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, và biết tiếp đón anh chị em xung quanh với tình yêu thương, khiêm nhường, để xứng đáng với lời mời gọi của Chúa: “Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”

Chúng con xin tạ ơn và nguyện xin Chúa ban ơn lành cho chúng con, để chúng con luôn biết sống khiêm tốn và trọn vẹn trong tình yêu của Chúa, để một ngày kia, chúng con cũng được vào hưởng niềm vui vĩnh cửu trong Nước Trời.

Comments are closed.

phone-icon